Tử Đồng chỉ liếc mắt một cái rồi tiện tay ném thẳng chiếc hộp đựng thức ăn ra ngoài sân.
Loại cơm canh này, nàng mới không thèm ăn.
Bây giờ nàng đang ở độ tuổi phát triển cơ thể, ăn những thứ này thì dinh dưỡng làm sao theo kịp được? Lúc trước vào thành, nàng đã dùng số tiền còn thừa mua không ít món ngon, hiện tại tự nhiên không cần phải ăn mấy thứ cơm hẩm canh thiu này.
Lấy từ trong phòng ra con gà quay đã mua lúc ở ngoài phố, nàng tự nhiên tự tại gặm hết gần nửa con gà, lót dạ xong xuôi là lập tức bắt tay vào việc luyện đan.
Khép chặt cửa viện rồi khóa lại cẩn thận, Tử Đồng quay trở lại phòng, tâm niệm khẽ động đã triệu hồi Cửu Tinh Đỉnh từ trong cơ thể ra ngoài.
Nàng khẽ vung tay, Cửu Tinh Đỉnh liền rơi phịch xuống nền gạch đá trong phòng, hóa thành một chiếc lò đỉnh cao lớn ngang tầm người. Trên thân đỉnh, những họa tiết tinh đồ trông càng lúc càng tinh xảo.
"Kê Huyết Đằng mười lợt, Ô Mộc Tử mười lợt..."
Dựa theo nội dung trong đan phương, Tử Đồng cẩn thận cho toàn bộ dược liệu cần thiết vào trong lò đỉnh, sau đó lại lấy từ trong túi ra một miếng giáp xác màu xám trắng, trông giống hệt như một khối đá tên là Thổ Long Giáp Phim bỏ vào trong.
Mỗi viên "Hoạt Huyết Tán" chỉ cần dùng một miếng Thổ Long Giáp Phim là đủ, phần nàng mua dư ra là để phòng hờ trường hợp luyện đan thất bại. Cho dù là đại đan sư đã đột phá đến Thánh giai đi chăng nữa thì cũng không thể đảm bảo mỗi lần luyện đan đều thành công 100%. Đan dược cùng một cấp bậc, đan sư cấp bậc càng cao thì tỉ lệ thành công càng lớn, ngược lại, đan sư cấp bậc càng thấp thì tỉ lệ thành công lại càng thấp hơn.
Hơn nữa, hôm nay lại là lần đầu tiên nàng tự tay luyện đan, Tử Đồng sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc thất bại rồi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả nguyên liệu, nàng giơ tay đậy nắp đỉnh lại.
Làm xong mọi việc, nàng ngồi khoanh chân ngay trước mặt Cửu Tinh Đỉnh.
Trước đây, nguyên chủ Tử Đồng này cũng từng học qua một số phương pháp luyện đan cơ bản, đó chính là dùng cơ thể của đan sư làm vật dẫn truyền, hội tụ lực lượng tinh tú rót thẳng vào trong lò đỉnh, lợi dụng những luồng linh lực này để tẩy trừ tạp chất có trong dược vật, từ đó giúp dược vật thăng hoa tinh luyện, sở hữu dược lực mạnh mẽ hơn mà lại hoàn toàn không gây tổn hại gì đến cơ thể.
Khả năng cảm ứng của đan sư càng mạnh thì đan dược luyện ra lại càng thuần khiết, dược lực càng thêm bá đạo, cấp bậc của đan dược từ đó cũng sẽ càng cao hơn.
Nhắm nghiền đôi tròng mắt lại, Tử Đồng hẹp mắt hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu theo đúng phương pháp trên đài kiểm tra lúc trước để hội tụ tinh tú chi lực.
Chỉ trong chốc lát, trước mắt nàng lại một lần nữa xuất hiện những đốm sáng lấp lánh tựa như những vì sao trên trời.
Tinh đồ nằm sâu trong thần thức lại lần nữa hiện lên.
Lần này, nàng nhìn vô cùng rõ ràng, ba mươi khỏa tinh thần liên kết lại với nhau tạo thành một bức đồ án hoàn chỉnh.
Hai bên có cánh, ở giữa là một thân hình cao gầy, thoạt nhìn trông giống như một sinh hình người sinh ra đôi cánh, mà lại vừa giống như một con đại bàng khổng lồ đang giương rộng đôi cánh bay lượn.
Bởi vì vốn chẳng hiểu biết gì về tinh đồ cho lắm, Tử Đồng cũng không muốn suy nghĩ nhiều làm gì. Ngay khi tinh đồ vừa xuất hiện, nàng liền bắt đầu thử nghiệm dẫn dắt luồng sức mạnh đó rót thẳng vào trong dược đỉnh.
Giữa hai hàng lông mày thon dài của nàng, một đốm sáng màu trắng ngà đột ngột lóe lên không một tiếng động, trông tựa như một vì tinh tú mang ánh trăng ngà.
Khỏa tinh thần đầu tiên trong cơ thể nàng đã thức tỉnh, điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng quả thực sở hữu khả năng cảm ứng đối với tinh tú chi lực. Chỉ cần nàng muốn, nàng hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành một vị đan sư chân chính.
Giữa mi tâm, trên đỉnh tinh thần, ánh sáng màu trắng ngà tuôn trào xối xả, bao bọc trọn vẹn lấy toàn bộ chiếc Cửu Tinh Đỉnh bên trong.
Cảm nhận được sự khác thường, Tử Đồng chậm rãi mở bừng đôi mắt, nhìn mọi thứ trước mắt nhưng nàng không hề tỏ ra quá mức kinh ngạc, chỉ tập trung chuyên chú quan sát chiếc Cửu Tinh Đỉnh phía trước, dùng chính ý niệm của mình để dẫn dắt toàn bộ những luồng tinh tú chi lực đang tụ tập trên người truyền thẳng vào lò đỉnh.
Trên bề mặt lò đỉnh, ánh bạc lóe lên chói lọi.
Đột nhiên, những luồng ánh bạc đó ùn ùn thu ngược hẳn vào sâu bên trong đỉnh.
Ngay trong bầu không khí, một làn hương thơm ngát của dược liệu từ từ lan tỏa ra ngoài.
Trong đáy mắt Tử Đồng xẹt qua một tia vui mừng khôn tả.
Mùi hương này ngửi vào là đã thấy vô cùng dễ chịu, khiến cho tinh thần người ta sảng khoái tỉnh táo hẳn lên, điều này chứng tỏ rằng, nàng đã luyện đan thành công rồi!