Chương 4: Chương 4

Với sự cho phép của Trạch Ngôn, tôi đã chỉnh sửa và đăng tải những tương tác hàng ngày của chúng tôi thành một vlog và đăng chúng lên mạng xã hội. Cũng không nằm ngoài dự kiến những bài đăng đều thu được hàng loạt các tương tác khủng với những bình luận sôi nổi “Họ hợp nhau quá, mình ủng hộ cặp đôi này!” “Nó ngọt ngào đến nỗi, nếu chúng ta không nói về chuyện này, chắc tôi đã uống hết cả mấy lít nước đường rồi”. “Hai người họ mà không cưới là tôi sẽ kiện...” Sau khi lướt đọc các bình luận, đầu tôi bắt đầu bị cuốn theo luồng suy nghĩ của cộng đồng mạng: “Phải chăng Trạch Ngôn cũng thích tôi?, Nếu không thì tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy?, Cũng có thể là tôi đã trả cậu ta mức lương hơi cao, và cậu ta sợ bị sa thải nên đã cố gắng quyến rũ tôi để giữ cậu ta lại..vv....” Sau khi trải qua nhiều thời gian bên nhau, tôi nhận ra mình đã phải lòng Trạch Ngôn, vì tôi thường xuyên đăng tải các vlog, nên người bạn thân của tôi biết về mối quan hệ của chúng tôi. Sau khi nghe tôi phân tích và bày tỏ nỗi lòng mình Hân Nhiên thích thú cười to và nói: “Hehe, cậu thường không hay tiếp xúc với đàn ông, nên việc bị thu hút bởi một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu là điều rất bình thường”. Tôi do dự nói: "cậu có thể dạy tớ cách theo đuổi Trạch Ngôn không?" Hân Nhiên lại khuyên nhủ tôi rằng : “Đừng hành động bốc đồng. Tình cảm của cậu dành cho Trạch Ngôn có thể chỉ là nhất thời, và làm sao cậu chắc chắn cậu ta không có ý đồ gì khác khi tiếp cận cậu?” Tôi thì không nghĩ vậy nên đã phản kháng lại lời nghi ngờ rằng: “Tớ nghĩ Trạch Ngôn là một người tốt.” Hân Nhiên phì cười trước vẻ mặt đắn đo suy nghĩ của tôi : “Cậu ngây thơ quá. Chẳng phải cậu ta nói là bản thân xuất thân từ gia đình nghèo khó sao? Làm sao cậu biết cậu ta không nhắm đến tiền của cậu?” Nghe những lời của Hân Nhiên, tôi nhớ ra rằng Trạch Ngôn còn chưa bao giờ xin thêm tiền tôi trước đây, thậm chí cậu ấy còn tự bỏ tiền túi mua đồ ăn vặt cho tôi. Thấy tôi im lặng không nói gì, Hân Nhiên lại tiếp tục: “Được rồi, sao cậu không dẫn cậu ta đi mua sắm tiện thể thăm dò xem sao?” Tôi cũng đồng tình với đề nghị của Hân Nhiên, xét thấy quần áo của Trạch Ngôn thường xuyên bị sờn rách, tôi thực sự nên đưa cậu ấy đi mua vài bộ quần áo mới. Vậy là chiều hôm đó, tôi đã đi mua sắm với Trạch Ngôn. “Này, đây có phải là Nhược Hy, hoa khôi của lớp mình không?”. Người vừa lên tiếng nói là Tô Cẩn, bạn cùng lớp thời trung học của tôi, người luôn coi tôi như kẻ thù trong tưởng tượng của cô ấy. Vừa nói, cậu ta vừa nhìn về phía Trạch Ngôn, người đang đứng cạnh tôi kèm theo ánh mắt dò xét từ đầu đến chân, rồi tiếp tục với giọng mỉa mai: “Hồi đó cậu nói cậu không thích đàn ông giàu có, tớ còn tưởng cậu đang đùa, nhưng cuối cùng cậu lại kết hôn với một người có xuất thân kém như vậy”. Khỏi nghĩ cũng đoán ra được cậu ta đã hiểu lầm về mối quan hệ của hai chúng tôi. Hồi đó, Tô Cẩn cực kỳ ghét đối với việc theo đuổi tiểu thư nhà giàu theo đuổi những người thuộc tầng thấp kém trong xã hội. Tình cờ chúng tôi quen biết nhau trong lúc cùng tham gia một cuộc thi nghệ thuật do các khoa trong trường tổ chức, và chúng tôi thường thảo luận các vấn đề với nhau. Vì vậy, cậu ta thường bảo tôi nên giữ khoảng cách với những người thấp kém hơn mình. Tôi không hiểu nhiều và cũng chẳng quá quan tâm về vấn đề này vì cơ bản xuất thân của mỗi người là khác nhau, quan trọng nhất vẫn là thái độ làm việc có năng suất không và cách đối nhân xử thế của họ với mọi người. Tô Cẩn quan sát xung quanh ánh mắt dừng lại ở một nam sinh trông khá tuấn tú ngoại hình thu hút nghe nói hình như là Bách Ngạn con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn giàu có YG và khoác vai tôi nói: “Cậu nhìn xem gia đình cậu ta giàu có như vậy, ai mà chẳng muốn tiếp cận để làm bạn gái cậu ta chứ?” Tôi không muốn. Tôi không thích đàn ông giàu có, và tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với người giàu. Tôi nghe mọi người nói rằng đàn ông giàu có thường có nhiều mối tình vụng trộm, thầm kín đó là điều không ai biết và có thể kiểm soát được. Tô Cẩn không hề hiểu ý nghĩ của tôi, ngược lại còn nhanh chóng khuyên can: “Tốt nhất là cậu không nên thích và để ý đến Bách Ngạn. Cứ giữ khoảng cách với cậu ta và đừng cố gắng tranh giành cậu ta khỏi tay tôi”. …
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ