CHUYỆN NHÀ ÔNG BÀ TÁM
Rảnh rỗi tôi thường qua nhà ông Tám chơi. Hiện tại nhà ông Tám chỉ có Hai vợ chồng già. Các con các cháu của ông bà đều đi làm ở xa.
Mỗi lần tôi qua, ông Tám đều tấm tắc khen, vợ chồng thằng Hai, thằng Ba và con Út đều làm ăn khấm khá. Tháng nào cũng gửi tiền về cho hai vợ chồng ông. Nhưng món ăn ngày nào tôi qua cũng chỉ có cơm rau đạm bạc.
Vậy mà hôm nay, tôi đến nhà, thấy ông bà đang bận tay làm gà làm vịt. Tôi thắc mắc nên cười cợt hỏi:
- Ủa, hôm nay ông bà Tám trúng số hay sao mà ăn lớn dữ hen?
Ông Tám cười nói:
- Thằng này nói kỳ, tao có đời nào mua vé số đâu mà trúng.
Bà Tám phân trần:
- Lát nữa vợ chồng thằng Hai nó về chơi. Thường ngày ăn ít cũng không sao, giờ có tụi nó về, phải làm nhiều một chút.
Người ta nói chẳng sai, nước mắt chảy xuống. Cha mẹ nào cũng thương con thương cháu. Khi bạn đi làm xa, bạn sẽ không nhận ra cha mẹ ăn uống kham khổ thế nào.
Dù bạn có gửi tiền về, họ cũng dành dụm cất giữ lại cho con cho cháu. Nhưng khi mà bạn về thăm nhà, bạn ở lại bao nhiêu ngày thì những ngày đó đều là những ngày cơm nước thịnh soạn, đủ đầy.
Cha mẹ là vậy đó.