Chương 39: C39

Chương 39: Thông Tin Từ Kẻ Bại Trận Gió lạnh rít gào qua những khe đá chông chênh của thung lũng xám, mang theo bầu không khí áp lực đến nghẹt thở. Lạc Cửu Ca vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, tay cầm trường kiếm phàm phẩm chĩa thẳng vào cổ họng tên đệ tử đi đầu. Mũi kiếm sắc lạnh toả ra hàn khí thấu xương, chỉ cách lớp da mỏng manh nửa phân, khiến gân cổ tên này căng cứng, không dám nhích người dù chỉ một milimet. Đứng cách đó không xa, Tiểu Bạch đã nhảy xuống từ mỏm đá. Con tiểu linh thú chậm rãi bước tới, đôi mắt đen láy đảo tròn nhìn hai kẻ đang quỳ rạp dưới đất với vẻ khinh miệt. Nó nhe nhẹ bộ răng nhỏ xíu, phát ra một tiếng gừ gừ uy hiếp trầm đục từ cổ họng, đồng thời vô tình giải phóng một tia uy áp huyết mạch thượng cổ mờ ảo. Chỉ một chút uy áp ấy cũng đủ khiến hai tên đệ tử phục kích cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, chân tay bủn rủn, tinh thần suy sụp hoàn toàn. “Cơ hội chỉ có một lần.” Giọng nói của Lạc Cửu Ca vang lên, nhạt nhẽo và lạnh băng như băng tuyết ngàn năm, không chứa đựng một chút cảm xúc nào: “Là muốn giữ lại cái mạng chó để tiếp tục tu luyện, hay muốn biến thành phế nhân nằm lại vĩnh viễn trong bí cảnh này? Tự các ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy mở miệng.” “Dạ... dạ! Sư tỷ xin hãy giơ cao đánh khẽ! Bọn em xin khai! Bọn em xin khai tất cả ạ!” Tên đệ tử cầm đầu hoảng loạn gào lên, nước mắt nước mũi giàn giụa vì sợ hãi. Hắn ta vốn chỉ là kẻ nhận tiền tài làm việc vặt, nay đối mặt với ranh giới sinh tử, chút lòng trung thành ít ỏi với kẻ chủ mưu sớm đã bay biến không còn một mảnh. Hắn vội vã dập đầu liên hồi, run rẩy khai thác toàn bộ sự thật: “Là... là Lâm Triệt sư huynh! Chính Lâm Triệt sư huynh ở nội môn đã sai bọn em làm vậy! Hắn dùng rất nhiều linh thạch và đan dược thượng phẩm để mua chuộc nhóm bọn em, ra lệnh cắm chốt mai phục ở khắp các lối đi chính trong bí cảnh để tìm cách tiêu hao thể lực và ám hại sư tỷ!” Lạc Cửu Ca nhíu mày, mũi kiếm khẽ nhích lại gần thêm một chút, lạnh lùng hỏi: “Chỉ có hai ngươi ở đây thôi sao? Kế hoạch tiếp theo của hắn là gì?” “Dạ không... không chỉ có hai bọn em đâu ạ!” Tên thứ hai bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng tiếp lời sợ chậm một bước sẽ mất mạng, “Lâm Triệt sư huynh còn bố trí một cái bẫy cực kỳ lớn và hiểm độc ở khu vực trung tâm bí cảnh, nơi đó được gọi là Hắc Phong Đàm!” “Hắc Phong Đàm?” Lạc Cửu Ca lặp lại cái tên này, ánh mắt sắc bén lóe lên. “Đúng vậy... vâng ạ!” Tên đệ tử lắp bắp khai nhận chi tiết, “Hắn đã cấu kết với một nhóm cao thủ ngoại môn thân cận, giăng sẵn một đại trận cấm chế kết hợp với vô số độc dược thượng cổ ngay tại Hắc Phong Đàm. Mục đích của bọn chúng là dụ hoặc dồn ép sư tỷ vào đó, kích hoạt trận pháp hút cạn chân khí rồi ra tay hợp sức bóp chết ngài trước thềm Đại hội ngoại môn!” Khai xong mọi bí mật, hai tên đệ tử mềm nhũn người ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển chờ đợi phán quyết từ vị nữ sát thần trước mặt, trong lòng chỉ cầu mong được tha cho một con đường sống.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ