Chương 47: Thiên Đô Thành Sóng Ngầm

Thiên Đô Thành – trung tâm kinh tế, quyền lực và giao thương lớn nhất của toàn bộ đại lục Trung Châu. Nơi đây tập trung vô số cường giả ẩn thế, các đại gia tộc lâu đời và những thương hội khổng lồ có chi nhánh trải dài khắp cửu thiên thập địa. Vào một buổi chiều tăm tối, trên những con đường lát đá cổ kính tấp nập người qua lại của Thiên Đô Thành, hai đạo thân ảnh một đen một trắng từ từ bước vào cổng thành. Không ai khác chính là Lục Thanh Huyền và Lâm Uyển Nhi sau khi rời khỏi Kiếm Cốc Bí Cảnh. Ngay khi vừa đặt chân vào khu vực nội thành, bầu không khí xung quanh dường như có chút khác lạ. Những tu sĩ qua lại vô tình liếc nhìn hai người đều vội vàng cúi đầu né tránh, trong ánh mắt mang theo sự kiêng dè và bàn tán xôn xao không ngừng. Tại một tửu lầu cao ngất ngưỡng nhìn thẳng xuống phố chính, bên trong một gian phòng kín trên tầng cao nhất, mấy nhân vật quyền thế của Vạn Bảo Thương Hội tổng hội đang ngồi hội đản. Người ngồi chủ tọa là Hội trưởng đương triều – Cố Trường Phong, một cường giả đã chạm chân đến ngưỡng cửa Hóa Thần kỳ. Cố Trường Phong đang cầm trên tay một bức họa phác thảo bằng linh lực, trên đó hiển thị rõ khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng của Lục Thanh Huyền. Lão trầm giọng nói với những người xung quanh: "Mấy ngày nay, tin tức về việc Thiên Kiếm Tông bị diệt môn và Huyết Liên Cốc bị đồ sát đã truyền đến tai các đại năng thượng giới. Kẻ tên Lục Thanh Huyền này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại dám ngang nhiên khiêu khích trật tự của Trung Châu như vậy?" Một vị trưởng lão bên cạnh nhíu mày đáp: "Hội trưởng, thám tử báo cáo rằng hắn hiện đang dẫn theo một nữ đệ tử tiến về Thiên Đô Thành của chúng ta. Hơn nữa... mục tiêu hình như là hướng thẳng đến buổi đấu giá bảo vật tối cao sắp tới do Vạn Bảo Thương Hội tổ chức!" Cố Trường Phong nghe vậy thì hai mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Đến Thiên Đô Thành sao? Thú vị thật... Lão phu rất muốn xem xem, vị sát tinh từng tay san bằng kiếm phái kia có bản lĩnh lớn đến mức nào khi bước vào địa bàn của ta!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ