Mấy Năm sau.
Lúc này hai huynh muội đang bị sư phụ mắng cho một trận vì mớ hỗn độn hai người tạo ra.
-Hai đứa các ngươi.đứa thì đang vẽ bùa bị đứa kia đụng trúng viết nhầm nét làm nổ banh nhà.
-Đứa thì đi trộm con của yêu thú bị đuổi suốt năm canh giờ mém nữa nằm trong bụng yêu thú.
Hai huynh muội chỉ biết im lặng quỳ và cúi đầu.
Một lúc sau lão đạo sĩ khẽ rơi nước mắt,lão cũng nên cho bọn nhỏ xuống núi rồi.
-Các ngươi cũng mười bảy mười tám tuổi rồi nên xuống núi thôi.
-Thôi mà thầy chúng con hứa sẽ ngoan mà.
-Mặt hai ngươi có tí nào là buồn không.
-ngày mai các ngươi đi đi.
-Vâng chúng con tuân lệnh sư phụ.
Lão đạo sĩ cũng chỉ biết lắc đầu ,lão là người nhìn hai đứa lớn lên cũng biết tình cảm của hai đứa, cô nam quả nữ kiểu gì cũng có chuyện đó nên lão không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa.
Sáng hôm sau.
-Bọn con xuống núi đây, sư phụ nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
-các ngươi tự lo cho mình đi,ta tự lo cho mình được.
Hai Huynh muội cúi đầu về phía lão đạo sĩ.
-bọn con tạm biệt sư phụ .
-Mong các ngươi mãi bên nhau nhé,đừng
bắt nạt sư muội con đó.
-Vâng sư phụ.
Hình bóng hai Huynh muội từ từ biến mất trong tầm mắt lão đạo sĩ ,lão khẽ thở dài.
-Haizzz, bọn trẻ lớn thật rồi.
Một lúc sau.
-Huynh à muội mỏi chân quá huynh cõng muội đi.
Vân tịch chỉ biết bất lực càm ràm vài câu.
-Muội bị yêu thú đuổi liên tục năm canh giờ không mệt mới đi được hai canh giờ mà muội đã mỏi chân.
-Hứ,Giờ huynh có cõng ta không,không thì muội sẽ.
-Sẽ gì.
-sẽ khóc..
Vừa nói xong cô bé khóe mắt rưng rưng,Vân tịch bất lực chỉ có thể chiều theo.
-Được ta sẽ cõng muội, lên nào.
-Ta yêu huynh nhất.
-Thôi được rồi Cô nương,chúng ta tìm chỗ nghỉ chân đã.
Một lúc sau khi trời đang tối lại.
Hai Huynh muội đã phát hiện ra một ngôi miếu cũ.
-Phía trước là ngôi miếu bỏ hoang của Sơn Thần, chúng ta tới đó đi.
-ỪM.
-Huynh có chắc nơi này trú được không vậy.
-Trú tạm thôi.
-Đành vậy.
-Huynh tìm đồ ăn đi ta đói rồi.
-Đươc rồi để huynh đi tìm.
Một Lúc sau.
Vân Tịch tay mang con thỏ ,tay còn lại mang củi, Vân Tịch bước vào miếu nhìn thấy sư muội mình đang cặm cụi nhúm lửa.
-Muội đang nhúm lửa đấy à.
-Ừm,ta làm trước chỉ đợi huynh về.
-À mà này gần khu miếu này chắc chắn có đại yêu.
-Sư huynh của muội là mạnh nhất,dăm ba con đại yêu sao làm khó được sư huynh của ta.
-Ta mong sẽ không gặp tứ đại yêu trong núi này.
-Nơi như miếu Sơn thần còn bị tàn phá nặng nề như này,thì yêu thú không yếu đâu.
Hai người khi đã ăn uống no nê và đánh một giấc thật ngon.
Bỗng nhiên có một tiếng hú vang vọng khắp khu rừng
-Là sói yêu
-Để huynh bố trí trận pháp bảo vệ.
-Huyền Môn Hộ Giới trận
-Huyền môn khai giới,chính khí quy tụ.
Thiên đỊa hộ pháp,yêu ma bất nhập.
-chúng ta an toàn rồi ngủ thôi.
Hai người dần chìm vào giấc ngủ,cho dù ngoài kia yêu ma đang đi lại.
Một đêm thật dài...chẵng biết được sẽ có những trận đối đầu yêu ma.