Chương 255: C255

Chương 255: Thung Lũng Vạn Kiếm Gãy, Sát Ý Từ Các Thế Lực Bên Ngoài Vượt qua vùng đệm hiểm trở dưới sự bảo hộ hoàn hảo của Lạc Cửu Ca, phái đoàn Thiên Đạo Học Viện chính thức tiến sâu vào khu vực cốt lõi của cấm địa — thung lũng nội vi của Kiếm Mộ Thái Cổ. Cảnh Tượng Chấn Động Tại Thung Lũng Nội Vi Ngay khi đặt chân xuống đáy thung lũng, một khung cảnh tang thương, vĩ đại nhưng không kém phần rợn ngợp hiện ra trước mắt toàn bộ đoàn người. Không gian nơi đây rộng lớn đến mức không thấy điểm dừng, bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu máu loãng lững lờ trôi. Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người phải hít một ngụm khí lạnh chính là cảnh vật dưới chân: Khắp thung lũng cắm đầy hàng vạn thanh gươm gãy, đao tàn và binh khí rỉ sét. Trải qua vô số kỷ nguyên chôn vùi trong đất đá, những thanh kiếm ấy đã không còn giữ được vẻ sắc bén ban đầu. Bề mặt chúng phủ đầy rêu phong, vết nứt và lớp gỉ sét dày đặc. Thế nhưng, điều kỳ diệu và đáng sợ nhất là dù đã gãy vụn, chúng vẫn tỏa ra một uy áp kinh hồn, đè nặng lên từng tấc không gian. Mỗi bước chân đi qua đều vang lên những tiếng lạo xạo của kim loại vụn, hòa quyện với tiếng gầm thét trầm đục của kiếm linh còn sót lại trong từng mảnh sắt thép, tạo nên một bản hợp tấu của tử khí và uy nghiêm thượng cổ. Sự Xuất Hiện Của Các Thế Lực Bên Ngoài Khi phái đoàn đang cẩn trọng dò xét địa hình và tìm kiếm vị trí thích hợp để tu luyện, nghiên cứu kiếm ý, mặt đất phía xa bỗng rung chuyển dữ dội. Rầm... rầm... rầm...! Những luồng chân nguyên cuồng bạo xé rách lớp sương mù màu máu, từ trên không trung lao xuống một cách ngạo mạn. Kèm theo đó là hàng chục bóng người mang trang phục hoàn toàn khác biệt với đệ tử Thiên Đạo Học Viện. “Ha ha ha! Không ngờ Thiên Đạo Học Viện các ngươi cũng có gan bước chân vào Kiếm Mộ Thái Cổ này sao?” Một tiếng cười lạnh lùng vang vọng khắp thung lũng. Dẫn đầu đoàn người mới đến là một nam tử trung niên mặc trường bào thêu hình Huyết Lang, uy áp trên người đạt đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ — cường giả nửa bước Tôn Giả thuộc Huyết Đao Môn, một trong những thế lực hung ác và hùng mạnh đứng ngoài tầm kiểm soát của học viện. Bên cạnh hắn ta, các đệ tử và trưởng lão của vài thế lực lớn khác như Thiên Kiếm Tông và Vân Hải Cốc cũng lần lượt xuất hiện, ánh mắt nhìn phái đoàn Thiên Đạo Học Viện đầy vẻ châm chọc và tham lam. Ý Đồ Cướp Đoạt Vị Trí Tốt Vùng trung tâm của thung lũng nội vi — nơi nồng độ kiếm ý tinh khiết nhất và có nhiều thanh thần kiếm cổ đại bảo tồn nguyên vẹn nhất — chính là vị trí đắc địa không thể bàn cãi để lĩnh ngộ kiếm đạo. Dĩ nhiên, phái đoàn Thiên Đạo Học Viện đã chiếm giữ khu vực trung tâm này từ trước. Thế nhưng, các thế lực bên ngoài vừa xuất hiện lập tức nhắm thẳng vào đó với dã tâm rõ ràng. “Mấy tên ôn con của Thiên Đạo Học Viện các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm cứ vị trí tốt nhất ở đây?” — Một tên đệ tử cốt cán của Huyết Đao Môn bước lên trước, ánh mắt hung ác quét qua nhóm Lạc Cửu Ca, giọng điệu ngập tràn khiêu khích. “Kiếm Mộ Thái Cổ là vật vô chủ của thiên hạ, kẻ mạnh được quyền đứng chỗ tốt. Khôn hồn thì cút xéo sang một bên, nhường lại khu vực trung tâm cho các vị tiền bối của chúng ta!” Lời vừa dứt, các cao thủ của Huyết Đao Môn và Thiên Kiếm Tông đồng loạt bước lên, giải phóng uy áp mạnh mẽ nhằm áp đảo phái đoàn học viện. Bầu không khí trong thung lũng nội vi trong chớp mắt trở nên căng như dây đàn, một cuộc chiến tranh giành lãnh địa chớp nhoáng sắp sửa bùng nổ!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ