Chương 34: Lỗi sai âm thầm tích luỹ

Không có lựa chọn nào tốt hơn. Sau khi cân nhắc họp bàn xong xuôi An quyết định lần nữa thành lập quân đội để tiến hành phòng thủ… Bấy giờ khao khát và ý thức về sức mạnh trong lòng An thực sự đã lớn lên. Lần này không phải khao khát sức mạnh cho mỗi bản thân mà là cả đất nước,.. Và đây là bước đầu tiên An cảm thấy lời Quỷ Vương như có thể gợi ra những tia hy vọng nhỏ nhoi,… Mệnh lệnh thành lập quân đội ban ra, việc tuyển quân, công tác xây dựng quân đội nhanh chóng được tổ chức. Điều này yêu cầu cần có một khoản chi phí khổng lồ để triển khai. An buộc phải tăng thuế để xây dựng quân đội. Đấy là bước ngoặt đầu tiên cho những hành động sau này… Mỗi một chính sách thi hành thường có rất nhiều điểm không đồng thuận và không sát thực tế. Vì vậy mà có nhiều việc làm sai, chưa đúng. Tin tức báo cáo về càng nhiều tin không tốt khiến An càng khó chịu. An nhận được một tin tại một vùng địa phương xảy ra bạo động. Sau khi điều tra thì cậu nguyên nhân 3 phần là do quan lại địa phương nhũng nhiễu nhân dân, 7 phần là do thế lực bên ngoài âm thầm kích động. Các đại thần bây giờ đã ý thức được điều cần làm. Họ chia làm hai phe. Một bên đề xuất phải xử cả quan tham với đại diện là chú Từ. Một bên thì cho rằng nếu xử mất thời gian và ảnh hưởng uy tín triều đình. Ngoài ra việc tìm ra người thay thế không dễ dàng gì. Các vùng khác sẽ bị ảnh hưởng và không tin tưởng và nghe theo triều đình nữa. Nếu dẹp nổi loạn trước mọi thứ sẽ ổn định nhanh hơn. An suy nghĩ điều quan trọng nhất là ổn định đất nước và bỏ qua việc xử lý quan tham. Đây là sai lầm nữa mà An không nhận ra. Nhìn đống bản thảo với vô số những lời báo cáo mà An cảm thấy mệt mỏi chán chường. Cậu bèn trò chuyện Quỷ Vương : “Tại sao vẫn có nhiều kẻ làm sai lời ta nói?” Quỷ Vương trầm ngâm rồi nói : “Bởi vì ngươi quá tìm cách hoà ái nhân từ. Vì thế mà họ vẫn ỉ lại và không hoàn thành đúng trách nhiệm…” An thừ người ra suy nghĩ. Cậu nhận ra mình thật sự vẫn chưa đủ nghiêm khắc với mọi người. Nếu không có kỷ luật sẽ có kẻ chống đối hoặc làm hời hợt và không chịu trách nhiệm với hành vi của mình. An bèn ban ra các đạo mệnh lệnh hà khắc, cứng rắn. Và cậu cũng không thể chờ cho mọi người hiểu ra rồi mới thi hành,… Các đạo mệnh lệnh vừa mới ban hành không lâu đã tạo nên khá nhiều hiệu quả. Tuy có những thứ gây ra những luồng ý kiến trái chiều do người dân chưa nhìn được lợi ích lâu dài. Thế nhưng về mặt tổng quan khiến cho bộ máy vận hành đất nước trơn tru hơn. Những kế hoạch được hoàn thành đúng tiến độ. Những sai phạm được xử lý hoặc tiến hành khắc phục được. Nhiều thứ có thể chưa tốt nhưng An tin tương lai sẽ tốt hơn. An nhìn kết quả này thấy cũng khá hài lòng : “Xem ra ra mọi người có tầm nhìn xa không bằng ta” Quỷ Vương cũng gật gù : “Ngươi là người Công lý chọn, là đại diện của Thần linh cơ mà… Mọi quyết sách của ngươi người thường đâu thể hiểu được” .. Sau đó An dần xiết chặt kỷ luật không hề giải thích hay trình bày cho mọi người hiểu. Bởi cậu dần tin mọi thứ vận hành theo mình mới tốt nhất,.. Và cậu bắt đầu coi trọng lợi ích ở tương lai dài hạn so với việc hy sinh trước mắt… Việc này tất nhiên không hề sai. Thế nhưng mọi thứ không thể hoàn mỹ.,. An bắt đầu tăng áp lực tránh nhiệm cho quan lại với những mục tiêu do cậu đề ra. Những mục tiêu dần dần nâng cao hơn. Tuy nhiên cậu lại không thể hiểu rõ được toàn bộ mục tiêu thực tế có thể đạt được hay không…. Cấp trên chịu áp lực thì ép áp lực xuống cấp dưới. Cấp dưới thì ép vào cấp thấp hơn. Vòng lặp này tạo thêm áp lực cho toàn bộ đất nước, cho tới tận mỗi người dân… Các thế lực bên ngoài thấy được đất nước có biến bèn âm thầm kích động người dân nổi dậy đấu tranh. Bọn họ còn âm thầm tài trợ các cuộc nổi dậy, các tư tưởng đứng lên đấu tranh... Các cuộc xung đột lớn nhỏ diễn ra liên tục trong nước. Chúng khiến cho đất nước ngày càng rối ren căng thẳng. Sau khi dẹp yên xung đột thì lại cần phải chi rất nhiều tiền để dọn dẹp hậu quả. Điều này khiến cho thuế má càng phải tăng theo. Tất cả vòng xoáy áp lực cứ liên tiếp gia tăng. An càng lúc càng thêm mệt mỏi và khó chịu… An nhìn những báo cáo nguyên nhân về các vụ nổi loạn chính là do thế lực bên ngoài. Cậu tức giận vỗ tay xuống thành bàn : “Lũ khốn…” Đôi mắt An đỏ rực không còn chút nhân từ nữa. Sức mạnh lưu động trong người cậu như một dòng dung nham cuộn chảy muốn bộc phát ra. Những ý chí thiện lương của cậu đã bị ép xuống mức thấp nhất… Quỷ Vương không tiếc thêm dầu vào lửa : “Bọn chúng quả không coi ngươi ra gì cả…” “Bất kể mọi hành động nào của ngươi đều là chân lý. Và kẻ nào chống lại chân lý tất yếu đáng phải nhận trừng phạt…” …. An đã được khơi ra những dòng suy nghĩ này. Và thực tế cậu cũng cảm thấy những điều này là đúng. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa đồng ý hoàn toàn bởi ranh giới thiện lương cuối cùng vẫn tồn tại…
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ