Chương 5: mục tiêu trở thành một thợ săn và bài học đầu tiên

"Kể từ lúc tôi đến sống ở thế giới này cũng đã là tám năm , thời gian trôi qua thật là nhanh ." Kể Từ cái ngày cậu lên tám tuổi , thì ở đây đã được xem là trẻ vị thành niên . Ở thế giới này có vẻ tuổi để trưởng thành nhỏ hơn ở thế giới cũ cậu rất nhiều . Ở đây đối với thường dân thì mười bốn tuổi đã là tuổi trưởng thành và đã có thể lập gia đình được . Năm này là năm cậu học việc , theo những gì Nila muốn Cậu trở thành một người nông dân , hay là một thợ mộc hơn là một thợ săn giống baw . Nếu cậu muốn thì cậu có thể học nghề từ những người trong làng , nhưng cậu không muốn vậy . Cậu muốn trở thành một thợ săn giống badaw cậu đã nhiều lần nói chuyện với bà , nhưng vì một lý do nào đó mà bà nhất quyết không cho . Badaw không có ý kiến gì với quyết định của con trai mình , anh ta luôn tôn trọng quyết định của bell . Sau những ngày tháng thuyết phục , Nila cũng miễn cưỡng chấp nhận với một điều kiện là cậu phải an toàn trở về . Hôm nay là ngày đầu câu theo badaw học nghề , cả hai đang ở nhà tho phía sau nhà . Căn phòng chuyển để những thứ đi săn của daw , nơi này rất tanh mùi máu . Cậu chưa bao giờ vô đây , lẫn daw với Nila cũng không cho cậu vô . "Chúng ta làm gì ở đây vậy ba ?" Badaw đi về phía sau , nơi có chiếc lồng trong đó có ba con thỏ còn sống . Chúng đang bị nhốt , chúng rào hét khi thấy ông tiến lại . Daw bắt một con ra , đặt trên bàn , ông trái chân tay chúng lại , chúng rào hét lên . "Con vẫn chưa đủ kinh nghiệm để đi cùng ta vào rừng , ta sẽ dạy con những thứ cần thiết trước khi cuộc đi săn đầu tiên của ta và con " "Và đây là bài học đầu tiên , ta muốn nhìn và thực hiện theo " rồi ông chỉ về con thỏ trên bàn , con thỏ ở thể giới này rất to như một gấp 2 lần thỏ ở thế giới bên kia . "Trước khi ta thực hiện ta hỏi con một lần nữa , con có quyết tâm để trở thành một thợ săn không ? Nếu con chọn bỏ cuộc ta sẽ không trách con đâu " Badaw nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợt câu trả lời của cậu . "Con muốn trở thành một thợ săn giống ba và ông , đây là lựa chọn của con " Badaw miễn cười khi thấy ánh mắt quyết tâm của cậu , nhưng rồi ánh mắt của anh ta trở nên nghiêm túc . "Con hãy chú tâm nhìn cho kỹ nhé " anh ta cầm con dao mổ thịt hay dùng , daw dùng dao cắt cổ con thỏ . Máu trãi ra từ cổ , con thỏ kêu lên một tiếng xong im lặng . Nó đã chết , tay daw dùng dao điêu luyện tách phần da với thịt ra làm hai , đường dao rất gọn gàng . Cảnh tượng giết chóc ấy lần đầu tiên cậu chứng kiến thấy , mùi máu tanh sọt vào mũi cậu . Cậu chưa bao giờ thấy giết chóc , thế giới này lẫn thế giới của cậu . Badaw sau khi thực hiện xong , liền đang thêm con thỏ thứ hai ra , ông đưa dao về phía cậu ra hiệu " lần này cậu sẽ thật hiện " . Cậu cầm lấy con dao , tay câu vẫn còn rung . Cậu nhìn về phía con thỏ đang rào hét , nhìn vào mặt nó tay câu càng rung thêm nữa . "Con làm được không ? Nếu con làm không được thì chúng ta sẽ dựng lại " Ánh mắt ấy có phần quan tâm , badaw cũng từng trải qua cảm giác này nên anh ta rất hiểu . "Con vẫn có thể tiếp tục được thưa ba " Tay cậu rùng , nhưng cậu có sự quyết tâm . Cậu nhắm mắt , vung con dao thật mạnh vào cổ con thỏ , do lực quá mạnh máu văng tung toé . Nó văng vào mặt cậu , mùi máu tanh kèm thêm tâm lý lần đầu giết thứ gì đó . Cậu chạy vội ra ngoài , nôn hết những thứ những trong bụng ra hết . Badaw vẫn ở đứng đó , không nói lời nào , ông đã quen với mùi máu tanh này rồi . Đối với ông đây là bài học đầu tiên cũng là bài học quan trọng nhất , nếu cậu vẫn còn lưỡng lự không ra tay thì , anh sẽ không để cậu theo làm thợ săn . Và bell không làm ông thất vọng , thằng bé đã ra tay dù nó vẫn còn sợ , nhưng hành động ấy nói lên quyết tâm của cậu . "Đây là lần đầu tôi giết một thứ gì đó " tôi đã nôn hết những gì tôi đã ăn ra ngoài . Cái cảm giải tội lỗi tràng ngập trong tâm trí tôi , có lẽ tôi đã quen với một thế giới không giết chóc . Nhưng giờ đây khi cướp đoạt đi một sinh mạng , tâm trí tôi trở nên quan mang , tôi không dám đối diện với nó . "Đây không phải thế giới kia , đây không phải thế giới bên kia ,... " Cậu cứ lập đi lập lại câu đó , biểu cảm sợ hãi của cậu . Cậu rất sợ làm tổn thương người khác dù là một sinh vật , nỗi sợ ấy bắt nguồn từ những cơ bạo hành lúc nhỏ . Khi tôi nói tôi muốn trở thành một thợ săn , badaw đã nhìn với một ánh mắt buồn . Và tôi được biết cậu chuyển của ông tôi , thứ mà badaw và mẹ đã giấu tôi . Ông tôi vốn là một thợ săn giỏi , và ông có hai người đệ tử là ba và chú garden , cả hai vốn là bạn thân với nhau và cùng có cùng muốn trở thành thợ săn giống ông . Và ông cũng tận tình chỉ dạy cả hai , cả hai rất có tài năng vơi nghề thợ săn , ông thường dẫn bà và chú garden vào rừng đi săn . Những cuộc đi săn của họ đều thuận lợi cho đến khi ngày đó . Ba và chú garden lúc còn trẻ rất hiếu thắng , cả hai thường hay so tài với nhau . Có một lần , cả hai cùng thi coi ai sẽ săn nhiều nhất . Lúc này ông không có ở làng , vì mãi mê so tài mà hai người đi sâu vào rừng lúc nào không hay . Và khi nhận ra họ đã rất lo sợ , vì trời tối nên họ buộcó ngủ ở rừng . Khi ông trở về đã vôi vào rừng tìm kiếm họ , nhưng khi ông đi theo những bước chận của họ . Và ông đã thấy cả hai đang bị một con gấu nâu đuổi theo , ông liền ra mặt chắn cho cả hai . Lần đối của là lần cuối cùng , ông còn sống trong cõi đời này . Ông đã hi sinh để cứu cả hai , và khi cả hai về làng và nghe tin ông đã chết . Ông mer rất buồn , chú garden tự trách bản thân mình nên đã bỏ nghề thợ săn chỉ còn ba là theo nghiệp . Có vẻ đây là lý do mà mẹ không muốn tôi nối nghiệp cha . Khi cậu bước vào phòng ông vẫn ở đó , ánh mắt ông nhìn cậu có gì đó rất buồn , có vẻ ông đang nhớ về cha mình . "Con ổn chưa , có muốn dựng lại ở đây không " "Con ổn , con sẽ thực hiện tiếp thưa ba " Cậu cầm con đao , tay vẫn còn rung , cậu dùng dao và làm theo những gì ông đã làm , có vẻ tách thịt với da khó hơn những gì cậu nghĩ . Nhưng cuối cùng cậu cũng hoàn thành tuy là hành quả hơi xấu một tý . "Con làm tốt lắm , chúng tạm dừng ở đây ." Ngày đầu tiên học nghề của tôi kết thúc và tôi rút ra nhiều bài học khi quan sát ông làm việc . Những ngày sau đó , ông đều mang về một thỏ sống , để cho một giết . Lần đầu tôi đã vung tay mạnh vào cổ máu chảy ra văng vào người , tôi liền chạy ra ngoài ối rất nhiều sau khi giết chết tay tôi rất rung và không thể làm những công việc còn lại . Lần thứ hai , tôi đã quen dần ,nhưng vẫn như lần đầu tôi lại ra tay rất mạnh , và tay tôi vẫn rung nhưng khác với lần đầu tôi đã hoàn thành hết những khâu còn lại . Nhưng không được như ông máu chảy rất nhiều . Lần thứ n , tôi đã quen với việc giết chóc , tay tôi vung xuống chém cổ con thỏ một cách nhanh chóng , máu chảy rất ít . Tôi nhắm vào cổ hiểm , một phát ăn ngay và những thao tác đẫ thuần thục . "Con làm tốt lắm , đến việc bước tiếp theo " Những ngày tiếp theo , ông điên cuồng tập luyện cho tôi cách dùng cung ,dao , kiếm ... Những thứ mà đang theo để đi rừng , tôi đều học qua . Và thứ quen trọng nhất là thể lực để đi rừng , tôi đã đẩy cơ thể tôi hết sức có thể . Tôi bỏ đá vào một miếng da, bọc chúng . Dùng chúng như là tạ , cõng trên lưng chạy lưng mà chạy khắp làng . Nó rèn luyện cho tôi sức bền và sự linh hoạt khi đi đường rừng , nếu bạn không chuẩn bị gì hết thì người chết sẽ là bạn . Những ngày tiếp theo đều như vậy , cơ thể tôi đã quen dần với cường độ tập luyện như vậy . tôi đang ăn cơm tối cùng gia đình , sau những ngày rèn luyện vất vả . Bữa cơm thật ngon như bao ngày , em gái tôi nima ba tuổi và nó đang ngồi ăn cùng chúng tôi . Nét mặt ăn cơm của em có phần vụng về khi cầm muỗng , và nó thật đễ thương làm tôi . Tôi có thể nhìn em ăn cơm mà không bao giờ chán , có lẽ tôi đã lây tính cách của mẹ , một người cuồng con cái . "Bell ba đã dạy hết những thứ cần thiết cho còn , và con vẫn cần thêm kinh nghiệm vì vậy cuộc đi săn ngày mai con sẽ đi với ba ." Ông nhìn tôi với nét mặt đầy tự hào , có vẻ tôi đã học viện chăm chỉ nhỉ . "Con có sẵn sàng chưa ?" "Con đã sẵn sàng rồi thưa ba " Nhưng mẹ tôi liền đập bàn , nét mặt đầy giận dữ. "Anh nghĩ sau , mà đưa thằng bé đi vào chỗ nguy hiểm như vậy . Thằng bé còn quá nhỏ mà , sau anh lại đưa ra quyết định như vậy chứ " Ba tôi nhìn mẹ với ánh mắt có phần e sợ , có lẽ việc sợ vợ của ông đã ăn vào máu rồi . "Nghe anh này Nila , anh đã quan sát con rất lâu . Thằng bé rất chăm chỉ , và nó học hỏi rất nhanh " "Nhưng thằng bé còn quá nhỏ , để đi vào những chỗ nguy hiểm như vậy " "Tin anh đi Nila , anh sẽ không để thằng bé sẩy ra chuyện gì đâu . Và chúng anh chỉ đi rất gần làng và không đi xa đâu em đừng lo " "Nhưng mà " "Em hãy tin anh đi , anh tin con mình sẽ làm được " Mặt mẹ tôi dịu xuống , đây là lần đầu ba tôi cãi mẹ và còn chiến thắng bà . "Được rồi , chỉ đi ở gần làng không đi xa đâu nhé " "Và nhớ bảo vệ thằng bé , nếu nó xảy ra chuyện gì dù một cọng tóc thì anh biết mà liệu hồn đấy " Buổi tối kết từ đây , đêm đó tôi ngủ rất sớm để chuẩn bị sức đi đường xa , Tôi mong ngày mai sẽ không xảy ra gì hết .
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ