Chương 54: C54

Chương 54: Uy Lực Của Yêu Thú Cấp Cao Làn bụi mịt mịt do chấn động chưa kịp tan đi, ngay trước cửa động phủ chật hẹp đã bị chiếm trọn bởi một bóng đen khổng lồ, sừng sững như một ngọn núi lửa thu nhỏ đang chực chờ bùng nổ. Thượng cổ Hỏa Diễm Ma Hạt chậm rãi cào những chiếc móng vuốt sắc lẹm bén ngót xuống mặt đá, phát ra những âm thanh rợn người. Toàn thân nó là một khối chiến giáp sống động, bao phủ bởi một lớp ngoại giáp dày cộm, gồ ghề và sần sùi, mang màu đỏ sẫm của nham thạch ngàn năm chưa nguội lạnh. Dọc theo phần sống lưng cuồn cuộn cơ bắp là hàng chục chiếc gai nhọn hoắt tẩm đầy nọc độc, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực, chói lọi đến gai mắt và mang theo sát khí thấu xương. Từng nhịp thở của con quái vật phát ra những tiếng hừ hừ trầm đục, phun ra từng đợt hơi nóng rực rỡ làm không gian xung quanh vặn vẹo biến dạng. Đây chính là nỗi kinh hoàng tột độ của các tu sĩ khi bước vào bí cảnh: một con yêu thú cấp cao sở hữu lớp vỏ cứng cáp như kim cương, đao thương bất nhập, hoàn toàn miễn dịch với mọi đòn tấn công vật lý thông thường của tu sĩ ngang hàng. Không những thế, phần đầu gớm ghiếc với bốn cặp mắt kép đỏ ngầu của nó liên tục sủi lên những bọt khí màu xanh lục quái dị, kèm theo khả năng phun ra ngọn lửa cực độc có thể thiêu rụi vạn vật. Ngọn lửa ấy không phải là lửa thông thường, mà là hỏa diễm nguyên thủy có thể làm tan chảy mọi pháp bảo hộ thân, đồng thời ăn mòn kinh mạch, biến con người thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Uy áp ngột ngạt, nặng trĩu từ thân hình khổng lồ của Hỏa Diễm Ma Hạt cuồn cuộn tỏa ra, đè nặng lên từng tấc không gian, khiến bầu không khí trong động phủ trở nên đặc quánh và khó thở đến cực điểm. Ngay cả một thiên tài kiêu ngạo, tâm cơ thâm trầm và luôn giữ được sự điềm tĩnh như Dung Uyên lúc này cũng phải biến sắc mặt. Gương mặt tuấn mỹ của hắn đanh lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng lạnh buốt. Đối mặt với một đối thủ có thực lực mạnh mẽ vượt trội hoàn toàn so với cảnh giới hiện tại, Dung Uyên hiểu rõ sự chênh lệch to lớn giữa người và yêu thú cấp cao. Hắn không còn chút tâm trạng nào để đùa cợt, cẩn trọng hạ thấp trọng tâm cơ thể, hai tay siết chặt chiến kiếm đến mức nổi cả gân xanh, điên cuồng vận chuyển toàn bộ chân khí để chống lại luồng áp lực kinh hồn đang trực chờ nuốt chửng lấy cả hai.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ