Chương 29: Trưởng Lão Xuất Quan, Phong Lôi Động Tĩnh!
Chỉ chưa đầy nửa ngày, tin tức về việc một hắc bào thiếu niên lạ mặt bước vào Thiên Kiếm Các, phá nứt kỷ lục trăm năm, rồi tiện tay đánh bại đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Hành chỉ bằng một chiêu đã lan truyền khắp Thiên Kiếm Thành như chớp giật.
Bên trong đại sảnh nghị sự trang nghiêm của Thiên Kiếm Tông phân nhánh tại thành, bầu không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở.
Mạc Thiên Hành đã được người đưa về cấp cứu, dùng vô số linh đan diệu dược mới giữ được tính mạng, nhưng căn cơ võ đạo tổn hại nghiêm trọng, coi như phế bỏ một nửa.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một lão giả mặc trường bào vàng sậm, râu dài tới ngực, ánh mắt sắc bén tựa kiếm quang. Lão chính là Mạc Vô Kỵ – Thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, đồng thời là thúc gia của Mạc Thiên Hành, tu vi đã đạt đến Kim Đan cảnh đại viên mãn, chỉ cách Nguyên Anh kỳ nửa bước chân!
Ầm!
Mạc Vô Kỵ giận dữ đập mạnh một chưởng xuống chiếc ghế đá khiến nó nát vụn thành tro bụi. Lão đứng phắt dậy, sát ý bừng bừng quát lớn:
"Lá gan thật lớn! Kẻ nào dám làm nhục Thiên Kiếm Tông ta tại Thiên Kiếm Thành, lại còn phế đi căn cơ của Thiên Hành?!"
Bên dưới, Hứa Trưởng Lão cùng vài vị chấp sự quỳ một gối, run rẩy bẩm báo: "Thưa Thái thượng trưởng lão, thiếu chủ quả thực đã khiêu chiến trước... nhưng đối phương thực lực quá mức quỷ dị. Hắn chỉ dùng một ngón tay liền đánh bại thiếu chủ, hơn nữa kiếm ý trên người hắn... hình như vượt xa cả kiếm pháp tổ truyền của tông môn chúng ta!"
"Hồ đồ!" Mạc Vô Kỵ gầm lên giận dữ, hừ lạnh một tiếng: "Dù hắn có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, dám đắc tội với Thiên Kiếm Tông ta thì chỉ có một con đường chết! Lão phu bế quan bao năm nay, xem ra danh tiếng của Thiên Kiếm Tông đã bị người ta xem thường rồi."
Lão thu lại cơn giận, ánh mắt lóe lên một tia độc ác, lạnh lùng hạ lệnh:
"Lập tức tung 'Thiên Kiếm Lệnh'! Triệu tập toàn bộ đệ tử tinh nhuệ và các chấp sự phong tỏa toàn bộ Thiên Kiếm Thành. Cho dù hắn có trốn đằng trời, lão phu cũng phải lột da rút gân hắn, đem bêu đầu trước cổng thành để lấy lại uy danh cho Thiên Kiếm Tông!"