Chương 40: C40

Chương 40: Kỷ Luật Thép Của Chấp Pháp Điện Ngay khi vừa tiếp nhận tấm lệnh bài đồng đen mang uy quyền tối cao từ tay Tông chủ, đại đệ tử Sở Vô Trần không hề chần chừ nửa bước. Hắc bào phấp phới trong gió lạnh, bước chân cậu vững chãi rời khỏi đại điện chính, mang theo nguồn khí thế quyết đoán và sắc bén tựa như một thanh bảo kiếm vừa chính thức tuốt khỏi vỏ. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, một bộ máy mới mang tên Chấp Pháp Điện đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động với phong cách hành sự nhanh gọn, chớp nhoáng và lạnh lùng đến cực điểm. Để đảm bảo sự công minh tuyệt đối, Sở Vô Trần không phó mặc cho bất kỳ kẻ nào mà tự mình tiến hành sàng lọc toàn bộ đệ tử ngoại môn. Giữa hàng trăm con người với đủ mọi thành phần xuất thân, cậu không nhìn vào gia thế giàu sang hay thiên phú bẩm sinh cao hay thấp, mà đặt trọn tiêu chí vào tâm tính, lập trường và sự chính trực. Trải qua một vòng trắc nghiệm nghiêm ngặt về ý chí và sự cẩn trọng, mười hai đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất đã được chọn ra để bổ nhiệm làm Chấp Pháp sứ giả. Bọn họ đều là những người từng trải qua nghịch cảnh, có tư duy sắc bén và tuyệt đối trung thành với quy củ của tông môn, khoác lên mình bộ hắc bào viền bạc đặc trưng, tay cầm kiếm lệnh hành tẩu khắp các ngọn phong. Đồng thời, một công trình trọng điểm khác được khẩn trương hoàn thành ngay tại trung tâm quảng trường ngoại môn – nơi hàng ngày có hàng ngàn đệ tử qua lại. Một tấm bia đá khổng lồ được đúc từ Hắc Thiết Thạch đặc thù, cao tới bốn trượng, sừng sững mọc lên giữa đất trời. Trên bề mặt tấm bia, từng nét chữ rồng bay phượng múa được khắc sâu hoắm, phát ra một thứ uy áp lạnh lẽo và sắc bén đến mức những kẻ có tu vi thấp khi nhìn vào lâu sẽ cảm thấy nhức nhối màng tang. Đó chính là bộ Thái Huyền Môn Quy – biểu tượng cho kỷ cương sắt đá của tông môn. Toàn bộ nội dung Môn quy được công khai rõ ràng, rành mạch, không chừa bất kỳ khoảng trống nào cho sự mập mờ: Thứ nhất: Nghiêm cấm đệ tử cậy mạnh hiếp yếu, dùng vũ lực hành hung, lăng mạ hoặc chèn ép đồng môn dưới bất kỳ hình thức nào. Thứ hai: Nghiêm cấm tự ý tranh giành, cướp đoạt tài nguyên hay động phủ bằng bạo lực nội bộ; mọi mâu thuẫn cá nhân đều phải đưa ra giải quyết minh bạch thông qua Lôi Đài tỷ thí chính thức dưới sự giám sát của chấp sự. Thứ ba: Nghiêm cấm phản bội tông môn, rò rỉ bí mật trận pháp, đan phương hoặc các thông tin cốt lõi ra bên ngoài cho thế lực thù địch. Kèm theo những điều cấm kỵ ấy là khung hình phạt vô cùng tàn khốc, khiến bất kỳ ai đọc qua cũng phải rợn tóc gáy. Bất kỳ kẻ nào phạm lỗi lần đầu sẽ lập tức bị tống giam vào Hám Thiên Lao – nhà ngục nằm sâu dưới lòng đất, nơi có áp lực linh khí vặn xoắn, tối tăm và lạnh lẽo thấu xương, bị giam giữ suốt ba tháng đồng thời tước sạch toàn bộ điểm cống hiến. Còn nếu dám tái phạm lần thứ hai, hình phạt giáng xuống sẽ không còn đường quay đầu: phế bỏ toàn bộ tu vi, đánh gãy từng tấc kinh mạch trong cơ thể và trục xuất vĩnh viễn khỏi ranh giới sơn mạch Thái Huyền Tông! Sự ra đời của Chấp Pháp Điện cùng bộ quy tắc nghiêm khắc này lập tức tạo ra một trận địa chấn thực sự trong lòng toàn bộ tân đệ tử. Những thói hư tật xấu, tư tưởng cậy thế gia tộc, hay thói quen ngạo mạn quen sống tự do trên giang hồ vốn vừa nhen nhóm trong khu vực ngoại môn lập tức bị dập tắt sạch sẽ như nước lạnh hắt vào bếp lửa đang bùng cháy. Vào những ngày đầu tiên, khi một vài tên công tử bột từ các gia tộc nhỏ vẫn còn mang tư tưởng chủ quan, dám công khai lớn tiếng đe dọa đồng môn, Chấp Pháp Điện đã lập tức ra tay mà không cần chần chừ nửa nhịp. Những bóng đen hắc bào xuất hiện chớp nhoáng, tóm gọn kẻ vi phạm, áp giải thẳng vào Hám Thiên Lao trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Cảnh tượng quyết liệt ấy đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép cho tất cả. Từ đó trở đi, bầu không khí tại các ngọn phong ngoại môn chuyển biến hoàn toàn. Mọi tân đệ tử đều phải thu liễm triệt để sự kiêu ngạo, đi đứng nói năng cẩn trọng, không một ai dám buông lời hống hách hay có hành vi vượt rào dù chỉ nửa bước. Dưới sự điều hành nghiêm ngặt và công minh của Sở Vô Trần, Chấp Pháp Điện đã bóp chết mọi mầm mống hỗn loạn từ trong trứng nước, đưa Thái Huyền Tông bước vào một kỷ nguyên kỷ cương vững chãi, nơi sức mạnh đi đôi với đạo đức và trật tự tuyệt đối.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ