Hồ Câu Thần Cấp

Chương 15

Ba mươi phút sau, đoàn xe của Đại "Béo" chính thức đổ bộ xuống Hồ Câu Trần Cò. Ngoài chiếc G63 và chiếc bán tải của gã, hôm nay còn có sự xuất hiện của hai chiếc Lexus LX600 biển số cực đẹp trên tỉnh. Bước xuống xe là ba người đàn ông trung niên bụng phệ, tóc chải chuốt mượt mà, thần thái đầy quan cách. Người đi đầu – vị sếp lớn mà Đại "Béo" hết lòng cung phụng – tên là sếp Nghị. Ông này là một tay nghiện câu đài nặng, trang bị từ đầu đến chân đều là hàng hiệu nhập khẩu từ Nhật Bản, gương mặt lúc nào cũng hất lên trời đầy tự phụ. "Anh Nghị ơi, đây là cái hồ em kể với anh đấy ạ!" Đại "Béo" khúm núm chạy lên che ô, vừa chỉ tay ra mặt hồ vừa đon đả: "Em đã chuẩn bị sẵn cho anh vị trí đắc địa nhất, còn mua được gói mồi đặc chế gia truyền đắt nhất của thằng chủ hồ ở đây nữa!" Sếp Nghị liếc nhìn mặt hồ trong vắt của cấp 2, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Được, nước trong, hồ sâu, phong thủy tốt. Để xem con cá ở đây có thực sự khỏe như trên mạng đồn thổi không, hay chỉ là hư danh." Lúc này, từ phía cổng hồ, chiếc xe Mazda màu hồng của Linh Boi cũng vừa vặn trờ tới. Nhận được "đặc quyền" từ bản hợp đồng triệu view ký kết hôm qua, cô nàng vác theo chiếc điện thoại mới toanh, hào hứng mở livestream ngay từ bãi xe: "Hello cả nhà yêu! Linh Boi đã quay trở lại hồ lão Cò lươn rồi đây! Ôi chu cha, hôm nay hồ đông vui thế nhỉ, toàn xe sang thôi cả nhà ơi! Hình như có đại gia bao hồ để săn quái vật cấp 2 thì phải!" Lượt xem trên kênh của Linh Boi lập tức nhảy số vù vù, chỉ trong năm phút đã cán mốc ba vạn người. Khán giả cõi mạng bắt đầu ngửi thấy mùi kịch tính khi thấy dàn siêu xe và những gương mặt sặc mùi tiền đang dàn trận bên bờ ao. Trần Cò đứng ở cửa lán, hai tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát sếp Nghị đang thong thả trộn gói mồi mà anh đã lén bỏ vào một phần mười "Long Diệp Hương". Khi gói cám mộc vừa được đổ ra chậu và hòa với nước hồ, một thứ hiệu ứng kinh dị lập tức xảy ra. Một mùi hương kỳ dị, vừa có nét thanh tao của hoa cỏ cổ đại, vừa có vị tanh nồng bạo liệt của huyết long bỗng chốc bốc lên, đậm đặc đến mức mắt thường gần như có thể nhìn thấy một làn sương mỏng màu tím nhạt lan tỏa trên mặt nước. "Trời ơi, mùi gì mà thơm lạ lùng thế này?" Sếp Nghị kinh ngạc thốt lên, hai mắt sáng rực. Toàn bộ dàn đại gia và ngay cả Linh Boi đứng cách đó mười mét cũng phải hít hà một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Nhưng kinh khủng nhất là những gì diễn ra dưới lòng hồ. Dù không có mắt thần thấu thị, nhưng tất cả những người có mặt tại bờ ao đều có thể nghe thấy những tiếng "ầm ùng" trầm đục vang lên từ đáy hồ sâu ba mét rưỡi. Nước hồ đang phẳng lặng như gương bỗng chốc cuộn sóng dữ dội, hàng nghìn bọt khí to như cái rổ nổi lên ùng ục, rẽ nước lao điên cuồng về phía hố câu số 1. Mùi hương của Mồi Thần Cấp đã hoàn toàn làm đảo lộn trật tự sinh thái của hồ Cấp 2. Tất cả các loài cá chép, trắm cỏ dưới hồ như bị trúng tà, điên cuồng lao đến nhưng không một con nào dám bén mảng vào tâm ổ. Bởi vì ở đó, một cái bóng đen khổng lồ, to lớn một cách phi lý đang từ từ ngoi lên từ vùng nước sâu nhất. Đó là một con **Trắm Đen biến dị** – sinh vật vô tình ngửi phải một mẩu mồi thần cấp rớt ra. Toàn thân nó dài gần mét rưỡi, nặng chằn chặn **bốn mươi lăm ký**, nhưng nhờ hiệu ứng tăng 300% sức mạnh vật lý từ Long Diệp Hương, khối cơ bắp dưới lớp vảy đen xì của nó đang cuồn cuộn một thứ sức mạnh hủy diệt tương đương một con quái vật nặng tạ rưỡi dưới đại dương! "Vào ổ rồi! Phao nhấp nháy rồi sếp ơi!" Đại "Béo" hồi hộp reo lên. Sếp Nghị mặt mũi nghiêm trang, hai tay nắm chặt cây cần săn hàng bằng sợi carbon nguyên khối đắt đỏ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc phao hố đấu. "Xoẹt!!!" Chiếc phao to bằng bắp tay trẻ con không thèm nhấp nháy nhịp hai, mà bị một lực lượng mang tính chất bạo ngược giật phăng xuống nước. Lực giật mạnh đến mức sợi dây trục phát ra một tiếng "đoành" như tiếng nổ của súng lục, xé toác mặt hồ thành một đường rãnh sâu hoắm. "Đóng cá!!!" Sếp Nghị gầm lên, đứng bật dậy gồng hết sức bình sinh nẩy cần. "UỲNH!!!" Mặt hồ Cấp 2 như bị dội một quả bom hạt nhân tầm trung. Một cột nước khổng lồ cao tới hai mét đánh sầm một phát thẳng vào bờ, hất văng chiếc ô che nắng của Đại "Béo", nhuộm ướt sũng toàn bộ dàn đại gia quần là áo lượt. Từ dưới nước, con Trắm Đen biến dị 45kg ăn trọn quả lực 300% sức mạnh vật lý bắt đầu điên cuồng phát tiết. Nó không thèm chạy xa, mà dùng cái đuôi to như cái mái chèo quẫy mạnh một phát đại lực xuống đáy hồ. Một lực phản chấn cơ học khủng khiếp dọc theo sợi dây câu truyền thẳng lên thân cần, rồi găm thẳng vào hai cánh tay của sếp Nghị. "Răng rắc!" Cây cần carbon đắt đỏ của Nhật Bản chưa đầy ba giây đã phát ra tiếng kêu thất thanh. Sếp Nghị mặt mũi từ hồng hào bỗng chốc chuyển sang trắng bệch, rồi đỏ tía tai. Ông cảm giác như mình không phải đang câu cá, mà đang móc lưỡi vào một chiếc tàu ngầm hạt nhân đang lặn khẩn cấp! "Ối giời ơi! Nặng quá! Cứu... cứu tôi!" Sếp Nghị hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Lực kéo ngang tàng từ dưới nước mạnh đến mức phi lý, nhấc bổng cả cơ thể nặng tám mươi ký của ông chú sếp lớn rời khỏi mặt đất, lao thẳng về phía trước. "Anh Nghị! Giữ chắc!" Đại "Béo" hoảng hồn, lao lên ôm chầm lấy bụng sếp Nghị. Anh Bảy Tiền Góp cùng hai gã đàn em cũng không kịp suy nghĩ, bốn năm gã đàn ông vạm vỡ lao vào ôm nhau thành một chuỗi người, găm chặt gót chân xuống nền sỏi để kéo ngược trở lại. Nhưng mồi Thần cấp tăng 300% sức mạnh vật lý không phải là trò đùa! Con quái vật dưới nước quẫy đuôi phát thứ hai, một lực kéo tương đương sức kéo của một chiếc xe bán tải Ranger đang rú ga nổ ra. "Bùm! Bùm! Bùm!" Nền sỏi gia cố của hồ cấp 2 cũng không chịu nổi lực cày cuốc, bốn năm gã đại gia, ông trùm xăm trổ ôm nhau rú lên những tiếng heo chọc tiết, cả chuỗi người bị con dã vật dưới nước kéo trượt dài trên đất, rồi đồng loạt lao thẳng một đường vòng cung đẹp mắt, rơi "tõm", "bùm", "ạo" xuống lòng hồ sâu hoắm! "Á!!!" Linh Boi đứng ngoài hét lên kinh hoàng, chiếc điện thoại trên tay quay trọn cảnh tượng năm gã đàn ông bụng phệ, áo vest, xích vàng đang ngụp lặn, uống nước ao tù ừng ực dưới hồ. Lượt xem trực tuyến ngay lập tức nhảy vọt lên con số không tưởng: **30 vạn người xem!** "Đoành!!!" Sợi dây cáp chuyên dụng bọc thép mà sếp Nghị tự hào cuối cùng cũng nổ tung, đứt đoạn ngay sát đầu cần. Con thủy quái biến dị quẫy đuôi một phát cuối cùng, làm nổi lên một trận sóng thần mini đánh thẳng vào bờ, rồi lặn mất tăm. Trần Cò đứng trên bờ, nhìn cảnh tượng năm ông thần tài đang sặc nước, râu tóc dính đầy rêu xanh, lóng ngóng bơi vào bờ trong bộ dạng nhục nhã thảm hại, anh nuốt nước bọt một phát, thầm nghĩ trong đầu: *"Mẹ kiếp... Mồi Thần cấp kinh dị quá. May mà mình mới chỉ bỏ có một phần mười đấy, bỏ cả gói chắc tụi nó kéo sập luôn cái huyện này mất!"*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ