Hồi 3.
Chương 42: Chaos.
----------------
- Các em là biến thể của Bernatt ở đa vũ trụ à? Dù không hiểu lắm nhưng nếu là Bernatt thì chị đều đón tiếp, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. - Chị Betty đặt một dĩa đầy sandwick mới làm cho hội các biến thể.
- Chị vừa đẹp vừa hiếu khách vừa dễ thương luôn. - Bernice đáp lại với nụ cười ấm áp. - Sau này ghé London chơi không chị?
- Cảm ơn em, chị nhất định sẽ ghé.
Chị Betty rời đi để lại phòng bếp cho cuộc hội bàn của Bernatt, tất cả đều dùng bữa, Bascil lấy phần thịt duy nhất trong sandwick ra ném cho chú chó đen mắt đỏ của mình. Bernatt bắt đầu mở bài.
- Vậy, mọi người là biến thể của tôi trong đa vũ trụ, vậy tôi là biến thể của vũ trụ chính nhỉ?
- Không. - Bernice nói, kiểm tra máy tính bảng. - Nơi ta đang ở là vũ trụ 32, cậu là biến thể Bernatt vũ trụ 32, người có PI. Bản thể của vũ trụ chính tên Bernard.
- Thú vị. Vậy tại sao mọi người lại có mặt ở đây?
- Tôi bị kéo vào đây bởi cô này. - Balance nói. - Hôn thê đang chờ tôi đấy.
- Tôi bị con nhỏ này kéo đây. - Bascil nói với sự thô lỗ. - Phụ nữ mà cầm kiếm cái gì? Cút vào bếp nấu ăn.
- Đừng đổ cho tôi chứ. Tôi có nỗi khổ mới kéo mọi người theo. - Bernice cười tươi giải thích. - Tôi là thành viên của liên minh đa vũ trụ, tập hợp những vụ trụ đã phát minh ra du hành đa vũ trụ. Hiện đang có một thảm họa có thể xóa sổ toàn bộ vũ trụ hiện hành từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Tôi muốn tập hợp các phiên bản của mình để cùng tôi giải quyết vấn đề này.
- Ghê vậy làm sao tôi giúp được. - Bernatt nhún vai. - Kiểu gì cũng là đối đầu với một thực thể cấp thần nào đó có thể búng tay xóa vài vũ trụ.
- Không, chỉ là một á chân thần thôi. Mà á chân thần có lẽ vẫn hơi bá so với chúng ta, vậy nên mới có liên minh đa vũ trụ. Hì. - Cô nàng vẫn một điệu cười.
- Thêm chữ "chân" vào làm gì?
- Phân biệt thôi. Để cho dễ hiểu, các vị thần của vũ trụ mọi người chỉ sáng tạo vũ trụ theo lệnh của chân thần, những vị thần tạo ra đa vũ trụ.
- Quân số bao nhiêu? - Bascil hỏi. - Chiến tranh cần biết quân số.
- Chưa rõ, hắn tập hợp rất nhiều biến thể từ các vũ trụ đen tối để chiến đấu cho mình, đến giờ quân số vẫn đang tăng chưa có dấu hiệu dừng.
- Cái gì? - Balance nói. - Vậy là khó lắm.
- Có cách hết. - Bernice cười trấn an tất cả. - Có một cá thể được gọi là "hạt giống" nằm đâu đó trong đa vũ trụ, vì á chân thần, vị sứ giả của thần không gian đã phản bội nên thần không gian đã chọn một biến thể nằm ở một vũ trụ nào đó để trở thành sứ giả, tức là biến thể đó cũng có sức mạnh của một á chân thần.
- Vậy là ta sẽ chu du trong đa vũ trụ để tìm sao?
- Tôi đã đi tầm 22563 vũ trụ rồi, chỉ ở lại vài phút để dùng máy quét tìm kiếm rồi rời đi thôi. Mọi người đi cùng tôi nhé. Vận mệnh của đa vũ trụ đang nằm trong tay ta. - Bernice cười quyết tâm, siết chặt nắm đấm.
- Tại sao tôi phải quan tâm vấn đề vũ trụ? - Bascil hỏi. - Tôi còn đàn cừu cần chăm, không rảnh đi chết.
- Đừng anh bạn. - Balance vỗ vai Bascil. - Nếu bây giờ cậu không lo cho an nguy của vũ trụ thì chẳng còn con cừu nào cho cậu chăm đâu.
- Đi chết thì còn chắc?
- Chiến tranh phải có hy sinh, tôi biết cậu là một red neck, tôi nói thẳng, nếu cậu không chiến đấu, mấy biến thể sẽ sớm xâm phạm đất nhà cậu.
- Bọn khốn. - Bascil gầm lên như thể bị đánh trúng tim đen. - Tao sẽ bắn nát sọ chúng trước khi chúng xâm phạm gia cư bất hợp pháp nhà tao.
- Mọi người nghỉ ngơi chút rồi ta sẽ đi ngay kẻo không kịp. - Bernice nói.
Trong lúc mọi người đi tham quan quanh nhà, Bernatt lại đến cạnh Bach, cậu ta ngồi thu lu một mình ở một góc nhà mà không ăn uống gì cả. Cậu chàng mặc một chiếc áo rách và mang kính... xoắn, trông khá ngớ ngẩn nhưng cũng bí ẩn.
- Áo rách vậy, có cần áo mới không? - Bernatt hỏi.
- Không...
- Sao cậu không ăn sandwick? Sao lại ngồi thu lu thế này?
- Không...
- Ngại à?
- ...
- Đợi chút. - Bernatt rời đi một lúc rồi trở lại, đưa cho Bach một cái áo sơ mi của mình. - Mặc đi, rồi tháo kính cho tôi xem một chút được không?
Bach chần chừ một chút, bất giác kéo chiếc áo Bernatt cho về phía mình nhiều hơn. Cậu chàng nhìn Bernatt một lúc rồi tháo kính ra, để lộ đôi mắt trong vắt đang nhạt dần, chứng tỏ nó đã quá yếu để nhìn.
- Để tôi yên. - Cậu ta đeo lại kính rồi vào phòng vệ sinh.
Đột nhiên, trên TV, một bản tin khẩn cấp gửi đến toàn bộ người dân trên thế giới được phát. Trong thông báo, giọng của phát thanh viên vô cùng khẩn cấp.
"Tin khẩn cấp, những cá thể bí ẩn với sức mạnh khủng khiếp đang tàn phá trên toàn cầu, được biết, cá thể đầu tiên xuất hiện tại Nga rồi đến Nam Mỹ, từ đó, các cá thể bí ẩn đó xuất hiện nhiều hơn trên toàn cầu. Liên Hợp Quốc khuyến cáo người dân của những nơi chưa bị tấn công cũng nên ở trong nhà, đừng tùy tiện ra bên ngoài, nếu có chạm mặt các cá nhân đó thì đừng đứng lại, hãy chạy và cầu nguyện..."
- Binh đoàn của hắn đến nhanh vậy sao? - Bernice đứng phắt dậy. - Vậy tôi sẽ nhờ một thành viên khác của liên minh đưa mọi người đi, tôi sẽ ở lại vũ trụ này để giải quyết vấn đề xong sẽ tụ hợp sau. - Cô nàng nhấc điện thoại lên.
- Gọi đa vũ trụ được à?
- Liên minh có mạng viễn thông đa vũ trụ mà... Alo, anh Maddox, anh đến đưa những biến thể tốt của em đến vũ trụ tiếp theo và đi cùng họ để tìm hạt giống nhé.
Điện thoại vừa tắt, một tiếng vút rồi ầm trầm ngân dài vang lên, một gã cao lớn đã ở ngay cạnh Bernice từ lúc nào, gã tai nhọn với cái đuôi lươn lộ rõ, gã mặc một bộ đồng phục bằng cao su như áo mưa, tay cầm búa chiến.
- Maymer ở vũ trụ của cô cơ bắp vậy à? - Bernatt hỏi.
- Ờ, ảnh cơ lắm, ảnh là nạn nhân của thí nghiệm lai tạo người với động vật trái phép. Maddox vũ trụ 64 là người cá chình điện.
- Sao từ ma cà rồng thành một thứ ngớ ngẩn vậy? Cá chình?
- Không quan trọng, ảnh sẽ đưa mọi người đi tìm hạt giống, còn Bernatt, tôi và cậu sẽ xử lí mấy biến thể đã đến đây. Yên tâm, hắn thường chỉ cử những biến thể có sức mạnh tầm trung làm tiên phong để xác định vũ trụ đó có hạt giống hay không thôi.
- Vậy là tên phản diện đó cũng đang tìm á chân thần mới sao? Cuối cùng hắn tên gì?
- The Sketch. Chỉ vậy thôi. Nào mọi người, đi nhanh kẻo không kịp.
Sau khi Maddox cùng Bascil, Balance và Bach dịch chuyển đi. Bernice sẵn sàng thanh kiếm trên tay, cô ăn nốt phần sandwick của Bach không ăn rồi hỏi Bernatt:
- Biến thể Maymer của vũ trụ này đâu? Tôi muốn gặp cô bé ấy.
- Hả? Chết, em ấy chưa về sao? Chưa đến giới giới nghiêm nên em ấy chưa về, giờ theo tôi đi tìm em ấy được không?
Ở ngoài phố, Maymer đang đi về cùng với Esther, cả hai trò chuyện vui vẻ về ngày đi chơi hôm nay. Đường phố hôm nay vắng vẻ hơn bình thường, người dân do đã nhận thông báo của chính phủ nên ai về nhà nấy khiến con phố vốn sầm uất với những cửa hàng lớn cũng chẳng còn ai.
- Về nhanh lên, mình nghe thông báo rồi, cậu là người thường mà ở ngoài thời gian này nguy hiểm lắm. - Maymer nói.
- Vì vậy cậu mới làm vệ sĩ cho mình, đi cùng mình đến tận nhà, cảm ơn cậu.
- Chúng ta là bạn mà, chính cậu cũng nói đâu cần khách sáo làm gì.
- Chỉ còn cách nhà mình một dãy nhà nữa thôi.
Một tiếng la hét thảm thiết phát ra từ con hẻm gần đó, một cái đầu người bị ném ra đường lăn đến trước hai cô gái, Esther thấy cảnh đó mà không khỏi buồn nôn. Bước ra từ con hẻm là một người đàn ông với tấm áo choàng rách nhuốm màu đỏ của cả máu tươi lẫn khô, vạt áo cháy lên màu lửa đen, từng bước chân như thể hút cả không gian vào, để lại vệt lửa đen dài trên đất.
- Bình tĩnh đi các cô gái, chỉ là bọn buôn ma túy thôi, toàn hại đời người, giết chúng có gì mà phải buồn nôn. - Hắn đưa chân đạp nát cái đầu trên đất. - Đi đi, tôi không làm hại hai người đâu.
- Maymer à, mình nghĩ đây là cá nhân thù địch mà bản tin nói đấy. Chạy nhanh đi, trước khi hắn đổi ý.
- Cậu chạy đi, mình muốn giải quyết chuyện này. Vừa mới tranh cãi về công lí bạo lực với thầy Aimi mà lại gặp thêm một người như vậy nữa.
Maymer đứng trước người đàn ông, che chắn cho Esther chạy thẳng về nhà, hắn để ý bảng tên học sinh của cô.
- Em tên Maymer à? Vậy em chính là tôi.
- Hả, là sao? Ông có thể giải thích cho tôi không?
- Tôi là biến thể của em trong đa vũ trụ.
- Đa vũ trụ tồn tại sao? Tôi tưởng chỉ có trong phim?
- Nó có thật, nhưng thật tiếc là hai ta gặp nhau như kẻ thù, kế hoạch tôi đang theo sẽ tiêu diệt vũ trụ của em và tất cả, tất cả vì chính nghĩa của tôi.
- Tôi chỉ muốn nói về việc giết người một các tàn bạo như vậy là không nên, phải cho họ một cơ hội để làm lại, đó là niềm tin của tôi.
- Có vẻ em chưa nhận thức đủ, bao dung tuyệt đối không ảnh hưởng lên những kẻ này, vì chúng là những kẻ giết người hàng loạt. Chuột lỗi chỉ dành cho những tội nhẹ, còn chúng khi bán ma túy làm hại người có ngày nào nghĩ mình sẽ ăn năn không. Tất nhiên là không.
- Hãy để pháp luật xử lí, đừng làm như vậy, khi ông giết người, chính ông cũng đang phạm lỗi, cũng đang gieo rắc bất hạnh, ông cũng như chúng.
- Chúng nếu bị pháp luật xử lí thì cũng chết, bị tôi giết thì cũng chết, giá trị của cái chết là như nhau, có gì mà không được giết? Tôi biết tôi cũng là cái ác, và khi kế hoạch thành công, khi bất hạnh đã bị xóa sổ khỏi đa vụ trụ, tôi sẽ tự sát để xóa bỏ triệt để bất hạnh, đừng lo lắng. Rồi thế giới này sẽ tốt lên thôi.
Hắn ta tiếp tục đi không để ý đến Maymer nữa cô đi theo hắn, muốn dùng lời nói thuyết phục hắn nhưng hắn không quan tâm, không cho cô một cơ hội nào để lời nói của cô thấm vào tai. Hắn dùng đòn xung kích với lửa đen phá tung cửa một văn phòng rồi bước vào, không nói không rằng bắn một tia lửa đen xuyên đầu một tốp người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Maymer khi vào đến thì đã thấy cảnh máu chảy thành sông, tên quản lý cố cầu cứu nhưng bị nghiên nát đầu dưới bàn chân của tên ma cà rồng bí ẩn đó.
- Ông làm gì vậy? Họ đã làm gì sai chứ?
- Ban đầu tôi nghĩ chỉ có giết người mới là không bằng cầm thú nhưng khi được sống trong thế giới loài người nhiều hơn, tôi biết những kẻ này cũng không bằng cầm thú. Đây là một công ty lừa đảo, chúng đã lừa, đã phá hoạt không biết bao nhiều đời người, chúng đáng phải chết không toàn thây.
- Làm sao ông biết?
- Linh cảm của một đao phủ đấy, yên tâm đi, không bao giờ tôi giết sai người đâu.
- Đây là hành vi hoàn toàn sai trái. - Maymer nói, cô đã nhịn và bình tĩnh quá đủ rồi. - Dừng lại hoặc tôi sẽ ra tay.
Một nhân viên của công ty lừa đảo vừa mới bước ra đã bị tên ma cà rồng bắn xung kích nát người. Maymer liền bắn một tia ánh sáng về phía hắn, cô bắn liên tục xung kích đẩy hắn vào tường nhưng hắn còn chẳng bị thương chút nào. Cô dồn ánh sáng bắn một luồng sáng cực lớn đẩy hắn xuyên qua tòa nhà phía sau. Vậy nhưng hắn vẫn bước ra như không có gì, cánh tay vừa đỡ đòn tay áo bị cháy và bị xước chút thôi.
- Phép thuật ánh sáng? Nó là một hệ phép thuật quá sơ đẳng cho một ma cà rồng tối thượng như anh và em. - Hai cánh tay hắn được bộc bởi ngọn lửa đen. - Anh sẽ cho em thấy hệ phép thuật mạnh nhất cho một ma cà rồng tối thượng là như thế nào.
Hắn bắn một tia lửa đen về phía Maymer, dù cô đã tạo khiên nhưng tia lửa xuyên qua quá nhẹ nhàng, tạo nên một cái lỗ trên bụng cô. Hắn tạo lửa đen ở bàn chân làm đà phóng đến đấm bay cô vào tòa nhà đối diện. Hắn tạo ra chông nhọn khóa cứng cô lại một chỗ. Cô vung nắm đấm bộc ánh sáng đối đầu với hắn nhưng sau cú va chạm, bàn tay hắn chỉ bị trầy xước còn bàn tay cô đã thành thịt vụn nằm đầy trên đất, đòn sát thương nhanh và mạnh đến mức cánh tay đã rời cô mà tín hiệu đau còn chưa kịp tới não. Hắn giơ tay lên, tung một đấm xuống đầu nghiền cô thủng mặt đất rơi xuống hầm giữ xe bên dưới. Maymer bị thương nặng vẫn bắn vô số tia sáng trở lên, vẫn vô dụng với khiên lửa đen của hắn. Tên ma cà rồng nhảy xuống hầm giữ xe để đấu với cô bé. Dù cho thực lực quá lệch và trận này thắng thua đã rõ nhưng cô không thể chịu thua dễ vậy được. Cô dùng ánh sáng tăng tốc lao đến ôm lấy hắn đẩy vào bức tường rắn chắc nhưng vẫn không si nhê, lại còn bị hắn tóm được. Hắn đấm một đấm vào bụng đẩy cô lên trên trần hầm rồi thêm một đấm vào ngực đẩy cô xuyên lại lên mặt đất. Sau hai cú đấm, cả hai phổi và cả nội tạng đều dập nát, cô chật vật để lấy lại hơi thở của mình.
- Tôi không muốn vì tự vệ mà giết em đâu, em không phải mục tiêu của tôi, em không xấu.
- Tôi không thể để ông giết chóc như vậy được.
Maymer phải dùng đến sát chiêu mình học được, triệu hồi một thanh kiếm bằng ánh sáng để chém ra một luồng sáng mạnh mẽ. Tên ma cà rồng đối diện chỉ thở dài ngao ngán vì đối phương từ chối cơ hội mình đưa ra. Hắn triệu hồi khẩu súng bằng lửa đen, chỉ một phát bắn duy nhất, luồng sáng bị phá hủy, cánh tay trái cầm kiếm và vai trái của cô biến mất, kèm theo cả khu phố phía sau, những kẻ dính phải đòn bắn đều tan thành tro bụi.
- Đó là sức mạnh tuyệt đối của phép thuật hỗn mang. Em đã không còn khả năng chiến đấu rồi, đừng cố gắng nữa.
Hắn vừa quay lưng định bỏ đi thì hai tia ánh sáng bắn xuyên cổ và tim hắn, nhưng hắn vẫn không chết. Tên ma cà rồng quay lại sút cô vào tòa nhà đổ nát, cú sút và lực va chạm đã làm gãy toàn bộ xương sườn, cô vẫn cố gắng gượng dùng một ngón chân bắn tụ ánh sáng bắn thêm một tia sáng với toàn bộ sức lực cuối của mình. Tên ma cà rồng bước đến còn chẳng thèm né hay đỡ mà ăn trọn đòn đó nhưng vẫn không hề hấn gì, hắn đạp nát một chân của cô rồi chân còn lại, Maymer chính thức thất bại toàn diện.
- Tên tôi là Molwen, nếu em muốn tái đấu, tìm tôi lúc nào cũng được. - Hắn nói rồi lại quay lưng đi. - Tôi luôn thích tranh cãi với những điều tôi cho là sai nên cứ thoải mái đi, chỉ cần nhớ một chuyện, lần tranh cãi thứ hai giữa chúng ta, tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu.
Một cổng không gian mở ra trước mắt hắn, một cô gái áo đen xuất hiện.
- Ngài Molwen... Sketch muốn ngài tham gia truy đuổi hạt giống... chúng ta đã biết nó ở đâu rồi... Vũ trụ 2109. Hãy để vũ trụ này... cho những biến thể khác đi ạ...
- Được rồi. Dù gì mục tiêu ở vũ trụ này cũng chỉ là thứ yếu thôi.
Hắn liếc nhìn về phía cơ thể tan nát của Maymer một lúc nữa rồi bước vào trong cánh cổng.
----------------
Còn tiếp.