Chương 75: ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ

Dần dần, mặt trời lặn xuống, vầng trăng sáng ngời từ từ nhô lên. Ánh trăng từng chút một phủ kín mặt đất, bao trùm hoàn toàn ngọn độc sơn sừng sững trong ánh bạc dịu dàng. Bên trong mặt hồ tĩnh lặng như gương ấy, có những luồng quang mang kỳ lạ từ từ trào ra. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, bạc, vàng kim, chín đạo quang mang rực rỡ lộng lẫy từ từ lan tỏa ra bầu trời đêm, càng lúc càng trở nên chói lọi. "Quang mang hiện, Thái Liên khai, đóa Cửu Tinh Thái Liên này sắp sửa nở hoa rồi." Bắc Thần vừa dứt lời, trên đỉnh vách núi ở hướng Tây Bắc, một con Xích Dực Hổ mọc đôi cánh thịt màu đỏ đã cất tiếng gầm gừ, tung mình bay vụt lên, lao thẳng về phía ngọn núi nơi Cửu Tinh Thái Liên đang sắp nở. Vút! Một chiếc đuôi rắn to bằng thân cây cổ thụ bỗng đột ngột quét vút lên từ trong thung lũng, hệt như một chiếc roi da khổng lồ, hung hăng đập mạnh về phía Xích Dực Hổ giữa không trung. Những con Tinh thú này đều thừa biết đóa Cửu Tinh Thái Liên sắp sửa khai nở, làm sao có chuyện dung túng cho Xích Dực Hổ nhanh chân cướp mất cơ hội trước. Kẻ ra tay vừa rồi chính là Tam Mục Thủy Xà đạt cấp bậc Thiên giai lục tinh. Xích Dực Hổ sớm đã có lòng đề phòng, cơ thể giữa không trung gấp gáp lượn một vòng, hiểm hóc né qua chiếc đuôi khổng lồ của Tam Mục Thủy Xà. Bốp! Chiếc đuôi to lớn của con rắn giáng mạnh xuống thung lũng, vô số cây cổ thụ cùng đá vụn văng tung tóe khắp nơi, toàn bộ khu vực bồn địa chấn động dữ dội. Xích Dực Hổ còn chưa kịp đắc ý, một bóng đen từ phía dưới chéo bên phải đã bất ngờ lao vút lên từ trong rừng cây, nhắm thẳng về phía nó mà phóng tới. Kẻ đó đầu nhỏ thân to, sau lưng còn kéo theo một chiếc đuôi dài thòng, chính là một con Phệ Huyết Thử màu bạc trắng. Kích thước cơ thể của nó chỉ bằng một phần tư so với Xích Dực Hổ, thế nhưng tốc độ lại vô cùng linh hoạt, hệt như đã bàn tính kỹ càng với con thủy xà từ trước. Một kẻ đánh lạc hướng, một kẻ chủ công, Xích Dực Hổ cảm nhận được nguy hiểm ập tới, muốn né tránh thì đã muộn màng. Kẻ kia tung người bay vút lên, cắm thẳng bộ răng sắc nhọn vào yếu hại ở cổ nó, hai móng vuốt bấu chặt lấy cổ họng đối phương,điên cuồng hút lấy dòng máu tươi ấm nóng, mặc cho Xích Dực Hổ có giãy giụa thế nào cũng không tài nào hất văng nó ra được. Máu tươi xối xả tuôn trào, dù là một kẻ cường đại như Xích Dực Hổ cũng không tránh khỏi việc thể lực suy giảm nhanh chóng. Vào khoảnh khắc này, Tam Mục Thủy Xà cũng đã vặn vẹo cái thân hình to lớn to bằng cái chum nước, lao nhanh về phía ngọn độc sơn. Thấy cặp đôi rắn chuột hợp mưu muốn cướp đoạt Cửu Tinh Thái Liên, những con Tinh thú khác làm sao có thể đồng ý. Nhất thời, trong thung lũng đủ loại tiếng gầm thét vang lên liên hồi, mấy bóng dáng to lớn khổng lồ từ khắp các hướng trong thung lũng đồng loạt lao ra. Kẻ thì lao đến cản trở Tam Mục Thủy Xà, kẻ thì nhắm thẳng vị trí của Cửu Tinh Thái Liên mà lao tới, lập tức bị những con Tinh thú khác chặn đứng đường đi. Kỳ thảo ngay trước mắt, thử hỏi ai chịu nhường ai? Trong chớp mắt, đám cao giai Tinh thú này đã lao vào cấu xé đánh giết lẫn nhau thành một bầy hỗn chiến. Bên trong bồn địa, tiếng gầm thét, tiếng cây cối gãy đổ và đá tảng vỡ vụn vang lên không dứt bên tai. Trên cành cây ở đỉnh vách núi. Ánh mắt Tử Đồng lướt qua những con cự thú đang tranh đoạt lẫn nhau bên dưới, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hưng phấn tột độ. Một màn đấu thú trực tiếp thế này, ngay cả những người sinh sống ở thế giới này cũng có mấy ai được tận mắt chứng kiến? "Lát nữa, ngươi hái Thái Liên, ta bảo vệ ngươi." Bên cạnh, Bắc Thần thấp giọng cất lời. Nghe vậy, Tử Đồng quay phắt đầu lại nhìn hắn. "Ngươi không sợ ta độc chiếm đóa Thái Liên này sao?" "Ngươi sẽ làm thế à?" Bắc Thần phản vấn. "Hì hì!" Tử Đồng nở nụ cười vô cùng vô hại, "Đương nhiên là không rồi, ta sẽ giữ nó lại cho ngươi!" Không mới là lạ chứ! Hắn tưởng nàng liều mình chạy đến đây là để không công giúp hắn tìm hoa sen chắc? Đương nhiên, vào thời điểm hiện tại, nàng tuyệt đối sẽ không dại dột nói ra lời thật lòng trong lòng rồi. Ánh mắt Bắc Thần sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, khiến Tử Đồng chợt cảm thấy có chút chột dạ. Tên này, sẽ không phải đã nhìn thấu tâm tư của nàng rồi chứ?!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ