Chương 102: Xuyên Thủng Phòng Thủ Triệt Để
Hàn Phi đang dốc cạn kiệt từng giọt sinh lực và chân nguyên cuối cùng để điên cuồng duy trì chiêu thức, bỗng cảm nhận một cỗ tử khí lạnh buốt thấu xương từ tận sống lưng trào ngược lên nghẹn đắng ở đáy lòng. Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu hắn, khiến đôi mắt vằn chi chít tia máu đột ngột trợn ngược lên đầy kinh hoàng, hoảng loạn tột độ khi chứng kiến đóa sen bạc khổng lồ, rực rỡ đến chói mắt nhưng cũng mang theo sát ý ngút trời từ trên bầu trời giáng thẳng xuống. Nó mang theo uy áp hủy diệt vạn vật, trực diện đâm sầm vào chiêu Huyết Ma Trảm tựa ma vương của hắn.
Ầm... ầm... ầm... leng... keng... oanh...!
Sự va chạm trực diện giữa hai nguồn sức mạnh kinh thiên động địa tạo ra một tiếng nổ kinh tâm động phách, rung chuyển dữ dội cả ngọn núi chính của Thanh Vân Tông, khiến mặt đất dưới chân hàng vạn người đứng xem phải chao đảo.
Thế nhưng, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Lớp hắc khí âm u cùng luồng đao quang đỏ rực máu cốt mà Hàn Phi dốc toàn lực ngưng tụ, vừa chạm vào những cánh sen bạc sắc bén liền hệt như tuyết mỏng gặp phải nước sôi sùng sục, hoàn toàn tan rã trong vô vọng. Hắn chỉ kịp trơ mắt nhìn tuyệt chiêu tự hào nhất của mình rạn nứt thành vô số đường chằng chịt, rồi vỡ vụn tung tóe thành từng mảnh tro tàn mờ ảo bay lả tả giữa cuồng phong giận dữ.
Cỗ kiếm ý vượt cấp mang sức mạnh hủy diệt tuyệt đối không gì có thể cản nổi, sắc bén tựa như lưỡi hái của tử thần, xuyên thẳng qua lớp phòng thủ kiên cố nhất của đối thủ như chốn không người.
Bụp... ộc...!
Hàn Phi phun ra một ngụm máu tươi lớn lẫn với nội tạng nát bét, thân hình như chiếc di đứt dây bay ngược ra sau. Đóa sen bạc mang theo uy lực tột đỉnh giáng thẳng một mạch xuống trung tâm lôi đài, tạo ra một hố sâu khổng lồ cùng làn khói trắng cuồn cuộn bay lên.
Xung quanh lôi đài lúc này rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Toàn thể hàng vạn đệ tử ngây người chết lặng, còn các vị trưởng lão trên đài danh dự đều biến sắc, trân trối nhìn cảnh tượng chấn động vừa diễn ra mà không thể thốt lên được một lời nào.