Chương 1: đêm yên bình hoá thành địa ngục trần gian

Cơn mưa trút xuống nặng hạt,dân làng đang chìm vào giấc ngủ. Một tiếng bước chân phía sau nhà trưởng làng,lão trưởng làng bước ra kiểm tra trên tay cầm theo ngọn nến, một giọt chất lỏng rơi xuống phía sau lưng lão. Lão quay phắt ra sau, trước mắt lão là bầy yêu ma con đầu đàn trước mặt lão miệng đầy máu ngậm cánh tay người thợ săn đầu làng đã đi săn lúc sáng. Lão chỉ kịp la lên yêu ma vào làng rồi. Tiếng hét xé tan màn đêm yên tĩnh,đánh thức toàn bộ dân làng, những ngọn đèn được thắp lên. Ngôi nhà đầu tiên bị yêu thú tấn công giết người già , người trưởng thành,mang trẻ em về cho sói yêu ngọn đèn trong nhà rơi xuống. Cháy lang xung quanh lang tới những ngôi nhà khác tiếng kêu ai oán máu chảy thành sông, biến nơi này thành địa ngục trần gian. Một gia đình vội giấu con vào chỗ kín đáo,lục tìm lá bùa của một đạo sĩ cho từ mấy tháng trước. -Gặp nhau là duyên.ta cho gia đình ngươi một lá bùa khi gặp nguy hiểm lấy nó ra nó sẽ xua đuổi yêu ma. -đa tạ thiên sư. Vừa dán lá bùa lên người đứa con năm tháng tuổi của mình, liền phi dụ yêu quái đi chỗ khác. Hai tiếng la hất thanh. Cha mẹ của cậu bé ấy bị yêu quái giết chết. Yêu khí oán khí âm khí bay lên muốn lấn át cả trời cao. Một lão đạo sĩ rước lên trời nơi phía ngôi làng nơi lão từng ghé,lão thở dài. -Coi như ta sẽ giúp gia đình hai người một lần nữa vậy. Hai ngày sau. Lão đã tới ngôi làng chỉ khẽ nói. -Ôi chao ôi.đúng là các ngươi số khổ ta sẽ tiễn mọi người vào luân hồi. Nói xong lão chấp tay hét to. -Luân Hồi Dẫn Hồn phù. -Âm dương khai lộ, hồn quy minh giới. Chấp niệm tiêu tán, luân hồi tái sinh. Hồn theo đạo, phách quy nguyên luân hồi. Hai linh hồn cúi gập người về phía lão đạo sĩ nói -Hai vợ chồng con đa tạ thiên sư,hai chúng con chỉ có một thỉnh cầu. -Nói đi được ta sẽ giúp. -Xin ngài hãy nhận nuôi đứa con khổ mệnh của chúng con. -Được ta sẽ giúp. -Đa tạ thiên sư. Nói xong hai người cùng dân làng khác bước vào luân hồi. Lão đạo sĩ bước tới căn nhà của gia đình cậu bé bế cậu bé đã ngất vì khóc mệt và đói. -Haizzz ngươi đúng là số khổ từ nay theo ta,ta sẽ truyền dạy ngươi tất cả sở học cả đời của ta….. Lão bế cậu bé đi lên đào trường của lão ở trên đỉnh ngọn núi… Chẳng ai biết cậu bé sau này sẽ chấn áp toàn bộ yêu ma diệt sát quỷ quái lưu danh muôn đời…
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ