Chương 148: MÀN ÁM SÁT CỦA TỬ QUỶ

Tử Đồ và phụ thân nhìn nhau giây lát, khẽ gật đầu. "Về đi con." Tử Quỷ vỗ vỗ vai con trai. "Đi bảo vệ người mà con nên bảo vệ!" Đáp lời một tiếng, Tử Đồ xoay người bước ra ngoài cửa. Thân hình vừa lóe lên đã hòa vào màn đêm tịch mịch, chỉ chốc lát sau, khi hắn hiện hình trở lại thì đã đứng vững ngay dưới chân lầu Lệnh Nguyệt Cát. Ngước mắt nhìn ánh đèn hắt ra từ đan phòng ở tầng hai, hắn biết tiểu chủ nhân của mình lại đang say sưa tu luyện. Không nói lời nào, hắn chỉ lặng lẽ bước vào góc khuất bóng tối dưới chân gác lửng, như mọi lần trước đó, đứng túc trực bảo vệ cho Tử Đồng. Chuyện tu luyện nàng cần, hắn không giúp được gì. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là thủ hộ bên nàng, không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Đêm khuya. Bên bờ suối nhỏ cạnh khu rừng trúc ở hậu sơn. Một đạo thân ảnh tựa như cơn gió thoạt qua mặt nước, khi đặt chân xuống thảm cỏ mới hiện nguyên hình. Y phục trắng như tuyết, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, gương mặt dưới ánh trăng tinh xảo vô cùng. Không ai khác, chính là Tử Đồng. Trong gió đêm, vạt áo và mái tóc nàng khẽ bay bay. Ngoại trừ phần đế của đôi giày da nai màu đen có hơi dính chút nước, vạt bào của nàng hoàn toàn không hề bị nước suối làm ướt mảy may. Trải qua chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, bộ thân pháp mang tên "Đấu Trở Tinh Di" này nàng đã luyện đến mức đại thành nho nhỏ. Lúc này dù chưa thể đạt đến cảnh giới lá rụng không dính người như Tử Khung, nhưng việc tung tăng chạy vài vòng trên mặt nước mà không để rơi một giọt nước nào thì đã chẳng còn là chuyện khó khăn nữa. Nhận ra trên mũi giày bên trái có một giọt nước nhỏ đang lấp lánh, Tử Đồng khẽ lắc đầu, đoạn tung người nhảy vót lên cọc tre xanh. Giữa không trung, tiếng binh khí xé gió vang lên vù vù. Nàng vừa mới đặt chân lên cọc tre, mấy đạo ngân quang đã ào ạt đánh úp tới. Thu chân phải về, Tử Đồng lấy cọc tre làm tâm điểm, xoay người một vòng dứt khoát. Tất cả các đạo ngân quang đều đánh hụt, không một món nào sượt qua nổi vạt áo nàng. Chưa đợi bàn chân phải vừa nhấc lên kịp hạ xuống, một đạo nhân ảnh từ phía đối diện đã lao vù tới. Hắc y nhân đạp lên cọc tre, vung tay tung ra một quyền nhắm thẳng vào người nàng. Tử Đồng lùi phắt lại, dưới chân cực kỳ tự nhiên triển khai thân pháp Đấu Trở Tinh Di. Dù quyền cước của đối phương vô cùng chớp nhoáng, thế nhưng vẫn hoàn toàn không thể chạm vào vạt áo nàng. Sau một nhịp né tránh, nàng không hề thối lui mà tiến lên một bước, không chút khách khí tung quyền phản công, trực tiếp giao chiến với đối phương ngay trên những cọc tre. Hai bên qua lại liên tục, chẳng ai thốt nửa lời, chỉ có tiếng gió rít do quyền cước xé toạc không trung tạo ra. Đánh qua mấy chiêu, Tử Đồng chợt cất tiếng quát khẽ, đôi chân bước gấp, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Nắm đấm nhỏ nhắn non mềm tung ra một đòn trời giáng, đã áp sát ngực đối phương. Trên nắm đấm trắng trẻo mịn màng ấy, vậy mà thấp thoáng ẩn hiện một tầng quang mang sắc đỏ nhạt. Dù ánh sáng ấy rất mờ, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch lại vô cùng rõ ràng. Trong đáy mắt hắc y nhân xẹt qua một tia kinh ngạc, bản năng ép hai tay trước ngực để phòng thủ. Bầm! Một tiếng động trầm đục vang lên, quyền cước của Tử Đồng giáng nặng nề lên cánh tay hắc y nhân. Một mảnh ngân quang lóe lên, thân thể Tử Đồng trực tiếp bị đánh văng ngược ra sau, rơi phịch xuống thảm cỏ. Hắc y nhân lảo đảo chao đảo, lùi lại một bước mới đứng vững lại được trên cọc tre. Chứng kiến cảnh Tử Đồng bị đánh văng đi, hắc y nhân hoảng hốt, lập tức tung người bay tới định đưa tay tóm lấy cánh tay nàng. Vù! Lưỡi đao sắc lẹm lướt qua sát gò má, hắc y nhân nghiêng đầu né được mũi dao, thế nhưng chiếc khăn che mặt bằng vải đen đã xuất hiện một đường rách dài, bên trên rỉ ra vài giọt máu tươi. "Lùi lại!" Tiếng quát trầm đục vang lên. Thân thể hắc y nhân chao lượn trên không trung một vòng lộn nhào cực kỳ dứt khoát để né tránh châm độc do Tử Đồng hất ra, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ. Trong rừng trúc, Tử Quỷ che mặt bước ra, dừng lại trước mặt Tử Đồng - người lúc này đã tự mình đứng dậy từ dưới đất. "Không sao chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ