Tôi thuê một cậu nam sinh đại học về để giúp việc, nấu cơm. Không ngờ cuối cùng lại bị cậu ấy dụ thành bạn gái.
Cậu ấy không chỉ nấu ăn rất ngon, cao hơn tôi một cái đầu mà còn mỗi ngày ngoan ngoãn gọi tôi là "chị gái" bằng giọng nói ngọt ngào.
Ai có thể chịu đựng được điều này?!
Cho đến một ngày, tôi thấy cậu ấy mặc vest tại một bữa tiệc sang trọng, Bộ vest được cắt may hoàn hảo. Khí chất lạnh lùng đến mức chẳng ai dám lại gần. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự thờ ơ, phong thái còn pha chút kiêu ngạo, tạo nên một khoảng cách khó gần.
Tôi thấy khó hiểu, người này là ai vậy? “Có ai biết cậu nam sinh đại học của tôi đi đâu rồi không?”
….
Trong lúc rảnh rỗi ở nhà, tôi tình cờ xem được một video trực tuyến quảng cáo tìm người giúp việc là sinh viên đại học với mức lương cao.
Kết quả là, các sinh viên đại học đã để lại những bình luận trong phần bình luận để tự giới thiệu bản thân.
“Chị ơi, hãy chọn em! Em là thuộc thế hệ gen z, nấu ăn rất giỏi, tháo vát trong việc dọn dẹp và nấu nướng, và em cũng là một nhà trị liệu phục hồi chức năng, em còn có thể mát xa cho chị.”
“Em! em! em! có thể trang điểm, nấu ăn, phối đồ, hát và nhảy, và em còn chơi thành thạo piano và đàn tranh. Em có thể hướng dẫn chị đủ loại kỹ năng. Chọn em là một lựa chọn đúng đắn và chắc chắn!”
Nhìn thấy cảnh này khiến tim tôi đập loạn nhịp và có vài phần hơi xấu hổ. Từ nhỏ tôi đã không biết nấu ăn, và kể từ khi đi làm, tôi chủ yếu chỉ gọi đồ ăn ngoài. Là một blogger chuyên viết về làm đẹp, kỹ năng sống của tôi gần như bằng không. Tôi cảm thấy bản thân thực sự cần ai đó nấu ăn cho. Vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định nhanh chóng, đăng một bài viết và lên kế hoạch thuê một sinh viên đại học để chăm sóc các nhu cầu hàng ngày của mình.
Là một blogger chuyên về mảng làm đẹp với hàng trăm nghìn người theo dõi, các video của tôi rất nhanh chóng nhận được rất nhiều cảm xúc và bình luận tương tác ngay sau khi được đăng tải.
“Chị ơi, hãy chọn em! Em có kinh nghiệm làm trợ lý đã 3 năm rồi, em có thể giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí trang điểm, chụp ảnh và chỉnh sửa edit video!”
"Chị ơi, hãy chọn em! Em có thể làm được mọi thứ. Em nhất định sẽ là người hầu trung thành nhất của chị."
Tôi không quan tâm đến thu nhập của mình, tôi chỉ muốn làm việc cho một người có ngoại hình ưa hình và thành thạo các công việc nội trợ.
Có quá nhiều bình luận, tôi không biết phải chọn lọc thế nào. Sau một lúc, tôi rà soát và kiểm tra lại vô tình va phải một bình luận đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích.
Nội dung của bình luận ấy là “Em là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng, thông thạo cả ẩm thực Trung Hoa và phương Tây, nhưng gia đình em bị phá sản và em cần gấp một công việc bán thời gian để trang trải học phí. Chị ơi, hãy giúp đỡ em!”
Tiếp theo đó là một bình luận nhận được hàng nghìn lượt thích:"Thật sao? Với vẻ ngoài của cậu, sao cậu không kiếm được tiền? Cậu có thực sự cần công việc này không?"
“Ừm? Đẹp trai?”
Tôi cần xem kĩ lại cậu ấy đẹp trai đến mức nào.Vì vậy, tôi đã nhấp vào trang cá nhân của đó. Trên trang cá nhân chỉ chứa một bức ảnh duy nhất, đó là ảnh chụp khuôn mặt của một người.
Một người con trai đứng dựa lưng vào gốc cây hoa anh đào đang nở rộ, mái tóc đen nhánh óng ánh, làn da mềm mại như sứ cao cấp. Cậu ấy có đôi mắt sâu và đường nét khuôn mặt rõ ràng. Đúng vậy, cậu ấy thực sự rất đẹp trai. Tôi thực sự đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó mất 10 giây.Bài viết này chỉ vừa mới được đăng tải ngay hôm nay, liệu đây có phải là một cách để thu hút lượt xem? Ngay lúc đó, tôi liền nhận được một tin nhắn riêng.
Khi mở ra, tôi thấy đó là tin nhắn từ cậu ấy thật trùng hợp như thể cậu ta đã gắn máy quay lén tôi trong nhà vậy. “Chị đang tìm em! Em là một học sinh giỏi, chụp ảnh giỏi, rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Chị có thể nhận em vào làm giúp việc được không?”
Tôi đang nghĩ về việc mình luôn cảm thấy kiệt sức mỗi khi phải di chuyển những kiện hàng do các thương hiệu từ các nhãn hàng gửi đến. Nên việc sở hữu thể lực tốt quả thực là một lợi thế. Vì vậy, tôi đã gõ và hỏi: “Làm sao cậu có thể chứng minh mình có sức khỏe tốt?”
…