Giữa đống đổ nát sau cơn lũ, tại nơi dòng nước xoáy sâu nhất từng rút đi, mặt đất để lại một hố bùn đen quánh. Hố đen đem lại cảm giác lạnh lẽo dù hiện tại đang là ban ngày và có cả cái nắng gay gắt của mặt trời. Chính từ cái hố đen kỳ dị đó, một sinh vật nhỏ bé, kỳ quái đã bò ra.
Sinh vật bò ra với hình hài có phần giống một đứa trẻ lên ba. Nó có làn da nhăn nheo, tím tái và nhầy nhụa bùn đất. Nó không có tóc, thay vào đó là những chiếc vảy mềm yếu ớt mọc dọc sống lưng. Đôi mắt nó to quá khổ so với khuôn mặt. Đôi mắt ấy dù hiện tại trong veo như nước nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng đỏ quạch đầy u ám. Sinh vật này đích thị là một đầu tiểu quỷ mới ra đời cách đây không lâu.
Con tiểu quỷ này chưa biết gầm thét. Nó chỉ phát ra những tiếng kêu "khẹc khẹc" khe khẽ như tiếng cành cây khô gãy. Ánh sáng mặt trời chiếu những tia sáng nóng bỏng lên thân tiểu quỷ. Điều đó khiến nó cảm thấy khó chịu và phát ra những tiếng kêu rên nho nhỏ.
Tiểu quỷ không thích ánh nắng. Nó bèn tìm đến những bụi rậm để tránh cái nắng. Nó đi đứng còn lảo đảo và thỉnh thoảng lại vấp ngã bởi những bùn đất và những mớ ngổn ngang xung quanh.
Hiện tại những bụi rậm trong làng đều chỉ còn lác đác. Chúng phần lớn bị ngập trong bùn và vẫn chưa phủ lại bụi rậm như trước. Thế nên tiểu quỷ đứng ở trong đó vẫn không thoát khỏi ánh mặt trời chói chang. Nó bèn di chuyển tới các sàn nhà đổ nát, hoặc các hang hốc nào đó mà bản thân bắt gặp.
Tiểu quỷ hiện tại chưa gây hại cho ai. Nó cũng không hề có sức mạnh. Thoáng thấy có người từ xa đến thì nó bèn lẩn trốn. Từ trong bóng tối nó đem đôi mắt hiếu kỳ nhìn những con người đang tất bật ngoài kia.
Dân làng đa số bận rộn xây sửa ngôi làng nên không ai để ý đến cái bóng nhỏ xíu đang lẩn khuất trong những đống đổ nát. Thế nhưng trưởng lão của vùng núi Nghĩa Lĩnh đã linh cảm được sự khác thường. Lão đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đống đổ nát nơi con quỷ đang lẩn trốn.
Trưởng lão vùng Nghĩa Lĩnh nói nhỏ tới mức chỉ có mình nghe được :
“Ta cảm thấy có một loại năng lượng kỳ quái ở nơi đó…”
Trưởng lão vùng Nghĩa Lĩnh sau một hồi quan sát đã không nhịn nổi sự tò mò. Lão xắn tay đi tới dỡ đống đổ nát lên. Thế nhưng lão không tìm thấy cái gì cả. Bởi nhờ có đống đổ nát nên Tiểu quỷ đã lẩn trốn rất nhanh và thoát khỏi ánh mắt nghi hoặc của trưởng lão kia.
Trưởng lão qua một hồi tìm kiếm cũng không thấy tung tích tiểu quỷ đâu. Lão cảm thấy lạnh lẽo ở sống lưng như bị một sức mạnh bí ẩn nào đó nhìn chằm chằm vào mình. Một loại sức mạnh nào đó không thuộc về thế giới này. Lão càng không thấy rõ sức mạnh kia thì lão càng thêm lo lắng. Dù hiện tại tiểu quỷ trông có vẻ đáng thương hơn là đáng sợ.