Idealis (lí tưởng)

Chương 28: Escort (hộ tống).

Chương 28: Escort. ----------------    Trận chiến diễn ra dữ dội, đại lộ trước đây náo nhiệt giờ vẫn náo nhiệt... trong súng đạn, gầm thét khắp nơi, không phe nào nhượng bộ, chỉ có giết chóc, mọi âm thanh đều bị hòa tan bởi tiếng nổ của súng. Phe cảnh sát đang dần lép vế vì bị bao vây ngược phải rút lui cố thủ chờ cứu viện. Trong một con hẻm, một chiếc thùng rác lớn nằm im lìm mặc kệ sự huyên náo bên ngoài, từ bên trong, một khẩu súng xuất hiện, bắn hết băng đạn vào không khí rồi lại quay ngược vào trong. Bên trong chiếc thùng là một người đàn ông, ngồi vô cùng bình tĩnh chờ thời cuộc, chiếc bộ đàm bên cạnh vang lên giọng nói:    "Mày định trốn trong thùng rác đến bao giờ, Archer?"    - Tôi là xạ thủ, như cái tên của tôi, chiến thuật của tôi là ẩn nấp.    "Cố gây rối kẻ thù, cầm chân đi."    - Bao nhiêu? - Hắn vừa hỏi vừa lên đạn.    "10 phút"    - Tôi hiểu rồi.    Những viên đạn bay qua chiến trường, không thể bị cản lại bởi bất cứ điều gì mà những cảnh sát cố làm, chúng xoay vòng trên không trung rồi lại bắn đuổi cảnh sát, đẩy họ vào chân tường. Bên kia chiến tuyến, những tên mafia được đầu tư đã ra trận. Một tên đội thùng giấy xòe hai bàn tay ra tạo khiên đỡ toàn bộ đạn, từ phía sau tấm khiên, một tên khác lao ra dậm chân tạo ra một vết nứt dài trên mặt đường đến tận cảnh sát, một cô nàng có đuôi cá dùng đôi cánh lượn lờ trên những tòa nhà thả lựu đạn xuống đầu những phàm nhân chẳng biết cách chống trả, thế trận này cảnh sát bị áp đảo hoàn toàn. Trận này sẽ không có cơ hội thắng nếu không có sự tham chiến của đội Bernatt, cậu cầm thương vào giữa chiến trường bắn súng nhưng vẫn chém rất đã tay, dùng dung dịch nước cường toan (hỗn hợp NHO3 và HCl) tạo ra một vùng ăn mòn kim loại mạnh xung quanh bản thân để chống đạn. Thấy cậu oanh tạc chiến trường thì Allocen cũng ra trận, tạo ra một từ trường xung quanh người đánh bật mọi viên đạn.    - Mấy đứa tép riu này, chơi thôi. - Bernatt nói.    - Súng dù gì cũng là vũ khí nguy hiểm, đừng nên sơ suất. - Allocen nhắc nhở.    Bernatt lao đến tên có khiên, dùng dung dịch muối ưu trương (Hypertonic saline solution) thẩm thấu vết đâm xuyên qua khiến đâm thẳng vào hắn. Tên đồng đội bên cạnh đạp với lực đạp cực mạnh đẩy bay cậu ra xa để cô trên trời ném lựu đạn vào ngay vị trí cậu đáp đất.    "Ba người chúng bây là những kẻ xứng đáng mà ta đã đầu tư PI cho, đừng làm ta thất vọng." - Gaap nói qua bộ đàm. - "Nghe sơ lượt chiến thuật tác chiến đây, De, Cara, Bia."    Bernatt đứng dậy, thủ thế lao lên. Cara dùng khiên như bàn đạp tạo lực đẩy cho De lao đến tung một đạp đánh bay thương của cậu, lực đạp khủng khiến đó đẩy lùi cậu. Ngay phía sau, Bia xuất hiện khống chế cậu để De lao đến đạp cậu văng vào một cái xe buýt. Cậu đứng dậy, triệu hồi thương lao đến dùng dung dịch Polyalkylene Glycol trượt dài né đòn đạp rồi tóm lấy chân đối thủ đập xuống đất. Cô người chim lao đến ôm lấy đồng đội bay lên trời, xoay vòng tạo lực để ném De nghiền Bernatt xuống, nếu cậu không dùng dung dịch nước sương giảm lực từ đòn tấn công của đối thù thì cậu đã tan nát rồi.    "Tách nó với cây thương đi."    Cara bước đến, chuẩn bị cho cú đạp tiếp theo thì cậu dùng dung dịch bùn đất làm ngã hết tất cả để Allocen điều khiển một cây trụ đèn giao thông húc ngã hắn cứu Bernatt và đưa lại thương cho cậu.    - Tìm hạ August đi, tôi sẽ chiến đấu ở đây. Dung dịch của cậu có hạn mà, dồn lực đánh kẻ mạnh đi.    - Hiểu, nhường bộ ba khó chịu này cho anh đấy.    Bernatt rời đi để lại Allocen với bộ ba, Cara tạo khiên để De đạp vỡ tấm khiên bắn hàng loạt mảnh khiên sắc nhọn về phía anh, anh đánh bật chúng bằng một chiếc xe rồi kéo những cái ban công xuống đất bay thẳng về phía đối thủ, Bia dùng tốc độ bay nắm lấy hai cái ban công rồi bay bổ nhào xuống ném chúng vào đầu anh, De lao đến đạp anh ngã người ra sau. Từ góc nhìn này, anh thấy Cara đang rơi xuống, dùng tấm khiên như máy ép đè anh xuống, thêm tên đồng đội đạp liên tục gây sức ép. Allocen bị ép đến mức đó liền điều khiển cốt thép nâng tấm khiên lên để thoát ra ngoài. Những tên mafia bắn loạt đạn đến thì anh dùng từ trường chặn chúng lại và điều khiển chúng bắn đến bộ ba, De đạp một cái đã thổi bay hết chỗ đạn, hắn bám vào tấm khiên đang xoay của Cara, dùng lực li tâm phóng mình đến Bia để bị xoay thêm một lần theo phương đó, cộng dồn lực li tâm cho đòn quyết định. Allocen dùng PI nâng một chiếc xe lên đối chọi với đòn tấn công. Chiếc xe không phóng vào De mà nó phóng về phía hậu phương càng quét đám mafia, còn anh kéo cốt thép đâm đến để tiếp đón đối thủ nhưng anh lại đâm trúng tấm khiên mà Cara đang nấp sau thân hình của De triệu hồi. Từ phía sau, Bia đạp anh vào tầm đánh của đồng đội, Cara tách tấm khiên ra làm đôi tách đòn đâm cốt thép ra làm hai tạo điều kiện cho De đạp Allocen ra sau để Bia tóm lấy, dùng chính đòn cộng dồn lực li tâm đập anh đặc vụ nát cả mặt đất.    - Phối hợp hay. - Anh nhận xét.    - Tuyệt! - Cả ba đồng thanh.    Những thanh cốt thép đã bị tách bị Allocen điều khiển trong lúc Cara lơ là đã tóm lấy, siết chặt và kéo tên có khiên xuống đất vùng vẫy cũng không được, gương mặt với vô số vết thương còn đang đóng vẩy lấm lem của một nhóc tì ngây thơ lộ ra dưới cái thùng giấy. De nhìn sang cũng chỉ biết che mặt tỏ ra hối hận về sự lơ là của mình.    - Xin lỗi, bị trói thì tôi chẳng cứu được, nhưng... - Hắn quay sang Allocen. - Tôi là người tấn công chính mà sao anh lại bắt hỗ trợ, Cara có làm gì đâu?    - Không nói lí. - Allocen nói. - Hoặc đầu hàng, hoặc vào nhà xác. Tôi đang muốn làm người hòa bình nên... nếu có thể thương lượng về việc đó.    - Không làm hòa! Nhất là người đang bắt nạt người khuyết tật! - De chỉ tay thẳng mặt Allocen một cách phẫn nộ. - Bia, lên!    Gaap ngồi trong xe nhìn ra ngoài cuộc chiến, phong thái như một quý tộc, thế trận đang đổi chiều, ông ta cầm bộ đàm lên:    - Bifrons, dịch chuyển thêm tiếp viện vào cánh phải của địch, nơi đó đang phòng thủ hớ hênh. Archer, tiếp tục bắn đạn đuổi gây rối đi, hợp sức với quân đánh cánh phải của địch.    "Thưa cha, chúng ta chỉ còn hơn 60 quân tiếp viện thôi."    - Ta đã thuê vài đội lính đánh thuê để giúp ta rồi, biết kiểu gì cũng phải dùng đến, nếu không thể đưa ông trùm thoát thì mọi tủi nhục, bao nhiêu công sức nỗ lực trong 20 năm đều sẽ là công cóc. Ta sẽ đích thân ra trận.    "DeCaraBia thì sao cha? Chúng còn chưa chiến đấu được 48 giờ cuộc đời."    - Thí 2 thằng phục vụ với 1 con thú cưng thôi mà, đến khi ông trùm trở lại thì chúng không phải là đối thủ của chúng ta.    "Nhưng... ba đứa nó thân với con lắm, và Cara còn mới bị cha chém nát cả mặt tuần trước."    - Mặc xác mày, nếu người mẹ đã khuất của mày không cưu mang chúng thì chúng giờ là mấy bộ xương, chúng phải trả lại những gì chúng nợ chúng ta! Tập trung vào nhiệm vụ!    Gaap bước ra khỏi chiếc xe, triệu hồi PI của mình, một khu vực được ngăn cách bằng lông vũ quanh nhóm cảnh sát ở phòng tuyến, một cơn mưa acid trút xuống họ tạo cơ hội cho phe mafia tiến công lên như vũ bão. Ông ta tiếp tục nâng tay lên khiến nhóm cảnh sát tiếp theo ngạt thở. Bỗng ông ta nghiêng đầu qua né cú vung thương của Bernatt, cậu đã ở phía sau ông ta từ lúc nào.    - Ông có vẻ nguy hiểm và... đợi chút. - Cậu xem lại ảnh. - Ông hình như là Gaap, cánh tay phải của August nhỉ?    - Ranh con, ngươi dám gọi ông trùm bằng tên thật sao?    - Ranh hay không tôi không biết, tôi biết là tôi phải hạ ông vì ông quá mạnh. Và August đâu?    - Ta sẽ cho ngươi thấy.    Bernatt lao đến vung thương thì hơi thở của cậu chợt tắt, phổi đang dần cạn Oxygen. Cậu nín thở để giữ lại không khí rồi đạp vào ông ta thì một bức tường trắng lạnh lẽo đã chặng lại đòn đó. Cậu lùi lại dùng dung dịch nước để đẩy nước thu được dung dịch không khí để hít thở. Cậu phóng thương lên đỉnh bức tường rồi dùng dung dịch nước từ dịch chuyển bản thân lên trên bờ tường chém xuống đối thủ. Gaap bình tĩnh lùi lại và lấy ra một lọ chứa một viên màu xám cỡ một hộp diêm ném về phía cậu khiến nó phát nổ bắn mảnh thủy tinh vào người cậu, những tia lửa bám vào người cậu bị thổi bùng lên khi ông ta vẫy tay. Lúc này Bernatt mới nhận ra mình đang nằm trong vùng của PI đối thủ, đám cháy trên cơ thể cậu ngày càng to, cậu dùng dung dịch Ethylene Glycol tản nhiệt lửa để giảm phần lớn sát thương do lửa gây ra. Lúc này những đám khói tràn xuống che mờ tầm mắt cậu để những thanh chông trắng đâm lên từ phía dưới và bắn ra liên tiếp từ mọi phía. Chưa chống trả hết thì một dòng nước trắng đổ lên người cậu.    - Liquid Nitrogen à?    Cậu đưa thương lên hấp thụ rồi tạo ra mũi tên Nitrogen bắn ra xung quanh rồi lao ra khỏi làn khói, dùng dung dịch máu để định vị người chảy máu gần nhất. Gaap nhận ra mình đang bị định vị liền tóm lấy tên thuộc hạ xấu số vừa mới đến, xé toạt cổ anh ta rồi ném đến rìa làn khói để dụ Bernatt lao ra. Từ phía sau, ông ta xuất hiện, đổ một túi bột mì để làm đậm đặc bụi trong không khí tạo ra một vụ nổ bụi ngay phía sau cậu. Cậu lùi lại thì một thứ gì đó dịch chuyển cậu vào ngay tâm vụ nổ, cậu liền dùng dung dịch gel hóa bản thân thành dung dịch chống lại vụ nổ. Một thanh niên áo sơ mi đỏ xuất hiện.    - Cha có sao không?    - Vẫn còn ổn.    - Để con đấu với nó, cha chỉ cần chỉ huy thôi.    - Thay vì đánh hội đồng thì mày lại tay đôi? Làm quân tử trong thế giới này chỉ có thiệt thôi.    - Mà em con sao rồi? Hôm qua đến giờ không thấy nó về.    - Dantalian đã phản rồi, tao đoán người chú năm đó của nó còn sống, chỉ có hắn mới khiến con nhỏ đó ngoan thôi. Mấy thằng thám tử, chúng lại thủ đoạn đến mức lợi dụng nó sao?    - Ủa vậy là giữa hai người đó có chuyện gì thật hả? - Bernatt ngơ ngác.    - Không phải việc của ngươi.    - Việc cân hai tôi không ngán đâu. Bước vào hết đi.    Ở bệnh viện, Maymer vẫn đi đi lại lại ở hành lang, đã 1 tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có kết quả, thầy Aimi đang trong cơn nguy kịch khiến cô sốt ruột hơn. Lúc đó, Stolas bước ra ngoài.    - Bác sĩ...! Thầy sao rồi ạ?    - Khỏi hỏi, tỉ lệ sống sót của thầy nhóc có vẻ cao hơn bạn nhóc nhiều, vẫn thở đều như nhóc đấy.    - Cháu đúng là vô dụng, nếu cháu tồn tại mà chẳng thể bảo vệ ai thì cháu tồn tại làm gì...?    - Lại mất tinh thần. - Stolas cốc đầu cô bé.- Bao nhiêu cú sốc vậy mà. Đi thang ai mà chẳng ngã, cùng lắm u đầu thôi, phải biết ngã mới biết lên thang thế nào chứ.    - Cháu...    - Cố lên, nếu không thì nhóc phải ăn nói với thầy và bạn thế nào đây? Chiến đấu đi.    - Vâng ạ...    - Nhưng có lẽ phải hôn mê lâu nên nhóc phải tự điều tra thôi. Mới hôm trước nhóc được đưa cho một tập tài liệu đấy nhớ không?    - Cháu phải tự lực cánh sinh rồi. Có lẽ đó là điều tốt nhất để một mình cháu bị tấn công thôi, không ai bị cháu liên lụy nữa. - Maymer lấy tập tài liệu ra đọc. - Cháu nghĩ thầy có thể đã có những manh mối quan trọng.    Maymer đọc kĩ lại tập tài liệu, qua từng trang, đôi mắt cô từ quyết tâm chuyển sang thắc mắc, cô đọc đi đọc lại, có một số chỗ bị xóa và bị xé bỏ, tại sao? Nó đang che dấu điều gì? Cô nhìn Stolas với vẻ hoang mang, nước mắt chực chờ trào ra, cô lấy ra một viên kẹo quen thuộc được kẹp trong tập tài liệu, viên kẹo tan trong miệng cô, vị ngọt của nó là của Sergio.    - Ngọt đúng không? - Stolas hỏi. - Nhóc hiểu ra gì rồi? Bình tĩnh đi rồi nói tôi nghe. Lòng tin nhóc giờ không thể cứu vãng nhỉ? Khóc xem nào nhóc, khóc đi, cứ khóc đi, không ai ở đây để phán xét nhóc đâu.    Sergio ở dạng linh hồn nhìn mọi chuyện cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra liền ôm lấy cô bé, nhưng điều đó chỉ khiến Maymer rùng mình. Càng cố nâng niu càng khiến cô tổn thương thêm thôi nên cậu đành lùi lại:    - Chịu, muốn an ủi mày cũng không được, mày dễ vỡ quá. Tao không trách mày, mày đã chịu quá nhiều cú sốc mấy hôm nay, nhưng mày đã biết ai là hung thủ rồi.    Maymer cúi gầm mặt xuống, như thể cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn, cô vô thức đưa tay ra như muốn nắm lấy Sergio nhưng không được. Stolas xoa đầu cô bé.    - Cảm nhận được gì? Bạn tôi là nhà linh hồn học cứ kêu là người nhạy cảm dễ va phải linh hồn lắm.    - Bác sĩ...! - Maymer nắm lấy tay Stolas, đẩy gã sang một bên để bắn mũi tên ánh sáng xuyên người Unforgiven. - Ngươi không được làm hại ai nữa!!!    - Linh cảm hay đấy, biết nó ở ngay phía sau tôi à? Cảm ơn nhóc.    Maymer bắn xung kích ánh sáng rồi dùng ánh sáng lên chân phóng đến với siêu tốc độ (được học từ Quantine) ép nó vào tường.    - Chạy nữa đi! Không được chạy lần nữa!    Để đáp lại cơn phẫn nộ của cô, nó đã chạm vào cô và mọi thứ vụt tắt, cô bất tỉnh ngay tại chỗ. Nó nhìn về phía gã bác sĩ thần kì rồi biến mất, dịch chuyển ngay đến phía sau gã để tung cú đấm kết liễu.    - Đừng nghĩ ta dễ bị biến thành bánh donut như vậy. - Gã cười một cách khinh bỉ.    Stone Cold bất ngờ xuất hiện trên lưng Stolas, vương đôi cánh đỡ lấy đòn đấm của thực thể Unforgiven, từ nắm đấm đó, một luồng băng lạnh lẽo đóng băng cả cơ thể nó.    - Nếu chỉ biết đánh lén thì ngươi chẳng là gì cả, chỉ là một tên sát nhân nghiệp dư vớ vẩn. - Stolas giơ chân lên, để đá thẳng vào nó khiến tảng băng vỡ vụn kéo theo cả cơ thể thực thể bị phá vỡ thành những mảnh nhỏ. - Dù biết tiêu diệt ngươi là vô nghĩa nhưng ngay bây giờ nhóc Maymer đã có thể tạm thời an toàn rồi. ----------------    PI 005: Moon Step của Ganymede De, hiện thân dưới dạng 5 mảnh xương bàn chân thuộc vị trí xương bàn chân nối xương gót và xương ngón chân. Moon Step khuếch đại lực đạp và chỉ lực đạp của chủ nhân nó, nó cũng vô hiệu mọi lực mà bàn chân chịu khi đạp và chỉ khi đạp. Vì nó được tính là PI dạng vũ khí nên nó cũng gần như không thể bị phá hủy và tồn tại vĩnh viễn bên chủ nhân nó. Điểm yếu duy nhất là nó chỉ hỗ trợ đòn đạp.    PI 006: Barriers của Clipeus Cara, nó chỉ được triệu hồi khi chủ nhân xòe rộng cả hai bàn tay. Hiện thân của Barriers là một tấm khiên năng lượng màu tím nhạt, diện tích 10 mét vuông. Cara có thể điều chỉnh mức độ chịu lực của tấm khiên, tối đa 10 tấn, thay đổi vị trí tấm khiên trong phạm vi 5 m xung quanh chủ nhân và thay đổi hình dạng chỉ cần tổng diện tích của tấm khiên vẫn giữ nguyên. Điểm yếu rõ ràng nhất là không xòe tay thì không có khiên.    PI 007: Air Supplier của Siren Bia, hiện thân dưới dạng một cành Olive mọc trên đầu chủ nhân. Air Supply tăng tốc độ của chủ nhân tỉ lệ thuận với thế năng với gốc thế năng là mặt đất, khi ở càng cao càng nhanh, đồng thời tích trữ lượng thế năng sản sinh và giải phóng khi cần. Điểm yếu là khi ở vị trí gốc thế năng thì PI sẽ không hoạt động. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ