An ngỡ ngàng khi thấy chị mình hiện ra bên cạnh mình sau khi làn khói tan đi. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, nhưng không có thời gian để ăn mừng. Xung quanh họ, tiếng gầm thét của binh lính Huyết Quỷ khi thấy hào quang điện thờ vụt tắt đang vang lên mỗi lúc một gần.
"Chúng ta phải đi, An! Đi về phía mặt trời lặn, nơi đỉnh núi cao nhất"
Nguyệt nắm tay em mình. Ánh mắt cô bé giờ đây không còn sự sợ hãi. Đôi mắt như biểu tượng cho một nữ chiến binh tương lai.
Hai chị em bắt đầu hành trình băng qua những vùng đất chết. Họ phải đi ngược về phía Tây Bắc, xuyên qua những thung lũng đang bị quân đoàn Huyết Quỷ giày xéo.
Kể từ đây trong hạt giống ước mơ trong tâm hồn của cả hai chị em An và Nguyệt đã thật sự nảy nở. Trong những giấc mơ chập chờn giữa những ngày thấp thỏm âu lo, cả hai đều thấy về khung cảnh một thế giới yên bình,...
Dù Nữ thần đã rời đi, nhưng muông thú vẫn theo sát hai chị em. Những con đại bàng trên cao làm đôi mắt cho họ. Những con báo rừng làm tai nghe cho cả hai.
Phía xa kia, ẩn sau những tầng mây xám xịt của chiến tranh, đỉnh Phan Xi Păng hiện lên sừng sững – nóc nhà của nhân gian. Nơi tàng chứa sức mạnh nguyên thủy của đất trời.
Tại Kinh đô Quỷ điện, Quỷ vương ngự trị bên trong. Hắn hiện tại to lớn như một ngọn núi. Bề mặt cơ thể loang lổ những vệt nứt máu đỏ. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ vô cùng.
Tin tức vùng đất thánh cuối cùng đã biến mất truyền tới tai Quỷ Vương. Quỷ Vương không hề vui mừng khi nghe tin này. Hắn lẩm nhẩm vẻ mặt không vui :
“Nữ thần Nông nghiệp đã tìm thấy hạt giống đánh bại ta rồi sao?”
Quỷ Vương đem ánh mắt nhìn về phương xa, hướng về đỉnh núi ngút ngàn Pan xi păng. Hắn lẩm nhẩm :
“Ta cũng muốn xem các ngươi có thể đặt chân nổi tới nơi này hay không?”
Quỷ Vương cũng giống như Nữ thần nông nghiệp khi không thể trực tiếp can thiệp vào nhân gian quá sâu. Từ trước tới nay hắn ra tay rất ít và hầu hết chỉ để cho cái ác trong tâm mỗi người thức tỉnh.
Quỷ Vương cũng không thể tự mình đặt chân tới vùng núi thánh. Bởi nơi đó là cánh cổng giao với thiên giới.
Quỷ Vương gầm lên một tiếng :
“Hỡi binh lính của ta. Hãy tới đây”
Một đám hàng ngàn binh lính kéo đến quỳ rạp dưới chân Quỷ Vương. Hắn hài lòng gật đầu :
“Ta sẽ ban cho các người sức mạnh và trường sinh bất tử. Đổi lại các ngươi phải bán toàn bộ linh hồn cho ta. Các ngươi đồng ý chứ?”
Việc bán đi một phần linh hồn sẽ khiến cho con người rất khó đầu thai sang kiếp sau, dù hình vẫn còn có chút giống con người. Còn nếu bán đi toàn bộ linh hồn thì vĩnh viễn không thể siêu sinh và không còn giữ được dáng vẻ con người nữa. Thế nhưng những binh lính nơi này không quan tâm điều đó. Bọn họ chỉ cầu sức mạnh. Miễn là càng mạnh càng tốt.
Tất cả đồng ý gầm lên :
“Chúng hạ thần đồng ý”
“Tốt. Hahahaa…”
Quỷ Vương cười lớn. Giọng cười như hàng vạn ác quỷ vừa sống dậy.
Quỷ Vương vung tay tạo nên một hồ lớn ngập tràn máu huyết và loang lổ những bộ phận kinh dị đang ngụp lặn bên trong. Nào là đôi mắt, là đầu lâu, mảnh xương trắng hếu, những bộ phận cơ thể bị gặm nhấm loang lổ.
“Hãy tiến vào đây đi”
“Tuân lệnh”
Hàng ngàn kẻ không chút do dự nhảy vào trong hồ máu. Quỷ Vương làm lễ tẩy quỷ hoá cho đám binh lính ngụp lặn trong ao máu.
“Aaaaaa…”
“Graooo….”
Những tiếng la thất thanh. Những thanh âm rùng rợn từ âm tì địa ngục. Quá trình bán đi toàn bộ linh hồn quả thật đáng sợ. Điều đó khiến cho đôi mắt của những binh lính phía dưới dần trở nê đỏ rực đầy oán độc. Chúng đều như muốn cắn nuốt phá huỷ cả nhân gian.
Chưa dừng lại ở đó, da thịt của những binh lính thối rữa rụng dần. Đây chính là lúc bán đi cả toàn bộ thân xác con người. Toàn quá trình đầy đau đớn này diễn ra thật chậm rãi. Âm thanh kêu gào oán độc vang lên toàn bộ Quỷ điện…
Sau ba ngày, những binh lính rốt cục đã mọc ra làn da mới với màu sắc xám xịt nhăn nheo. Trên lưng bọn họ mọc ra hai chiếc cánh dơi to lớn. Bọn chúng vỗ cánh bay ra khỏi hồ máu.
Đôi mắt chúng bấy giờ đỏ rực đầy oán độc. Hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Hai bàn tay đã hoá thành hai cặp móng vuốt sáng loáng như dao cạo. Chúng chính là những con Dực Quỷ với sức mạnh hợp lại với nhau có thể phá huỷ núi non, san bằng biển cả, có thể bay lượn đi tới bất cứ nơi đâu.
Quỷ Vương ra lệnh :
“Hãy tới đỉnh Phan Xi Păng và giết bất cứ ai tiến gần tới nơi này”
“Tuân lệnh”
Hàng ngàn con Dực Quỷ vút bay đi về đỉnh Phan xi Păng. Chúng bay tới đâu kéo theo mây mù đen kịt tới đó. Nơi chúng bay qua những tiếng rút xé gió gào thét khiến cho toàn bộ sinh linh phía dưới đều phải hoảng sợ né xa.