Chương 41: C41

Chương 41: Tiến Đến Hắc Phong Đàm Rời khỏi thung lũng đá xám, Lạc Cửu Ca ôm Tiểu Bạch bước vào một khu vực có địa thế ngày càng hiểm trở và quạnh quẽ hơn. Càng tiến sâu vào bên trong Bí Cảnh Sương Mù, lớp sương mù xung quanh không còn màu xám nhạt nữa mà chuyển dần sang sắc đen kịt, nặng trĩu hơi nước và nồng nặc mùi hôi thối của xác động vật phân hủy. Đó chính là khu rừng chướng khí – một vùng đệm tự nhiên vô cùng độc địa bao quanh khu vực trung tâm. Mỗi một bước chân đi qua đều để lại những vết hằn lún sâu trên lớp lá mục ẩm ướt. Những cây cổ thụ cao lớn ở đây mọc dày đặc, thân cây quái dị vươn những nhánh cành khô khốc như những bàn tay quỷ đói vươn lên bầu trời xám xịt. Chướng khí tại đây mạnh gấp bội lần so với cửa khẩu, nếu là đệ tử thông thường bước vào mà không có linh khí hộ thể hay đan dược phòng thân, chỉ cần hít phải một ngụm là kinh mạch sẽ lập tức bị ăn mòn, ngã quỵ tại chỗ. Nhưng đối với Lạc Cửu Ca, với sự bảo vệ của linh hải thượng thừa kiếp trước cùng lớp kim quang mờ ảo bao bọc quanh người, đám chướng khí này hoàn toàn không thể chạm tới thân thể nàng. Tiểu Bạch rúc sâu vào ngực áo, thỉnh thoảng dùng chiếc mũi nhỏ xíu hít ngửi rồi khẽ khịt mũi tỏ vẻ ghét bỏ cái mùi khó chịu này. Trải qua nửa ngày băng rừng lội suối, vượt qua vô số cạm bẫy tự nhiên ẩn giấu dọc đường, cuối cùng trước mặt hai người cũng xuất hiện một khoảng không gian rộng lớn với cảnh tượng vô cùng rợn ngợp. Đó chính là Hắc Phong Đàm. Nằm lọt thỏm giữa thung lũng sâu thẳm, Hắc Phong Đàm thực chất là một hồ nước khổng lồ với dòng nước đen kịt như mực, tĩnh lặng đến kỳ lạ nhưng lại liên tục sủi lên những bọt khí lớn phát ra tiếng lách tách đanh gọn. Từng làn khói độc màu tím nhạt bốc lên từ mặt hồ, hòa vào lớp sương mù tạo thành một tầng màn che mờ ảo, mang theo tử khí nồng nặc có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ kẻ nào bén mảng đến gần. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là phong cảnh quỷ dị của đầm lầy, mà là những hơi thở linh lực vô cùng mạnh mẽ đang ẩn nấp xung quanh. Đứng từ xa quan sát qua lớp sương mờ, Lạc Cửu Ca nhạy bén nhận ra ở các ngóc ngách xung quanh bờ hồ, từ những tán cây lớn cho đến các mỏm đá nhô cao, đều có bóng người ẩn hiện. Bọn chúng được bố trí theo một đội hình mai phục vô cùng chặt chẽ và bài bản. Đó là một nhóm cao thủ ngoại môn đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong, toàn bộ đều là những tên tay sai thân cận nhất được Lâm Triệt tốn rất nhiều tâm huyết chọn lựa và phái trực tiếp đến đây cai quản, trực chờ tát cạn sinh lực của bất kỳ kẻ nào bước vào. Họ không hề biết rằng, con mồi mà họ đang ngày đêm chờ đợi không những đã tự nguyện bước đến, mà còn mang theo một tâm thế sẵn sàng quét sạch toàn bộ nơi này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ