Chương 7: sự xuất hiện kỳ lạ của con quái vật , trận chiến máu lửa
Cũng đã được một năm , kể từ lần đầu tiên đi săn cùng badaw . Những cuộc đi săn của badaw đều có mặt của cậu , nhờ sự chỉ dạy tịnh tình , mà cậu đã thành thạo trong việc đi săn .
Khi đi săn cùng với ba , tôi mới biết công việc của ông cực khổ như thế nào , đối với tôi đầy là những kỷ niệm đáng nhớ về gia đình .
Tôi ở trước kia không bao giờ có những kỷ niêm như vậy , tôi chỉ cảm nhận lấy sự cô đơn trong ngôi nhà . Như thể chỉ có mình tôi sống trong ngôi nhà đó vậy , lúc ấy trong tôi thật cô độc , cứ nghĩ đến những ngày ấy lòng tôi lại đau . Những ký ức kiếp trước của tôi chỉ thấy qua những giấc mơ vụng vỡ , dùng tôi nhớ rõ nhưng những cảm xúc ấy vẫn còn bên trong tôi .
Hôm nay trời vẫn nắng đẹp như bao ngày , cánh rừng phía tây vẫn xanh tốt . Không khí ở đây lạnh lẽo hơn trong làng do được bao phủ bỡi những cây to , rất ít nắng và không khí rất trong lành . Cậu và badaw đang trong một chiến đi săn như thường ngày .
Tôi không dám tự tin mình sẽ hạ gục một con lợn rừng như ông , ông là một thợ săn giỏi người có thể đối đầu với đàn sói . Loài thông minh nhất của cánh rừng , chúng thường đi săn theo đàn , tôi còn phải học hỏi rất nhiều từ ông .
"Hôm nay chúng ta cũng săn được nhiều nhỉ , chắc Nila sẽ mừng lắm đây "
Badaw đang cầm trên tay xác của một con cáo trắng , với bộ lông của nó sẽ bán rất nhiều tiền và những con thỏ do cậu săn được . Thịt thỏ rất ngon nó có kích thước to , thịt nhiều và chắc ngon hơn cả thịt gà nhiều .
"Con thèm món thịt thỏ mà mẹ nấu lắm rồi , nhắc đến là bụng con lại kêu lên "
Tiếng bụng cậu kêu lên do cơn thèn ăn của mình .
Hai cha con cậu vừa đi vừa cười nói .
"Gầm !"
Một tiếng của một con gì đó kêu rất to đang lao về phía của tôi .
BỖng thân thể cậu văng ra một bên đụng trúng gốc cây, cơn đau làm cậu la lên một tiếng và người đẩy cậu . Không ai khác là badaw , người đang cố chặn con gấu đang nhe răng nhìn về phía cậu như một con mồi ngon béo bỡ .
Badaw đang cố dằn co với nó , một con gấu đen với kích thước ba mét , ở khu rừng này rất ít sự xuất hiện của loài gấu . Nơi chúng sống thường rất xa khu rừng này cách đây phải hai ngọn núi .
đây là lần đầu gấu xuất hiện ở khu rừng này , bell lần đầu tiên chứng kiến thấy con vật to như vậy với bộ lông đen dày của mình , đến nổi những nhát chém của badaw cũng không xuyên qua nổi .
món vướt sắc nhọn cùng với cặn răng nanh như thể muốn nhai đầu kẻ thù làm cho cậu phải khiếp sợ , ánh mắt đỏ như máu , ttrên ngực có một viên thạch đỏ .
Nó giống như những lời miêu tả của badaw kẻ đã giết ông cậu , nhưng theo câu chuyện của anh ta thì gặp nó ở cách làng rất xa .Tận năm ngọn núi , khi badaw cùng ba đi săn ở sâu .
Badaw đang chiến đấu kịch liệt với nó , con quái vật to lớn hơn anh ta rất nhiều . Nhưng bù lại nó chuyển động rất chậm và những đòn tấn công của nó không thể chạm trúng anh . Nhờ cơ thể của mình badaw đã có thể đôi co với nó , nhiều lần anh ta cố chém vào cổ của nó nhưng lại không thể gây sát thương do bộ lông dày của mình .
Nhờ vào lớp lông dây của mình , những đường kiếm của badaw không thể nào gây sát thương hay kết liễu nó .
Badaw có vẻ hơi căng thẳng khi đối với kẻ đã giết cha mình , khuôn mặt tức giận và sự bất lực khi không thể gây sát thương vào nó .
"Bell chạy đi "
"Chạy thật nhanh về làng , nó sẽ không thể nào vào làng được đâu "
Badaw vừa chống trả vừa la lên kêu cậu bỏ chạy , chắc anh ta muốn hi sinh bản thân mình giống như người cha quá cố .
"Con không thể nào bỏ chạy một mình được "
"Con sẽ ở lại chiến đấu cùng ba "
Những đường kiếm của badaw không thể đánh qua bộ lông của nó được
"phải có điểm yếu nào chứ ? " cậu vừa nhìn badaw chiến đấu và cố tìm ra điểm yếu của nó ." nếu lớp lông dày là lớp gác thì sẽ có những điểm sẽ ít lông và đó là vùng mắt của nó "
Nghĩ thế cậu liền vung cung nhắm vào vùng mắt của nó , hên là do mãi lo chiến đấu với badaw . Nên cậu rất có nhiều thời gian để tập trung nhắm vào mắt nó , mũi tên bay nhanh , thật may trúng ngay mắt nó .
nó kêu rào lên một tiếng , vết thương ở mắt làm nó đau đớn , nhân cơ hội ây badaw liền đâm vào lớp da mền ở bụng .
Máu chảy ra , có vẻ cách này rất hiệu quả . Con quái vật đau đớn vung Tay điên cùng đẩy badaw bay xa , anh bị con gấu cào ở ngực may thay vết cào không nghiêm trọng cho lắm
Sau khi nó bình tĩnh khỏi cuộc tính công bất ngờ của cậu và badaw , nó bị mất một mắt và một vết thương ở bụng nhưng không nặng lắm . Nó bắt đầu chuyển tư thế , từ đứng hai chân chuyển sang đi bốn chân . Nó cố che đi điểm yếu ở bụng dưới của mình , sau khi chuyển tư thế nó bò thật nhanh về phía cậu , như một cổ xe tăng chạy với vận tốc 60km/Giờ . Chuyển động khá nhanh làm cậu không tài nào né kịp , nếu hứng chịu lực đụng như vậy cơ thể cậu sẽ vỡ nát .
"Bell ... "
Badaw vội lao mình đứng trước mặt cậu , dùng thân thể của mình chặn lấy cổ xe ấy . Nhưng do lực tác động quá mạnh , húc anh ta bay xa , đầu đặt vào gốc cây , Bất động tại chỗ .
" Tôi phải làm vậy , nếu tôi không gây chú ý thì badaw sẽ chết , nếu không có tôi ông đã có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào ." Một cảm xúc ấy náy trong lòng cậu , cậu không muốn những quan tâm cậu phải chết .
" Vì tôi mà ông phải đối đầu với con quái vật "
"Có đáng hay không chứ ?"
"Vì một kẻ như tôi mà badaw tính hi sinh sao , tại sao tôi luôn mang đến bất hạnh cho những người thân tôi hết vậy ."
Con quái vật bỏ qua cậu , nó đang tiến về phía badaw người đang bất động . Nó đang cố ăn thịt ông , cậu bắn một mũi tên vào thân nó dùng không gây sát thương nhưng đã gây được sự chú ý của nó .
"Mày quên tao rồi sau "
"Mày không muốn báo thù cho con mắt của mày sao , con quái vật "
Nghe thấy tiếng khiêu kích của cậu , con quái vật chuyển hướng sang tấn công cậu , áp lực của nó làm hai chân cậu không tài nào di chuyển được.
TÔi dùng con dao đâm vào bàn tay mình , máu chảy ra , Cơn đau làm cho tôi tỉnh táo hơn .
"Con gấu ngu ngốc , mày ngon thì ăn tao đi " cậu dùng giọng điệu khiêu khích, làm như nó hiểu được lời cậu .
Con quái vật điên cuồng dí theo cậu , thuận thế cậu chạy thật nhanh ngược hướng làng . Cậu chạy càng xa thì badaw càng có cơ hội để sống ," Tôi mong là ông sẽ được sống , không nên vì tôi mà hi sinh bản thân mình . " Có lẽ cái chết của cậu sẽ là badaw dằn vặt , nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành nó thôi .
Con quái vật đuổi ngay phía sau cậu , chỉ cần cậu vắp ngã là cậu sẽ tàn đời ngay .
Nhờ địa hình hiểm trở kèm thêm nhiều rễ cây to , làm chậm những bước chân của nó . Còn cậu do cơ thể nhỏ nhánh , linh hoạt mà may mắn né hết những đòn húc của nó .
"Mày nghĩ tao đứng lại cho mày húc tao à , đồ ngu"
Nghe được những lời nói của cậu nó càng nổi điên thêm nữa
"Có giỏi đuổi theo tao nè con quái vật ngu ngốc "
Cứ thế nó đã đuổi theo cậu một quãng thời gian rất dài , do tâm lí bị đuổi kèm theo con đường rừng hiểm trở buộc cậu phải dùng nhiều sức .
Cơ thể tôi đã dần kịp sức , nếu cứ thế này thì không lâu nữa tôi sẽ bị ăn thịt mất , nhưng tôi không thể gây cho nó một chút tổn hại gì được , do lớp da quá dày của nó .
"Nó đuổi dai như đỉa , nếu cứ thế mình sẽ chết vì mệt mất "
Không thể nào chạy mãi như vậy được , phải tìm cách gì đó thôi . "Nếu dùng đến lửa thì sau , nếu lửa là điểm yếu của nó thì sau ? Dù gì cũng chết phải Kéo nó theo cùng "
Nghĩ thế cậu liền lấy pháp cụ tạo lửa trong mình ra , một thanh ngọc đỏ đùng để tạo lửa . thật may khu rừng rất phía trước có vẻ lá không xanh lắm , thời tiết chuyển sang mùa hè nên rất dễ bén lửa .
"Không còn lựa chọn nào hết phải liều thôi "
Cậu vừa chạy , vừa dùng dụng cụ để tạo lửa , do là mùa khô nên lửa bén rất nhanh . Rồi cậu chuyển hướng đi ngược với con quái vật , do quá bất ngờ nó chạy dụng trúng cậy .
Chớp thời gian ấy cậu nhanh chóng , phóng hoả quanh , gọn lửa nhanh chóng bao quanh cậu với con quái vật . Từ khi rừng này đến làng rất xa , phải băng ra con suối lớn , Với khu vực cách xa làng cậu vì vậy nó sẽ không lan đến làng cậu được .
Không còn đường lùi , giờ đây cậu phải đối đầu trực diện với nó .
"Mày ngon thì lại đây con gấu ngu " cậu khiêu khích nó .
Nó lao nhanh về phía cậu , cậu né được . Do lao qua nhanh , nên Đâm đầu vào ngọn lửa phía sau làm nó hơi quản loạn .
"Tao sẽ giết mày , đồ súc vật "
Cậu dơ ngon tay giữa tiếp tục khiêu thích nó , con gấu lại diên tiết liền lao cậu một lần nữa , dúng như những gì cậu đã nghĩ nó thật dễ dụ .
Nó lao về phía cậu , cậu lại tiếp tục tránh né . Những lớp lông của nó đã bị ngọn lửa thiêu cháy , lộ ra phần da cháy có mùi hét .
Khi thấy thời cơ đã chín mùi , cậu vươn tay dùng câu trên vai bắn vào thân nó . Do mất lớp lông bảo vệ , mũi tên đã làm nó bị thương .
" KẾ hoạch của tôi đã thành công " cơn đau càng khiến nó điên cuồng tấn công cậu . Nhưng những đòn tấn công đều bị cậu né được , và dùng con đao phản công lại .Những vết thương bị cậu gây ra kèm thêm những vết bỏng , trên người con quái vật c càng ngày càng nhiều .
Ngọn lửa như con đao hai lưỡi , đối với con quái vật làm nó bộc lộ được điểm yếu . Còn đối với cậu do nhiệt độ quá cao , da cậu đã bị bỏng nặng kèm thêm mất oxi . Cơ thể cậu càng thiếu linh hoạt , nếu không kết thúc nhanh thì không cần con quái vật giết cậu , cậu sẽ chết vì thiếu oxi .
Tình trạng thiếu oxi càng ngày càng nghiêm trọng , và nó cũng vậy , sau những lần dằn co giữa cậu và con quái vật . Con quái vật đã dồn cậu vào đường cùng , phía sau cậu là ngọn lửa lớn , trước mặt cậu là quái vật không còn đường lùi .
" Có lẽ tôi sẽ chết ở đây rồi , dù gì tôi đã chết một lần rồi , nên cái chết đối với tôi không đáng sợ lắm "
"Chỉ là tôi chưa chào tạm biệt họ thôi , tôi lại làm tổn thương cho những người thương yêu tôi , Mong là thời gian sẽ giúp họ quên tôi "
Không biết ba mẹ kiếp trước tôi , khi biết tôi chết họ sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc họ sẽ vui mừng khi tống được cửa nợ đi không nhỉ ? Hay họ sẽ đau buồn vì tôi ? Tôi cũng không biết nữa .
Tôi liền thủ thế cầm con dao trên tay
"Tao chết cũng phải kéo theo mày theo cùng "
RÚt kinh nghiệm những lần trước nó không lao nhanh về phía cậu , mà cứ từ từ tiến lại với một áp lực vô hình , nó làm tim cậu cứ đập liền hồi .
Con quái vật dùng tay cào ngang , cậu liền lăn xuống né đường cào , tay phải đâm vào lớp da bị cháy ở gần bụng . Mỡ chay ra rất nhiều có kèm thêm máu ,Nó liền dùng tay còn lại cào lấy ngực cậu .
Máu chảy ra ở ngực , có vẻ rất nặng . Cơ thể cậu dần mất ý thức , cơn đau kèm thiếu oxi làm cậu kiệt quệ.
Lúc cần cơ cái chết , hình ảnh cặp vợ trong badaw cùng Nila hiện trong tâm tris cậu . Và cậu đang được ôm trong vòng tay của họ , lần này rút đi lời nói trước , giờ đây cậu rất sợ cái chết . Cậu muốn được sống , cậu muốn tham lam thêm hơi ấm này lần nữa , cậu không muốn chết trong cô độc .
Thân thể cậu vô thứ đứng dậy , con quái vật liền dùng răng nanh của mình cắn nát vai trái của cậu . Trong vô thức cậu dùng tại còn lại hết sức đâm vào con mắt còn lại của con quái vật , hai mắt nó bị mù là nó chạy quãng loạn . Nó đâm đầu khắp nơi , trên miệng nó đang gặm thân thể cậu . Cậu đã bất tỉnh , con quái vật điên cuồng chạy do bị mù nó đã chạy hoảng loạn trong ngọn lữa , thân thể nó bị bỏng .
Cuối cùng nó cũng băn qua được ngọn lữa đó kèm theo cậu , do vết thương quá năng làm nó gục ngã xuống . Miệng nó thả cơ thể cậu ra , nó đã chết kế bên cậu .