Chương 26: VĨNH AN THỊNH THẾ NĂM THỨ NĂM, PHONG VÂN PHƯƠNG BẮC LẠI TRỖI DẬY
Năm năm trôi qua kể từ ngày Tân Đế Tiêu Hoài Dịch đăng cơ.
Dưới sự trị quốc tài tình của Vĩnh An Đế và sự nhân từ, thông tuệ của Mộc Lan Hoàng Hậu Thẩm Vi Tuyết, triều Đại Chu bước vào thời kỳ hưng thịnh rực rỡ chưa từng có trong lịch sử.
Trường học, Y viện mọc lên khắp các châu phủ. Thương nhân đi lại tấp nập trên Con Đường Tơ Lụa, trăm họ an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa.
Tại Cung Vĩnh An.
Thái Tử Tiêu Trừng vừa tròn năm tuổi, ngũ quan khôi ngô tuấn tú giống hệt Phụ hoàng, nhưng tính tình lại điềm tĩnh, thông minh vô cùng.
Còn Công Chúa Tiêu Tuyết Nhi thì kiều diễm, lanh lợi, đôi mắt phượng long lanh hệt như Vi Tuyết lúc nhỏ, là hòn ngọc quý được cả Hoàng cung nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Một buổi chiều mùa thu.
Khi Vi Tuyết đang hướng dẫn Tiêu Trừng đọc sách trong thư phòng, thì Tiêu Hoài Dịch khoác áo rồng bước vào, sắc mặt mang chút ưu tư nghiêm nghị.
"Hoài Dịch, có chuyện gì sao?" Vi Tuyết đứng dậy, dịu dàng dâng ly trà ấm cho hắn.
Tiêu Hoài Dịch nắm lấy tay nàng, thở dài khẽ: "Tuyết nhi, tin khẩn từ Mật Tháp truyền về từ Tuyết Quốc phương Bắc... Vùng núi Băng Sơn - nơi vốn là thánh địa cũ của Tộc Mộc Lan - đột nhiên xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Tuyết tan hàng loạt, linh khí cuộn trào, và có tin đồn bí thư thượng cổ 'Mộc Lan Y Kinh' quyển hai sắp xuất thế!"
Vi Tuyết nghe xong, chiếc trâm ngọc Tộc Mộc Lan cài trên tóc nàng đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh tuyết dịu nhẹ, khẽ rung lên rào rạt!
"Mộc Lan Y Kinh quyển hai?!" Vi Tuyết giật mình. Mẫu thân nàng từng nói quyển hai của bí thư gia tộc chứa đựng công phương luyện chế các loại thần đan có khả năng tái tạo kinh mạch và khai mở thần trí!