Chương 154: Độc Chiếm Ngai Vàng, Kỷ Lục Vô Tiền Khoáng Hậu
Dư chấn từ ba chiêu kiếm áp đảo hoàn toàn Lôi Phong trên Đại Lôi Đài vẫn chưa kịp lắng xuống trong lòng hàng vạn đệ tử, thì vòng đấu tử thần của Bảng Thi Đấu Nội Bộ đã bước vào giai đoạn hạ màn.
Bất chấp âm mưu hèn hạ của các đại gia tộc và sự nhúng tay biến chất của Chấp sự Lý nhằm vùi dập Lạc Cửu Ca vào bảng đấu khốc liệt nhất, kết quả cuối cùng lại trở thành một cái tát giáng thẳng vào mặt những kẻ chủ mưu.
Sự Sụp Đổ Của Âm Mưu Bảng Tử Thần
Sau khi Lôi Phong thảm bại phải quỳ rạp cầu xin tha mạng, những đối thủ tiếp theo được sắp xếp cho Lạc Cửu Ca trong Bảng Tử Thần — dù sở hữu tu vi nửa bước Hóa Thần hay mang theo bảo khí thượng phẩm — đều lần lượt chuốc lấy kết cục thê thảm tương tự.
Không một ai có thể ép Lạc Cửu Ca phải rút kiếm ra khỏi vỏ quá ba chiêu.
Thiếu nữ đứng hiên ngang giữa lôi đài, mỗi một đường kiếm vung lên đều mang theo uy áp của Kiếm Tâm đại thành, nghiền nát mọi sự kháng cự bằng một phong thái cao ngạo và tuyệt đối. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám đại gia tộc vốn ôm mộng phục thù nay chỉ còn biết chết lặng trong sợ hãi.
Ngay sau trận đấu, cao tầng học viện đã ra lệnh điều tra toàn diện. Chấp sự Lý cùng đám tộc lão nhúng tay vào việc sửa đổi lịch thi đấu bị tước bỏ chức vị, giam vào ngục tối để chịu hình phạt nghiêm khắc. Âm mưu bẫy rập hoàn toàn tan thành mây khói, trở thành trò cười cho toàn bộ Thiên Đạo Học Viện.
Thạch Bia Thay Đổi, Kỷ Lục Vô Tiền Khoáng Hậu
Khi tiếng chuông kết thúc Bảng Thi Đấu Nội Bộ vang lên trầm hùng khắp không gian, toàn bộ ánh mắt của hàng vạn đệ tử lại đổ dồn về phía tấm thạch bia khổng lồ tại quảng trường trung tâm — nơi hiển thị bảng xếp hạng tổng hợp danh vọng, điểm cống hiến và thực lực toàn viện.
Ầm... rầm...!
Tấm thạch bia rực sáng, những dòng chữ cổ xưa trên mặt đá tự động dịch chuyển và cập nhật kết quả cuối cùng. Và ngay khi bảng xếp hạng hiện rõ hoàn toàn, toàn bộ quảng trường lập tức rơi vào một sự câm lặng chết chóc, trước khi bùng nổ thành một cơn đại địa chấn thực sự.
Về bảng xếp hạng tiểu đội: Nghịch Thiên Tiểu Đội độc chiếm vị trí số một với số điểm cống hiến và chiến tích vượt xa đội ngũ đứng thứ hai tới vài vạn điểm — một khoảng cách tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử học viện!
Về bảng xếp hạng cá nhân: Bốn vị trí dẫn đầu toàn bộ Thiên Đạo Học Viện lần lượt thuộc về bốn cái tên quen thuộc:
Hạng 1: Lạc Cửu Ca (Điểm số tuyệt đối, bất bại toàn giải).
Hạng 2: Mặc Lăng (Sở hữu sức mạnh huyết mạch Yêu tộc áp đảo).
Hạng 3: Diệp Viễn Nhi (Trận sư thiên tài càn quét mọi chiến trường).
Hạng 4: Vân Phi Dương (Kiếm tu sắc bén chém gãy mọi uy phong).
Ghi Danh Sử Sách, Thống Trị Toàn Viện
Từ những đệ tử từng bị xem là "phế vật", "quái thai" hay "kẻ ăn mày trận pháp" dưới đáy xã hội của ngoại uyển, giờ đây, dưới sự dẫn dắt của Lạc Cửu Ca, Nghịch Thiên Tiểu Đội đã chính thức độc chiếm vị trí số một trên tất cả các bảng xếp hạng của Thiên Đạo Học Viện.
Thành tích này không chỉ đơn thuần là một chiến thắng trên lôi đài, mà nó đã trở thành một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, được khắc ghi vĩnh viễn vào sử sách của học viện.
Các đại gia tộc thượng giới hoàn toàn cúi đầu khuất phục, không còn một kẻ nào dám hé răng nửa lời khiêu khích hay tỏ thái độ bất kính. Tên tuổi của Lạc Cửu Ca và Nghịch Thiên Tiểu Đội vang dội khắp bốn phương, trở thành huyền thoại sống mà bất kỳ đệ tử tân sinh hay cựu sinh viên nào khi nhắc đến cũng phải kính sợ ngước nhìn.
Ngứng đứng trước tấm thạch bia sáng rực rỡ, Lạc Cửu Ca thong thả quay lưng bước đi, tà áo xanh nhạt phấp phới trong gió. Nàng hiểu rõ, Thiên Đạo Học Viện lúc này chỉ là một bệ phóng nhỏ bé. Chân trời thực sự đang vẫy gọi họ ở phía trước — nơi những kẻ thù từ thượng giới và bí ẩn của Thiên Mệnh Thần Ấn đang chờ đợi bọn họ đến để lật tung cả càn khôn!