"Cuộc đời tươi đẹp quá!"
Không cần phải là một ngày trúng số, cũng chẳng cần chờ đến khi chạm tay vào một thành tựu vĩ đại. Đôi khi, cái sự "tươi đẹp" của cuộc sống nó đến một cách giản dị vô cùng, chỉ là chúng ta có chậm lại một nhịp để nhận ra nó hay không.
Chúng ta thường bận rộn chạy theo những mục tiêu lớn lao: sự nghiệp, tiền tài, địa vị... để rồi vô tình xem nhẹ những món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng miễn phí mỗi ngày.
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, ánh nắng mai len lỏi qua kẽ lá, và một ly cà phê ấm áp trên tay.
Nụ cười hiền hậu của một người lạ ngoài đường, cái ôm siết chặt của người thân sau ngày dài mệt mỏi, hay những câu đùa vô tri cùng hội bạn thân.
Một hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả góc trời, hay làn gió mát rượi sau một cơn mưa mùa hạ...
Chính những mảnh ghép nhỏ bé đó mới là thứ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, chứ không phải những hào nhoáng xa xôi.
Cuộc đời không phải là một đường thẳng tắp rải đầy hoa hồng. Sẽ có những ngày giông bão, những đoạn đường gập ghềnh khiến ta mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Nhưng bạn biết không? Chính những nốt trầm đó lại làm cho bản nhạc cuộc đời thêm sâu sắc.
Vấp ngã dạy ta cách đứng dậy vững vàng hơn. Thất bại giúp ta trân trọng hơn hương vị của thành công. Và chính những giọt nước mắt giúp ta thấu hiểu và biết yêu thương con người xung quanh mình hơn. Cuộc đời đẹp không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó có đủ hỷ nộ ái ố, cho ta trải nghiệm trọn vẹn cảm giác "đang sống".
Thực ra, thế giới bên ngoài chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn của bạn. Cuộc đời có tươi đẹp hay không, phần lớn quyết định bởi lăng kính mà bạn chọn để nhìn nhận nó.
Học cách biết ơn: Bạn sẽ nhận ra mình đang giàu có hơn mình tưởng.
Sống cho hiện tại: Đừng quá lo lắng về quá khứ đã qua, cũng đừng quá bất an về tương lai chưa tới. Hãy trọn vẹn với phút giây hiện tại.
Khi bạn trao đi một nụ cười, một lời khen ngợi hay một hành động giúp đỡ nhỏ, bạn không chỉ làm ngày của người khác tốt lên mà chính lòng bạn cũng sẽ ngập tràn niềm vui.
Bầu trời ngoài kia vẫn xanh, dòng người ngoài kia vẫn hối hả, và cuộc đời này vẫn đang tiếp diễn với tất cả sự kỳ diệu của nó. Hôm nay, hãy hít một hơi thật sâu, mỉm cười và tự nói với chính mình: "Cảm ơn vì đã được sinh ra, cuộc đời này tươi đẹp quá!"