Chư Thiên Đệ Nhất Quản Gia

Truyện chữ

Chư Thiên Đệ Nhất Quản Gia

43Tim 0Quà 💬0Bình luận
Đọc từ đầu

Kiếp trước, hắn là một kẻ bệnh tật triền miên, nửa đời người nằm trên giường bệnh, ngay cả bước ra khỏi cánh cửa cũng trở thành một điều xa xỉ. Kiếp này, hắn lại trở thành một tồn tại khiến Chư Thiên phải nhắc đến tên mình mà cúi đầu. Tam giới từng bị một mình hắn đánh đến long trời lở đất, vô số cổ tộc từng huy hoàng một thời cũng bởi hắn mà không dám ngẩng đầu. Những kẻ được hậu thế tôn làm Thần, được chúng sinh gọi là Chí Tôn, khi nhắc đến cái tên ấy đều chỉ có thể im lặng. Nhưng sau tất cả... Hắn biến mất. Không tranh thiên hạ, không đoạt thần vị, cũng chẳng màng trường sinh. Hắn xuất hiện tại một trấn nhỏ, trở thành quản gia của một gia tộc chẳng có gì nổi bật. Cố gia chỉ biết vị quản gia này có tài mưu lược kinh người, có thể nhìn thấu chiến trường, lấy một gia tộc nhỏ bé làm quân cờ. Hắn vẫn ngâm thơ bên hồ. Vẫn uống trà trong sân. Vẫn thường xuyên bế vị công chúa nhỏ của Cố gia lên, xem nàng chẳng khác gì con gái trong nhà. Và mỗi khi có kẻ đến gây chuyện... Vị quản gia ấy lại lập tức trốn sau lưng công chúa. “Công chúa, cứu ta!” Người đời chỉ biết hắn là một kẻ tự xưng Thần. Một kẻ giả Thần. Nhưng không ai biết... Hắn là ai? Tên hắn... Vẫn Lộ Sinh.

Chưa có bình luận nào.

Có thể bạn thích