Chương 211: Lạc Cửu Ca Chạm Trán Thánh Tử Giả Danh, Thân Phận Thật Sự Lộ Diện
Khi ba người Vân Phi Dương, Mặc Lăng và Diệp Viễn Nhi đã hoàn tất chuỗi chiến thắng áp đảo tại các lôi đài phụ, mọi ánh mắt và hơi thở của hàng triệu tu sĩ tại đại võ đài Thiên Đạo Học Viện đều đổ dồn về lôi đài chính. Nơi đó, trận chiến bán kết tâm điểm cuối cùng chính thức vén màn.
Tiếng Hò Reo Chấn Động Và Bước Chân Bình Thảnh
“Lạc Cửu Ca lên lôi đài rồi!”
“Không biết đối thủ của nàng lần này sẽ giở những thủ đoạn quái dị gì đây? Nghe nói kẻ đó mang tà công vô cùng đáng sợ!”
Giữa tiếng bàn tán xôn xao và những tiếng hò reo chấn động cả một vùng trời của hàng vạn khán giả, Lạc Cửu Ca thong thả bước lên lôi đài chính. Tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng theo từng nhịp chân, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu phẳng lặng như gương, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngột ngạt xung quanh.
Nàng đứng đó, tựa như một đóa sen băng thanh ngọc khiết giữa đầm lầy u ám, đối diện trực diện với kẻ đang đứng chờ ở phía bên kia lôi đài.
Kẻ Tự Xưng Thánh Tử Ma Môn Lộ Diện
Từ phía đối diện, một nam nhân cao gầy bước ra với dáng đi uyển chuyển nhưng vô cùng quỷ dị. Hắn mặc một bộ hắc bào thêu những đường chỉ máu đỏ rực, xung quanh cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện làn sương mù màu tím đen nồng nặc mùi máu tanh.
Đó chính là kẻ từng tự xưng là Thánh tử Ma Môn xuất hiện từ vòng khai mạc đại hội — một nhân vật luôn giữ vẻ bí hiểm, ít khi ra tay trực tiếp nhưng mỗi lần hành động đều để lại sự tàn độc rợn gáy.
Thế nhưng, đứng dưới ánh sáng rực rỡ của lôi đài chính, chân tướng về thân phận của kẻ này bắt đầu bị bóc trần.
Thân Phận Giả Danh Và Thế Lực Ngầm Chống Lưng
Hắn ta không phải là người thừa kế chính thống của bất kỳ tông môn ma đạo chân chính nào trên đại lục, mà thực chất chỉ là một tên tà tu tàn độc đã bán linh hồn cho các thế lực ngầm từ thượng giới.
Ngay từ vòng khai mạc, danh hiệu "Thánh tử Ma Môn" chỉ là một lớp vỏ bọc giả danh được các tộc lão thượng giới dựng lên, nhằm che giấu việc dung dưỡng một con quái vật tu luyện cấm thuật tà đạo. Hắn được bí mật hậu thuẫn bởi vô số tài nguyên, linh đan và bảo vật cấm kỵ, với mục đích duy nhất: trở thành thanh đao sắc bén nhất trong bóng tối để chôn vùi Lạc Cửu Ca trước khi nàng kịp bước vào trận chung kết.
“Hư hóa thiên địa, vạn vật quy tà...”
Tên giả danh cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn đợt vang lên rợn người xuyên qua không gian. Hắn nhìn Lạc Cửu Ca bằng ánh mắt thèm khát và tàn độc của một con mãnh thú săn mồi.
Ánh Mắt Khinh Miệt Của Lạc Cửu Ca
“Lạc Cửu Ca, từ vòng loại cho đến nay, ngươi đã làm bá chủ đủ rồi đấy,” — Tên giả danh nhếch môi, hắc khí xung quanh bùng nổ dữ dội, tạo ra một vùng áp suất nghẹt thở. “Ngươi tưởng rằng bản thân vô địch thiên hạ sao? Hôm nay, dưới cỗ tà công mà thượng giới ban tặng cho ta, ta sẽ lột sạch cái vỏ bọc kiêu ngạo của ngươi, rút nguyên thần của ngươi ra để tế luyện!”
Thế nhưng, đối diện với những lời đe dọa mang đậm sát ý tà ác ấy, Lạc Cửu Ca thậm chí không buồn nhướng mày.
Đôi tròng mắt trong trẻo của nàng hờ hững quét qua cơ thể tà khí cuồn cuộn của đối thủ, khóe môi thoáng hiện một nụ cười khinh miệt nhạt nhoà.
“Giả danh Ma Môn, làm chó săn cho thượng giới... rốt cuộc ngươi cũng chỉ là một thứ rác rưởi được nuôi dưỡng bằng máu và tà thuật,” — Lạc Cửu Ca cất giọng thanh lãnh, đều đặn vang lên đầy uy quyền. “Muốn rút nguyên thần của ta ư? Sợ rằng ngươi không có đủ mạng để nhận món quà này đâu.”
Lời nói vừa dứt, băng tinh kiếm ý từ người nàng bắt đầu bừng sáng, mở màn cho trận đại chiến bán kết khốc liệt và tà ác nhất của Đại hội Thiên Kiêu!