Chương 37: C37

Chương 37: Lộ Diện Kẻ Phục Kích Đầu Tiên Thung lũng đá xám vừa chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi sau khi đàn U Minh Huyết Hạt hốt hoảng tháo chạy tán loạn, không gian xung quanh vẫn còn vương vấn mùi máu tanh nồng nặc và thứ khói bụi mờ mịt đặc quánh của yêu thú. Lạc Cửu Ca đứng thẳng tắp giữa lối đi gập ghềnh, bàn tay thon gọn thu vỏ trường kiếm về sát bên hông, cúi xuống đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch đang ngẩng cao chiếc cằm nhỏ xíu quấn quýt dưới chân để trấn an con tiểu linh thú. Tuy nhiên, ngay giữa khoảnh khắc tưởng như an toàn ấy, sự yên bình giả tạo bỗng bị xé toạc bởi một luồng sát khí sắc lạnh, đột ngột bứt phá từ lớp sương mù dày đặc áp sát phía sau vách đá hiểm trở. “Ra tay! Tranh thủ lúc nó vừa giao chiến xong, đừng cho nó cơ hội thở dốc!” Một tiếng hét trầm đục, khàn đặc vang lên đầy vẻ tàn độc và khát máu. Từ trong hai hốc đá tối tăm nằm sát bên vách núi dựng đứng, hai bóng đen đột ngột vút ra nhanh như chớp cắt, phá tan lớp sương mờ. Bọn chúng là hai tên đệ tử ngoại môn mặc đạo bào sẫm màu đặc trưng của chấp pháp đường phụ, trên mặt đều bịt kín khăn đen để che giấu thân phận, trong tay nắm chặt những thứ binh khí sắc nhọn tỏa ra hàn khí thấu xương, lao thẳng tới Lạc Cửu Ca với mục đích đánh lén chí mạng. Đây chính là những kẻ đã được nhóm tay sai thân cận của Lâm Triệt dùng một lượng lớn linh thạch thượng phẩm cùng đan dược quý giá dùng dằng mua chuộc từ trước để chuyên cắm chốt mai phục bên trong bí cảnh. Bọn chúng vốn ẩn nấp cực kỳ kỹ càng và cẩn mật trong các ngóc ngách, kiên nhẫn ẩn mình chờ đợi suốt từ nãy đến giờ mà không hề phát ra một tiếng động. Khi tận mắt nhìn thấy Lạc Cửu Ca vừa vung kiếm tiêu diệt gọn gàng cả đàn U Minh Huyết Hạt to lớn, chúng liền tự cho rằng thể lực cùng chân khí trong cơ thể thiếu nữ chắc chắn đã bị tiêu hao nghiêm trọng và cạn kiệt phần lớn sau trận chiến hao tổn tâm sức đó. Trong mắt hai kẻ mưu mô này, đây chính là thời điểm ngàn năm có một, hoàn hảo nhất để ra đòn kết liễu nhanh gọn mà không tốn quá nhiều sức lực. Tên đi đầu gầm lên một tiếng rợn người, hai tay vung mạnh một thanh câu liêm nặng trĩu mang theo từng đợt hắc khí nồng nặc, nhắm thẳng vào bả vai trái của Lạc Cửu Ca bổ xuống với ý định tàn độc là phế bỏ hoàn toàn một cánh tay của nàng trước khi hạ sát. Cùng lúc đó, tên thứ hai rẽ ngoặt sang sườn phải với tốc độ chóng mặt, cổ tay lật nhẹ phóng ra ba ngọn phi tiêu tẩm kịch độc màu xanh lét rợn người, hoàn toàn khóa chặt mọi không gian né tránh phía sau lưng nàng, không chừa lại dù chỉ một chút đường sống.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ