Chương 74: CỬU TÌNH THÁI LIÊN

Thung lũng dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề hướng về phía bắc của Xuyên Sơn Long Giao. Cảnh sắc tựa tranh vẽ, cá lớn nuốt cá bé, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất lại chẳng hề tầm thường chút nào. Dù Tử Đồng không hiểu rõ về Mặc Lân Ưng hay Xuyên Sơn Long Giao, nhưng dựa vào một số kiến thức thông thường mà thân chủ trước đây từng biết, nàng cũng hiểu rằng những con cao giai Tinh thú thế này giống như các vị bá chủ của loài người, thông thường đều sẽ có lãnh địa riêng của mình. Việc chúng xuất hiện với mật độ dày đặc thế này rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Cộng thêm những kẻ thuộc Xích Diệu thành xuất hiện vào ngày hôm qua, tình hình trước mắt cho thấy rõ ràng những kẻ biết về Cửu Tinh Thái Liên không chỉ có một mình Bắc Thần. "Bọn chúng có lẽ cũng vì Cửu Tinh Thái Liên mà đến." Bắc Thần cất giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu nàng. "Ngươi chắc chắn nơi này thực sự có một đóa Cửu Tinh Thái Liên chứ?" Tử Đồng hỏi. "Trước đó ta vẫn còn hoài nghi, nhưng giờ thấy đám cao giai Tinh thú này xuất hiện, chuyện này chắc chắn không sai vào đâu được." Bắc Thần đáp. "Có lý!" Tử Đồng gật đầu. Tinh thú càng cao giai thì trí tuệ cùng khả năng cảm ứng đối với tinh lực lại càng cao. Đã có một kỳ thảo như vậy trong núi, việc chúng cảm nhận được luồng tinh lực cường đại ấy mà kéo đến cũng là điều dễ hiểu. Bất kể lý do vì sao tin tức này lại bị nhiều người biết đến như vậy, thì sự tồn tại của Cửu Tinh Thái Liên này chắc chắn là sự thật. "Chúng ta bám theo nó!" Đã có tên này làm tiên phong mở đường, hai người bọn họ đi theo có thể tiết kiệm được không ít sức lực. Khi Tử Đồng vừa cất lời, Bắc Thần cũng đã nắm lấy tay nàng, cẩn thận tung người bay vút lên, đáp xuống phần ngoài của cụm lùm cây. Hắn vươn tay thu lại chiếc áo choàng đang đắp trên người nàng, rồi cúi người đặt nàng xuống mặt đất. "Ngươi đi sau ta." Bắc Thần cẩn thận di chuyển về hướng chân núi, Tử Đồng theo sát ngay phía sau hắn không xa. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến khu vực thi thể của Mặc Lân Ưng. Liếc nhìn con Mặc Lân Ưng nằm dưới đất, Tử Đồng lanh lẹ rút dao găm ra, nhảy phốc lên đầu nó, dứt khoát đâm thẳng lưỡi dao vào giữa đôi mắt của nó. Khi rút tay về, trong lòng bàn tay nàng đã có thêm một viên tinh thạch màu bạc trắng. Tinh thạch là nơi ngưng tụ sức mạnh của Tinh thú, chứa đựng nguồn tinh lực phong phú, có thể dùng để nâng cao tinh lực cho Tinh thuật sư, hoặc dùng để chế tạo y giáp, vũ khí mang thuộc tính tinh lực, thậm chí còn là nguyên liệu không thể thiếu để luyện chế đan dược cao cấp. Những thứ tốt thế này, tự nhiên Tử Đồng sẽ không bỏ lỡ. Liếc nhìn Bắc Thần đang trừng mắt nhìn mình từ đằng xa, Tử Đồng mỉm cười nhảy phịch đến bên cạnh hắn. "Yên tâm đi, không lạc được đâu!" Có Xuyên Sơn Long Giao làm tiên phong mở đường, hai người trên đường tiến bước cực kỳ thuận lợi. Tử Đồng còn tiện tay thu hoạch thêm tinh thạch của mấy con Tinh thú khác, có thể gọi là thu hoạch vô cùng phong phú. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người cuối cùng cũng đến được thung lũng hình tròn xuất hiện trên bản đồ. Giữa lòng bồn địa mọc đầy những cây cổ thụ cao lớn, thoạt nhìn có vẻ yên bình nhưng lại ẩn chứa những luồng tinh lực mạnh mẽ đang lưu động. Rõ ràng là có không ít cao đẳng Tinh thú đang ẩn nấp bên dưới. Ngay chính giữa bồn địa, một ngọn độc phong sừng sững mọc lên giữa vùng đất trũng, trên đỉnh núi không hề có một bóng cây cối nào, thay vào đó là một vũng nước trong veo sáng lấp lánh tựa như viên bảo ngọc, dưới ánh chiều tà hắt lên từng gợn sóng lấp lánh. Tử Đồng và Bắc Thần rất ăn ý cùng nhau đặt chân lên cành của một cây cổ thụ to lớn mọc trên vách núi bên rìa bồn địa. "Chính là nơi này." Bắc Thần nheo nheo đôi mắt đảo quanh quan sát bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ngọn độc phong kia: "Xem ra, Cửu Tinh Thái Liên hẳn là ở trong vũng nước trên đỉnh ngọn núi đó." Tử Đồng không nhìn ngọn núi, mà cúi mặt nhìn xuống thung lũng ngay trước mặt. Dựa vào đôi mắt đặc biệt, nàng có thể nhìn rõ ngoại trừ mấy con Xuyên Sơn Long Giao ra, trong bồn địa còn ẩn giấu không ít dị thú khổng lồ kỳ dị, kích thước so với Xuyên Sơn Long Giao thì tuyệt đối không hề kém cạnh chút nào. "Xem ra, tối nay ở đây sẽ có một trận ác chiến đấy." "Mặc kệ bọn chúng đấu với nhau, chúng ta chỉ cần đóa sen kia là đủ." Giọng điệu của Bắc Thần vô cùng bình thản, thế nhưng trong đó lại phảng phất sự quyết tâm chắc chắn phải đạt được bằng mọi giá.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ