Idealis (lí tưởng)

Chương 20: Fadeover (mờ dần).

Chương 20: Fadeover.    Bernatt do vẫn còn hiệu ứng nối đất nên sát thương điện vẫn chưa nhằm nhò gì, cậu vung thường về phía Uval thì chiếc xe lại đỡ đòn. Từ bên phải, Quantine vẫn đang cháy lao đến tóm lấy và vật hắn xuống đất.    - Chỉ một chiếc xe làm sao phòng thủ ba hướng cùng lúc hả? - Anh gầm lên.    Tequilla cho đạn vào súng gây mê để bắn hắn thì một chiếc xe tải lao ra khỏi cao tốc phóng thẳng về phía anh. Nhờ chiếc xe tải gây rối mà Uval đã kiểm soát lại thế trận, đẩy lùi Quantine và điều khiến dây điện cao thế đứt ở xa phóng vô số mảnh nhôm về phía cao tốc, loạn xạ không tha cho ai kể cả những người vô tội. Bernatt dùng dung dịch hỗn hợp Oobleck tạo ra màng chắn chống lại bão đạn nhôm của Uval câu giờ để Quantine siết cổ tên kia nhưng hắn đã điều khiển động cơ của chiếc xe để bắn một tá đinh ốc vào lưng anh để vùng thoát lao ra cơn bão nhôm để tránh bị truy sát. Tequilla ở một bên đã bắn thủng ở hông lốp xe khiến chiếc xe tải mất lái tông vào cây.    - Cứu tài xế đi Quantine.    - Được rồi.    Tequilla triệu hồi một khẩu súng trường để bắn hắn trong lớp mảnh nhôm mù nhưng những mảnh nhôm bay loạn xạ như tạo thành một lớp giáp vô hình bảo vệ hắn vậy. Bernatt dùng dung dịch NaOH ăn mòn toàn bộ nhôm rồi lập tức lao xuyên qua quả cầu nhiệt của phản ứng với dung dịch nước, cậu thực hiện phép điện phân dung dịch nước để thu được hai dung dịch Oxygen và Hydrogen, cậu dùng dung dịch Oxygen để khiến mình đi xuyên vật thể trong thời gian ngắn để thoát một chiếc xe mô tô từ đâu lao về phía mình và chém sượt qua cổ hắn.    - Mục tiêu thay đổi nhé, bắt được thì bắt, còn không thì giết. - Tequilla nói.    - Y như tao luôn, chạy được thì chạy, còn không thì giết xong chạy. - Uval đáp lại đầy thách thức.    Quantine sau khi cứu tài xế xe tải liền lao đến lôi Uval ra giữa cao tốc để dùng siêu tốc độ vung một vòng trên không đập hắn xuống đường, một tiếng rầm và rắc cùng vang lên một lúc. Vậy mà hắn còn có thể lê lết dậy để đâm một mảnh kim loại vào chân anh và điều khiển một chiếc xe tông cả hai. Trong lúc trên không hắn lại điều khiển một chiếc xe hơi mui trần đến chỗ mình sẽ đáp để giảm chấn thương rồi đạp người lái xe ngã ra khỏi xe để cướp nó chạy tiếp. Hắn dù bị gãy một chân, xương chậu, xương sườn và dập phổi nhưng đó là đáng. Chỉ trong một cái chớp mắt Quantine đã phóng thương của Bernatt với siêu tốc độ cắm vào cửa cốp xe để cậu dùng dung dịch nước từ dịch chuyển bản thân đến ngay chỗ thương và dùng dung dịch thủy ngân bắn ra xích từ chiếc xe xuống mặt đường mặt đường để cố định xe lại. Hắn muốn bỏ chạy thì cậu đã dùng dung dịch Acid Perchloric (HClO4) nồng độ 100% bắn một vài giọt vào chân của hắn để nó vô hiệu hóa chân còn lại của hắn.    - Hết đường rồi nhé, bắt tôi dùng đến chất nguy hiểm như vậy, đáng lí nó phải là đòn tất sát đấy mà tôi dùng có vài giọt lên ông thôi. Biết đường mà đầu hàng đi.    - Mày còn chưa dạy tao đầu hàng là gì đâu. - Uval nói, hắn nhìn xuống chân hắn bị ăn mòn nặng nề. - Tao sẽ không đầu hàng, một mình tao CHẤP HẾT!!!    - Tên này ngoan cố hết thuốc chữa rồi.    Bernatt chuẩn vung thương thì một thứ to lớn húc vào cậu và cả Tequilla nữa, chỉ có Quantine là né được. Nó là một cái trụ điện cao thế, nó đã bị nhổ bật gốc phóng thẳng về phía cao tốc, cày nát hết đất đá trên đường nó đi, khiến cho nhiều chiếc xe vô tội bị kẹt vào những vết cào của nó khiến những chiếc xe sau đâm vào xe trước, gây ra tai nạn liên hoàn, lửa, khói bụi và tiếng la hét ở khắp nơi. Quantine thì không thể bỏ mặc người vô tội nên đành mặc kệ hắn để đi cứu những nạn nhân còn hắn thì vẫn lết cái thân tàn bỏ chạy. Ngỡ tưởng vậy là đã thắng thì Bernatt đã đứng chặng đường, cậu bị một vết thương nặng do một cạnh sắc của trụ điện đã đâm thẳng vào bụng cậu, cậu không thể đứng thẳng nổi vì sống lưng bị va đập mạnh.     - Chưa chạy... được... đâu!    - Mày hay rồi...!    Uval điều khiển một chiếc xe bên cạnh để tấn công Bernatt, cậu né và đâm vào chiếc xe thiếu linh động rồi dùng dung dịch Hydrogen, chiếc xe bốc cháy dữ dội. Cậu bước từng bước nặng nhọc đến hắn, cậu bỗng quỵ xuống, nôn ra máu, máu từ vết thương chảy ra ướt đến tận gót chân, mắt cậu mờ đi.    - Xuất huyết nội...    Uval lết đến chỗ cậu, cười đắc thắng:    - Vậy... tao thắng!    - Đó là nếu tôi là người cuối cùng thôi...    Từ phía sau, Quantine tóm lấy đầu hắn rồi đè xuống mặt đường:    - Cầm chân tốt lắm, Bernatt.    - Không có gì... Giờ tôi mới biết điểm yếu của Tequilla đấy.    - Là gì?    - Mấy trận... mà đối thủ toàn chạy... - Cậu ngã sấp mặt xuống đất bất tỉnh.    Uval thì chẳng còn sức chống trả nên cũng nằm yên mà không thể chống cự nữa. Tequilla đến để vác Bernatt trên vai.    - Về thôi.    - Anh cần học một khóa dạy cách áp sát đối thủ đấy, bị giữ khoảng cách thì anh cũng thường thôi.    - Sẽ không có sai lầm lần hai đâu.    Tất cả ra về, để lại hiện trường cho cảnh sát. Vụ việc trên cao tốc là một sự kiện thảm khốc, nhưng vẫn có sự thoải mái, một kẻ đi bộ đến nơi đã nổ ra trận chiến, hắn điện thoại cho một ai đó:    - Uval thất bại rồi.    "Vậy thì Dantalian sẽ tranh thủ một dịp để khử tên đó, một khi bị bắt thì kẻ trung thành nhất cũng là mối nguy."    - Tôi hiểu, cúp máy đây.    Ở bệnh viện, Illaesis đã dùng thuốc mà Allocen đưa để đi ngủ. Trong khi anh vẫn đang nhìn không chớp mắt về phía giường bệnh tên Belial thì cô lại ngủ tựa đầu vào anh, một hành động gần gũi mà nếu cô còn thức thì chắc chắn không bao giờ làm.    - Mong hôm nay vẫn như mọi khi. - Allocen thì thầm.    - Đừng có mơ... và đừng thì thầm vào gần tai tôi!... Ghê chết đi được. - Illaesis nói, lùi ra khỏi Allocen.        - Em còn thức sao?    - Chợp mắt vậy đủ rồi... tôi không thể để... ông trực một mình được... Cái đó là tinh thần trách nhiệm của tôi thôi, tinh-thần-trách-nhiệm!    - Cảm ơn em.    - Mà ta canh được bao lâu rồi?    - 2 tiếng rồi, ngủ dậy thì thường khát nước, để anh đi lấy cho em.    - Này... nhớ lấy cho chính ông đấy... Ngồi một chỗ 2 tiếng cũng khát nước đấy.    - Tất nhiên rồi. - Allocen cười rồi ra ngoài.    Đợi cộng sự đi rồi thì Illaesis bắt đầu lấy sổ tay ra ghi chép:    - Đến giờ sức khỏe của Allocen vẫn ổn nhỉ, mọi chỉ số đều tốt... Mà mình mong cái gì cơ chứ? Một căn bệnh nguy hiểm không có cách chữa đang ở trong ổng chắc? Dạo này mình quan tâm ổng nhiều vậy? Chắc có lẽ bản năng bác sĩ của mình đang hơi cao quá thôi.    Illaesis mải viết nhật kí sức khỏe và tự độc thoại đến mức đã có một khẩu súng chĩa vào đầu cô từ khi nào rồi. Người chĩa súng là Allocen, chính xác hơn là song trùng của Allocen. Tên Belial bằng cách nào mà đã thoát được còng vô hiệu hóa PI rồi? Cảm nhận được mình đang gặp nguy hiểm nên cô cũng không dám cử động hay nhìn lên, hai chân cô run lẩy bẩy không biết phải xử lí sao.    - Đưa hai tay lên! - Tên Belial ra lệnh.    Cô cũng chỉ biết làm theo.    - Tao thấy chưa hả được. Mày dám bắn tao, nợ chỗ nào trả gấp đôi chỗ đó. Nó bắn tao 10 phát, song trùng, bắn nó lại 20 phát cho tao.    - Đấy không phải là nhân đạo đâu... đấy...    - Tao chả cần quan tâm nhân đạo.    Ngay lúc đó, Allocen đạp tung cửa, vừa nhìn thấy bản gốc của mình thì song trùng kệ Illaesis mà lao vào bản gốc của mình. Nhân cơ hội đó thì Belial đã nhảy cửa sổ để trốn thoát, vừa lết vừa cố xóa đi dấu vết của mình bằng song trùng của một lao công mà hắn đã thấy trước đó. Hắn lựa một con hẻm nhỏ gần bệnh viện để trốn, tự xé đồ để nẹp lại chân. Bên cạnh hắn, cô nàng áo hoodie hiện ra từ hư vô với nụ cười tươi rói:    - Chào chú nhé, lâu rồi không gặp.    - Dantalian... con đồ tể... Mày... mày đến để trừ khử tao sao?   - Cháu đến để giúp chú mà, thế chú nghĩ chuyện còng của chú bị tháo là do nhân phẩm chú quá cao sao? - Cô nói một cách châm chọc. - Cháu sẽ không giết chú, đổi lại một việc, chú phải chuộc tội vì đã bị bắt.    - Mày sẽ không giết tao thật chứ?    - Tất nhiên rồi, chú biết con từ bé mà.    - Mày muốn tao làm gì?    - Tạo ra song trùng của cô gái quân y hồi nãy đi.    Belial tập trung sức mạnh trở lại, hình ảnh Illesis được tái tạo giống 100% được bước ra từ bóng của hắn, cô nàng hoodie gật đầu hài lòng và rút dao ra chặt đứt hai bàn tay của con song trùng, cô tự cắt cổ tay mình rồi nắm một trong hai bàn tay vừa lấy được, vết thương trên cổ tay cô đã hoàn toàn biến mất:    - Bàn tay hồi phục, chất lượng y như bản gốc. Chú đã làm tốt lắm, nhưng... - Dantalian lắc đầu. - Chúc mừng chú đã quay vào ô "lật lộng" nhé.    Nghe vậy, Belial liền hoảng sợ lùi lại nhưng đã bị dồn đến chân tường rồi.    - Nếu giờ chú còn song trùng của cháu thì chú có thể có cơ hội sống rồi.    - Đừng giết tao! Tao... tao xin mày. Đừng giết tao! Tao đã làm theo lời mày rồi mà.    Dantalian đâm một nhát đâm ngọt lịm vào cổ Belial, không một giây phản khán, vô cùng gọn gàng, máu bắn lên quần áo cô cũng mặc kệ. Cô ném cái xác vào thùng rác, cẩn thận gói hai bàn tay mới thu được cho vào túi áo và tiếp tục tàng hình vào không gian.    Illaesis, vẫn còn sợ hãi về chuyện vừa rồi chạy qua hành lang bệnh viện để tìm Allocen, đường cô chạy hỗn loạn vì những người vô tình bị kéo vào cuộc chiến. Đồ vật đổ và móp méo khắp nơi và vệt máu dài trên sàn dẫn cô đến nơi tàn cuộc, Allocen đã thắng, cơ thể đầy máu, song trùng đã bị nghiền nát bên dưới chân anh ta, một cách hạ sát đầy tàn nhẫn.    - Em có sao không? - Anh hỏi.    - Sao chuyện lại thành ra thế này? - Cô bất lực hét lên.    - Em chắc hẳn đã bị chúng làm cho sợ rồi. Nước lúc nãy anh lấy cho em đây. - Anh đưa nước cho cô, cần thần dùng một chiếc khăn để chai nước không bị dính máu của mình.    - Tôi không hề sợ nhé, tôi không cần phải được lo lắng. Vết thương của ông sao rồi? - Cô cầm tay Allocen để dùng PI lên anh. - Ổn rồi.    Dù đã được hồi phục hoàn toàn bởi Illaesis thì Allocen vẫn nán lại chưa buông tay cô ra. Cô đỏ mặt quay đi:    - Nán lại làm gì? Máu trên tay anh làm bẩn tay tôi rồi, đi tắm đi! Máu dính đầy người kìa! - Cô vội bỏ đi mà không nhìn lại anh, cô nhìn vào lòng bàn tay mình, tay cô chẳng bẩn gì cả.    - Chuyện này là lỗi của anh, anh đáng ra không nên để em ở lại một mình với hắn, anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.    - Ông vẫn luôn... bỏ rơi tôi mà, một lần rồi, giờ thì cũng chỉ thêm một lần thôi. Và đừng có nói mấy lời anh hùng như vậy... Tôi sẽ chịu tội cùng ông... Tên ngu ngốc. ----------------    Cập nhật thông tin:    PI 004: CtrlCCat của Wes Belial, song trùng được tạo ra nếu không được thu hồi thì sẽ tồn tại cả sau khi chủ nhân chết. ---------------- Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ