Vô Tri Tu Tiên Lục

Truyện chữ

Vô Tri Tu Tiên Lục

♡3Tim ◈0Quà 💬0Bình luận
Đọc từ đầu

[VĂN ÁN / GIỚI THIỆU TRUYỆN] Trong Tu Chân Giới đầy rẫy lừa lọc và tàn khốc, Lạc Phong được mệnh danh là một kỳ tài trăm năm có một. Hắn sở hữu bộ não của một đại tông sư: nhìn qua một lần là thấu hiểu Thượng Cổ trận pháp, liếc một cái là tìm ra sơ hở của thần thông lục đạo. Người ta gọi hắn là "Trí tuệ chi quang" của Thanh Vân Tông. Thế nhưng, ông trời rất công bằng, ngài ban cho hắn chỉ số IQ nghịch thiên, nhưng lại lỡ tay ném chỉ số EQ của hắn vào lò luyện đan thiêu rụi. Đối với Lạc Phong, tu tiên là một bài toán logic, và phụ nữ... chính là những biến số quấy nhiễu đáp án đúng. Năm 14 tuổi, tiểu sư muội thanh mai trúc mã thẹn thùng tặng hắn một chiếc khăn tay tự thêu hình đôi uyên ương. Lạc Phong cảm động nhận lấy, hôm sau tặng lại nàng một bộ sách: "Bí kíp khâu vá từ cơ bản đến nâng cao", kèm lời nhắn: "Đường chỉ hơi lệch, muội nên luyện thêm để nâng cao tay nghề." Năm 16 tuổi, một vị Ma tộc Thánh nữ vì yêu sinh hận, bắt cóc hắn vào thâm sơn cùng cốc, dí kiếm vào cổ ép hắn nói lời thâm tình. Lạc Phong nhìn lưỡi kiếm sắc bén, nuốt nước bọt bảo: "Thanh kiếm này đúc bằng sắt vụn à? Hàm lượng tạp chất cao quá, ta chỉ muội cách rèn lại nhé?" Năm 18 tuổi, đệ nhất mỹ nhân tông môn nửa đêm gõ cửa động phủ, viện cớ "phòng ốc lạnh lẽo, muốn mượn hơi ấm". Lạc Phong biến sắc, ngay lập tức đẩy nàng ra ngoài, tự tay lắp cho nàng một cái... trận pháp sưởi ấm chạy bằng linh thạch, rồi đóng sầm cửa lại vì sợ... tốn điện.

Chưa có bình luận nào.

Có thể bạn thích