Chương 8: MÊ HỒN ĐỘC

[Độc tố xâm nhập qua linh hồn, kích thích thân nhiệt và thiêu đốt Mộng lực từ bên trong.] [Thời gian còn lại: mười bảy phút.] Khang tái mặt. “Cách cứu cô ấy?” Con mắt chậm rãi chuyển động. [Phương pháp thứ nhất: tiêu diệt kẻ hạ độc và lấy Mộng Hạch.] [Thời gian không đủ.] [Phương pháp thứ hai: thiết lập Đồng Mộng Ấn với một linh hồn có Mộng Nhãn.] [Hai bên phải tự nguyện mở linh hồn, đồng bộ nhịp thở, nhịp tim và Mộng lực.] [Mọi hành vi cưỡng ép sẽ khiến nghi thức thất bại.] Khang nhìn Tsynade. Cô cũng đã nhìn thấy những dòng chữ ấy. “Không.” Tsynade trả lời ngay lập tức. “Nhưng cô sẽ chết.” “Ta biết.” “Đây chỉ là một nghi thức truyền Mộng lực.” “Ta đã nói không.” Tsynade quay mặt đi. Hơi thở của cô ngày càng hỗn loạn, nhưng vẻ kiên quyết trong đôi mắt vẫn không hề thay đổi. Khang im lặng vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh. “Được.” Tsynade khẽ khựng lại. Khang đặt tay xuống sàn, giữ một khoảng cách vừa đủ giữa hai người. “Tôi không ép cô. Tôi cũng sẽ không chạm vào cô nếu cô không cho phép.” “Nhưng ít nhất hãy nghe tôi nói.” Tsynade nhắm mắt. “Ta đang nghe.” “Thanh Vân và Hồng Liên vẫn còn ở đâu đó. Nếu cô chết ở đây, tôi sẽ phải đi tìm họ một mình.” “Cậu có thể làm được.” “Không.” Khang đáp rất thẳng thắn. “Tôi yếu hơn cô, thiếu kinh nghiệm hơn Thanh Vân và cũng không biết sử dụng yêu thuật như Hồng Liên. Nếu gặp lại con quỷ đó, có khi tôi còn chẳng chịu nổi một đòn.” Tsynade hơi cau mày. “Cậu đang lấy sự yếu đuối của mình ra đe dọa ta?” “Tôi chỉ nói sự thật.” Khang nhìn bàn tay đang run lên của cô. “Cô không sợ chết. Tôi biết.” “Nhưng cô thật sự muốn chết ở đây, để hai người họ tiếp tục bị bắt sao?” Tsynade im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới khàn giọng hỏi: “Nghi thức đó cần làm đến mức nào?” Khang nhìn con mắt trên tay. Những dòng chữ mới hiện lên. [Tiếp xúc lòng bàn tay.] [Đồng bộ hơi thở.] [Truyền Mộng lực qua nhịp tim và một nụ hôn tự nguyện.] [Không được chống lại dòng Mộng lực của đối phương.] Khang đọc lại từng chữ, không giấu giếm bất cứ điều gì. “Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ tìm cách khác.” “Còn bao lâu?” “Mười ba phút.” Tsynade nhắm mắt. Gương mặt vốn luôn mạnh mẽ của cô lần đầu tiên xuất hiện vẻ do dự. Cuối cùng, cô chậm rãi đưa tay về phía Khang. “Ta đồng ý thực hiện nghi thức.” Khang không vội nắm lấy. “Cô chắc chứ?” “Đừng bắt ta phải nhắc lại.” “Tôi cần nghe rõ.” Tsynade mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. “Ta đồng ý.” “Nhưng nếu cậu dám nhân cơ hội làm chuyện thừa thãi…” “Cô khỏe lại rồi đánh tôi cũng được.” “Ta sẽ đánh.” Khang đặt bàn tay mình lên tay cô. Khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm nhau, dấu Mộng Nhãn lập tức tỏa ra một luồng sáng đỏ. Tsynade co người. Độc tố trong cơ thể cô giống như bị kích động, đồng loạt chạy về phía cánh tay. Những đường gân đen hiện lên dưới làn da rồi quấn quanh cổ tay hai người. Khang cũng cảm nhận được sức nóng dữ dội truyền sang mình. Không chỉ nóng. Đó còn là hàng loạt cảm xúc hỗn loạn không thuộc về cậu: đau đớn, cô độc, giận dữ và một nỗi sợ bị che giấu quá lâu. Khang siết nhẹ bàn tay cô. “Nhìn tôi.” Tsynade mở mắt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ