Bài học cho đi. Bạn có tin không? Khi cho đi tiền bạc, vũ trụ sẽ cảm thấy bạn thịnh vượng, giàu có. Bạn lại kiếm được thêm nhiều tiền bạc.
Niềm tin cũ của ba tôi: "Phải làm việc chăm chỉ, tiết kiệm 1 đồng thì mới có 10 đồng." Điều đó không hề sai, nhưng cuộc sống của ba tôi quá vất vả, phải làm việc quần quật cả ngày.
Mẹ tôi luôn làm mọi thứ cho tôi, như giặt áo quần, nấu ăn, rửa chén. Không bao giờ để tôi đụng tay, đụng chân vào những công việc nhà. Mẹ bảo: "Nhiệm vụ của tôi chỉ có học."
Rồi đến khi tôi đi học xa nhà, ở trọ cùng chúng bạn, tôi rất khó khăn trong việc đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ. Tôi luôn bị chúng bạn cằn nhằn, tôi phải học lại từ đầu trong sự không mấy hài lòng của chúng bạn, khi canh quá mặn, cơm bị sống, cá kho bị khét.
Chị gái của tôi cũng bị ảnh hưởng từ nếp sống của gia đình tôi. Chị cũng không biết nấu ăn. Khi lấy chồng, anh rễ là người nấu ăn rất giỏi, luôn phải hướng dẫn chị tôi.
Trong cách học hành, chị gái tôi cũng ảnh hưởng bởi mẹ tôi. Chị làm bài tập về nhà thay cho con trai. Mỗi khi có chị tôi ngồi cạnh bên, cháu nó mới chịu học. Nhưng nó cứ trườn lên, trườn xuống, uốn éo, không tập trung. Chị tôi quát tháo, la ó nhưng nó vẫn bị thi lại. Từ lớp 2 đến lớp 4 đều nhờ thầy cô nâng đỡ để lên lớp.
Rồi tôi lớn lên. Tôi có cách nhìn khác đi. Tôi thay đổi, tôi cho đi nhiều hơn, tự lập nhiều hơn.
Chị tôi cũng thế, vì công việc quá tải, chị bỏ bê việc kèm cặp con trai học mỗi tối khi nó học lớp 5. Lúc đầu nó học còn yếu, nhưng vài tháng sau, nó tự học được. Và kết quả bất ngờ, nó được học sinh trung bình. Không còn yếu kém như trước nữa. Nhiều năm sau đó, nó không cần mẹ nữa.
Nó dọn đến ở với bà cố. Nó tự học , tự sắp xếp cuộc sống của nó. Nay cháu nó đã học đến lớp 9 rồi. Giờ đây, chị tôi rất yên tâm về cháu. Ngoài việc học, nó còn dành thời gian xem Youtube hướng dẫn sửa xe đạp điện. Những lần xe nó bị hư, nó tự sửa. Những lần đi sửa ở tiệm sửa xe. Thợ sửa xe còn khen nó. Có những chỗ, nó còn hướng dẫn lại thợ sửa xe.
Cuộc sống này thật tươi đẹp. Tôi cho đi mỗi ngày, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.
Tôi nhận ra rằng, khi mà tôi thay đổi suy nghĩ bên trong mình, mọi thứ bên ngoài cũng thay đổi theo.
Giống như câu nói, những gì nghĩ trong đầu ắt sẽ có trong tay. Giờ đây tôi như một ông tiên biết "hô mưa, gọi gió" để mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn.
Vậy nên hãy thay đổi suy nghĩ, làm chủ tâm trí để cuộc đời của tôi và của bạn được bình yên hơn.