Nàng lại lên tiếng hỏi: "Ta phải làm thế nào để nhanh chóng thức tỉnh các tinh thần của mình?"
"Trong cơ thể người có mang Tinh mạch, việc thức tỉnh tinh thần chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Muốn thức tỉnh tinh thần có hai phương thức: một là minh tưởng, hai là mượn nhờ ngoại lực."
"Minh tưởng là thế nào, còn thứ ngươi gọi là mượn nhờ ngoại lực ý chỉ cái gì?"
"Mượn nhờ ngoại lực thông thường chia làm hai loại: một là mượn nhờ đan dược, loại thứ hai là đặt bản thân vào trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm. Con người ta vào những lúc nghịch cảnh và ngàn cân treo sợi tóc thường sẽ bùng nổ ra tiềm năng cực đại. Nếu là Tinh thuật sư thì rất có khả năng sẽ thức tỉnh những khỏa tinh thần đang ngủ say trong cơ thể, thế nhưng hành động này rất nguy hiểm." Tử Đồ áy náy nhìn nàng một cái, "Còn về minh tưởng ư, ta cũng không rõ đầu đuôi ra sao, ta không có khả năng cảm ứng với tinh thần nên chỉ có thể học võ, vì vậy cũng không nắm rõ rốt cuộc Tinh thuật sư tu luyện thế nào. Nếu Tử Đồng tiểu thư thực sự muốn trở thành một Tinh thuật sư, chi bằng đi bái một vị sư phụ đi."
"Bái sư ư?" Tử Đồng nhướng nhẹ lông mày, "Ta nên đi tìm ai bây giờ?"
"Không cần người phải đi tìm đâu!" Tử Đồ bật cười, "Chỉ cần người muốn, ta đoán chắc chắn sẽ có vô số kẻ chủ động dắt díu nhau tới cửa cầu xin người nhận họ làm đệ tử cho xem!"
"Ồ?" Tử Đồng tò mò quay phắt mặt lại, "Sao lại nói thế?"
"Xem ra, người vẫn chưa biết đấy thôi. Kể từ sau buổi trắc thí của người trên Tinh Thần Điện, người sớm đã làm chấn động toàn bộ thành Tử Diệu rồi. Trưởng lão thủ tọa Cửu Tinh Thần Điện là La Ẩn đã dán cáo thị chiêu hiền rồi, bất kỳ ai cung cấp manh mối về người cho Cửu Tinh Thần Điện đều sẽ nhận được một nghìn kim tệ, còn ai giúp họ tìm ra tung tích của người thì thậm chí có thể nhận được tận mười vạn kim tệ." Tử Đồ chần chừ giây lát, "Đó mới chỉ là Cửu Tinh Thần Điện thôi đấy, ngoài bọn họ ra, theo những gì ta được biết, trong thành vẫn còn mấy nhóm thế lực khác đang lùng sục tìm kiếm người đấy!"
Tử Đồng bật cười thành tiếng: "Nói vậy, bây giờ ta rất có giá trị sao?"
Tử Đồ ra vẻ nghiêm túc chỉnh lại: "Không phải là có giá trị bình thường đâu, mà phải gọi là cực kỳ săn đón mới đúng."
Tử Đồng khẽ gật đầu: "Đã vậy thì vị sư phụ này của ta quả thực không thể tùy tiện chọn bừa được rồi."
"Đương nhiên rồi, bất kể là làm Tinh võ sĩ hay Tinh thuật sư, hoặc thậm chí là Đan sư đi chăng nữa, một vị đạo sư giỏi giang là yếu tố vô cùng quan trọng mang tính quyết định." Tử Đồ đáp.
Thiên phú của một con người vốn dĩ rất quan trọng, thế nhưng nếu không có một kẻ từng trải có kinh nghiệm chỉ dẫn, rất có thể sẽ bước vào đường vòng, thậm chí là đi nhầm đường lạc lối.
"Đã như thế..." Tử Đồng đưa tay xoa xoa cằm, khóe môi vẽ lên một nụ cười tinh quái đầy vẻ tà mị, "Chi bằng, ta mở hẳn một buổi đại hội chọn sư phụ luôn cho rồi."
"Đại hội chọn sư phụ?" Tử Đồ có chút khó hiểu.
Tinh Thần Điện mỗi năm vào mùa xuân đều sẽ tuyển chọn những đứa trẻ có thiên phú để đưa vào điện, các tông các phái lớn nhỏ cũng đều có những đại hội tuyển bốc tương tự. Ngay cả thành Tử Diệu năm nào cũng có đại hội tỷ thí của Đan sư... tất cả những điều này đều là để các môn các phái thu hút những nhân tài có thiên phú hơn, vốn là chuyện sư phụ lựa chọn đồ đệ, thế nhưng ngược đời lại để đồ đệ đi chọn sư phụ thì y đây đúng là lần đầu tiên nghe thấy.
"Không sai, chính là đại hội chọn sư phụ. Đã bảo là ta đang cực kỳ được săn đón cơ mà, vậy thì ta nghĩ, nếu bọn họ biết ta đang muốn tìm sư phụ, nhất định sẽ lũ lượt kéo đến tranh nhau cho xem. Đến lúc đó, chẳng phải chúng ta có thể tha hồ chọn lấy kẻ ưu tú nhất làm sư phụ hay sao?" Tử Đồng nói.
Tử Đồ chợt vỡ lẽ: "Cách này quả thực cũng là một diệu kế. Thế nhưng, nếu thực sự làm vậy, những kẻ bị người từ chối rất có thể sẽ trở thành kẻ địch của người đấy. Hậu quả này, người đã nghĩ tới chưa?"
"Tất nhiên là rồi!" Trong đáy mắt Tử Đồng xẹt qua một tia sáng giảo hoạt, "Cho nên, ta vốn dĩ không định dùng thân phận thật để lộ diện trước mặt bọn họ."