"Con ư?" Tử Đồng cười nhẹ. "Đương nhiên là không sao rồi, vừa rồi con chỉ dùng kế dụ địch mà thôi."
Đối với cơ thể và vóc dáng của Tử Quỷ, nàng đã sớm quen thuộc. Ngay lúc hắn bảo hắc y nhân lùi xuống, nàng đã đoán được đây là bài kiểm tra thực chiến mà Tử Khung sắp xếp, còn người trực tiếp ra tay với nàng chính là Tử Quỷ.
Nói đoạn, nàng đã lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong Tụ Tinh Giới đang đeo trên tay, ném thẳng về phía hắc y nhân.
"Đây là giải dược, đao của ta có độc đấy."
Lúc cất lời, nàng khẽ chớp mắt, ánh mắt đã xuyên thủng lớp mặt nạ che mặt của tên thích khách kia. Bên dưới lớp khăn đen là một khuôn mặt tuấn tú có nét khá giống với Tử Đồ.
Quả nhiên đúng như dự đoán của nàng, người này chính là Tử Quỷ.
"Đa tạ."
Tử Quỷ tiếp lấy lọ thuốc, thân hình lóe lên một cái đã biến mất tăm vào trong màn đêm.
"Rất tốt." Trong giọng nói của Tử Khung phảng phất vài phần vui mừng khi bước ra từ trong rừng trúc. "Bây giờ, ta có thể bắt đầu bước tiếp theo rồi!"
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, nàng đã luyện bộ thân pháp "Đấu Trở Tinh Di" đến trình độ này.
Mặc dù để đảm bảo an toàn cho nàng, Tử Khung không hề tung ra võ lực, thế nhưng sự ứng biến và các thủ đoạn của Tử Đồng đều khiến Tử Khung vô cùng hài lòng. Ông tin rằng với thực lực hiện tại của nàng, các võ giả dưới cấp Thiên giai, chỉ cần không phải đối đầu trực diện kiểu liều mạng, thì nàng hoàn toàn có thể xem nhẹ.
"Bước tiếp theo là gì?" Tử Đồng hào hứng hỏi dồn.
"Võ lực của con đã thức tỉnh, bây giờ ta có thể chính thức dạy con võ đạo." Tử Khung nói.
"Võ lực của con đã thức tỉnh rồi á?" Tử Đồng giơ hai bàn tay lên ngắm nghía. "Thật vậy không?"
Vừa rồi lúc giao chiến với Tử Quỷ, nàng chỉ toàn tâm toàn ý đối địch nên không hề chú ý đến luồng quang mang vừa lóe lên trên tay mình.
"Đấm ra một quyền toàn lực, dùng hết toàn bộ sức mạnh của con." Tử Khung hướng dẫn.
Tử Đồng liếc nhìn lão, kéo cánh tay phải co lại về phía sườn, hít sâu một hơi rồi đột ngột vung tay đấm mạnh ra.
Nắm đấm vừa vung ra, dường như có một dòng nhiệt lưu từ đan điền trong chớp mắt truyền thẳng đến đầu quyền. Ngay trên nắm đấm của nàng lúc bấy giờ lại trào ra một đoàn quang mang màu đỏ rực. Lần này, Tử Đồng nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
"Đây... chính là võ lực?!"
Muốn đánh thức tinh thần lực thì phải dựa vào minh tưởng, thế nhưng muốn bước chân vào con đường võ đạo thì chỉ có thể dựa vào rèn luyện.
Tử Khung bảo Tử Đồng luyện tập thân pháp "Đấu Trở Tinh Di" chính là muốn nàng trong lúc luyện tập khinh công, có thể nhanh chóng kích hoạt võ lực của chính mình.
"Không sai, hiện tại trong cơ thể con đã có hạt giống sức mạnh. Việc con phải làm tiếp theo chính là làm sao để hạt giống này nhanh chóng lớn lên..."
"Ái chà!" Tử Đồng bỗng ôm chặt ngực khom lưng xuống, rên rỉ đau đớn.
"Sao thế?" Nghe thấy tiếng kêu, Tử Khung lo lắng cúi người nhìn sang.
"Ngực... đau quá..." Tử Đồng ngẩng phắt khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương tội nghiệp. Tử Khung cứ ngỡ lúc nãy bản thân để Tử Quỷ ra tay vô tình đả thương nàng, hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại. "Là đau tức hay đau quặn?"
"Là..."
Tử Đồng vừa thốt ra được đúng một chữ, đôi bàn tay nhỏ bé bỗng vươn lên chớp nhoáng, vò mạnh một cái về phía mặt Tử Khung.
Dưới phản ứng bản năng của một võ giả, Tử Khung nhanh nhẹn lách mình né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn một nhịp. Chiếc khăn che mặt đã bị nàng tiện tay giật phăng xuống.
"Con nhóc này!" Vội vàng đưa tay che mặt, trong giọng nói của Tử Khung thấp thoáng sự tức giận.
Tử Đồng cong môi cười ranh mãnh: "Gia chủ đừng che nữa, con thấy hết sạch rồi!"
"Đồ ranh con láu cá!" Tử Khung buông thõng tay xuống. "Dùng chút tiểu xảo ranh ma đó mà cũng gọi là bản lĩnh à?"
Tử Đồng ra vẻ chẳng thèm để tâm: "Binh bất yếm trá, quá trình không quan trọng, quan trọng là con đã giật được khăn che mặt của người rồi. Người có phải cũng nên giữ lời hứa lúc trước, nói cho con biết một số đáp án mà con muốn tìm hiểu chưa nào?"
Chỉ riêng một mình Tử Khung thôi mà nàng muốn tháo được tấm khăn mặt của lão đã khó khăn thế này rồi, nếu mà đợi đến lúc dùng thực lực đường đường chính chính đánh bại Tử Khung thì không biết phải chờ đến năm tháng nào đây.
Lão diễn vai cao thâm không thấy mệt, chứ nàng phối hợp cũng mệt rã rời rồi!