Sự cố "đàn cá hôi mồi" của Sơn "Máy Cày" không những không làm các cần thủ nản lòng, ngược lại còn như một liều thuốc kích thích cực mạnh đổ thẳng vào máu hiếu thắng của họ. Người ta chứng kiến tận mắt con Trắm Đen Cấp 2 nặng gần ba mươi ký bị dòng cho mệt lử, chứng kiến cả đàn cá chép quẫy đặc bờ ao vì mùi mồi năm trăm cành. Tất cả đều hiểu: Cá dưới hồ này là thật, và mồi của thằng Cò lươn có sức mạnh gọi cá kinh dị là thật!
"Nào, anh em dạt ra để tôi làm tổng lực!"
Tại hố câu số 2 ngay bên cạnh, Hùng "Vàng" – gã đại gia trung niên có thâm niên săn hàng hơn hai mươi năm, người sở hữu gói mồi trung cấp thứ hai của ngày hôm nay – bắt đầu ra tay.
Hùng "Vàng" không vội vàng vung cần ngay từ đầu như Sơn "Máy Cày". Gã ngồi trên chiếc ghế địa hình nhập khẩu, chậm rãi dùng chiếc môi xả mồi, đều đặn ném từng muôi ốc nện trộn với một nửa gói mồi trung cấp của hệ thống ra khoảng cách mười sáu mét giữa hồ. Gã đang dùng chiến thuật "sập ổ" – tạo một ma trận mùi hương đậm đặc ở một điểm cố định để ép con quái vật lớn nhất phải xuất đầu lộ diện.
"Chú Hùng 'Vàng' đổi chiến thuật rồi cả nhà ơi!" Linh Boi chĩa ống kính sang hố số 2, hào hứng thuyết minh cho ba mươi lăm vạn khán giả: "Chú Hùng là tay câu chuyên đánh giải, chiến thuật sập ổ này chuyên trị những hồ nước sâu và trong như hồ cấp 2 của lão Cò đấy!"
Dưới lòng hồ, mùi hương từ ổ câu của Hùng "Vàng" bắt đầu lan tỏa. Lần này, nhờ chiến thuật xả ổ có tính toán, mùi hương không bị loãng mà tụ lại thành một vệt đậm đặc dưới đáy sâu.
Chỉ mười phút sau, mặt nước chỗ chiếc phao hố đấu của Hùng "Vàng" bắt đầu có biến động. Một quầng tăm to bằng hạt mít, sủi bọt lăn tăn dầy đặc từ từ lội ngược dòng vào tâm ổ.
Thế nhưng, điều khiến Trần Cò – người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa gãy chân cách đó không xa – phải giật mình là hệ thống trong đầu anh bỗng nhiên phát ra tiếng chuông cảnh báo tạch tạch liên hồi:
*[Cảnh báo nguy hiểm! Quái Vật Trấn Hồ (Cá Trắm Đen Biến Dị 45,2kg) bị kích thích bởi mùi mồi trung cấp, đang từ vùng nước sâu di chuyển vào ổ câu số 2!]*
*[Nhắc nhở ký chủ: Con cá này hiện tại sở hữu sức mạnh cơ học cực lớn do dư chấn của mồi Thần cấp hôm qua chưa tan hết. Nếu dính lưỡi, tỷ lệ xảy ra tai nạn kéo sập bờ, lôi người xuống nước là 99%!]*
Cò suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế. Mẹ kiếp! Con quái vật 45kg hôm qua mới ăn một phần mười mồi Thần cấp mà đã kéo bay năm năm gã đàn ông bụng phệ xuống hồ, giờ nó lại mò vào ổ của Hùng "Vàng"!
Cò nhìn sang Hùng "Vàng", gã đại gia lúc này mặt mũi đang hừng hực khí thế, hai tay nắm chặt cây cần săn hàng carbon nguyên khối 9 mét, mắt trừng trừng nhìn chiếc phao đấu.
"Bác Hùng ơi! Em bảo này..." Cò lật đật chạy lại gần, đổ mồ hôi hột nói nhỏ vào tai Hùng "Vàng": "Thôi bác thu cần đi, em trả lại bác một triệu tiền vé với năm trăm cành tiền mồi. Hôm nay phong thủy hố này hãm lắm, cụ tổ dưới hồ đang nổi giận đấy, bác câu tiếp là có điềm đấy bác ơi!"
Hùng "Vàng" lườm thằng Cò một phát cháy mặt, gạt tay ra: "Thằng ranh này, mày thấy ổ tao đẹp, cá vào chuẩn bị húp tiền hoàn trả của mày nên mày sợ đúng không? Tránh ra cho tao làm việc! Tầm này có là cụ tổ nhà mày lên tao cũng dòng bật rễ!"
"Xoẹt... Bùm!"
Lời của Hùng "Vàng" vừa dứt, chiếc phao hố đấu trên mặt nước đột ngột bị một lực lượng mang tính chất tàn bạo giật phăng xuống đáy hồ. Tốc độ mạnh đến mức mặt nước chỗ chiếc phao nổ ra một tiếng "bốp" đanh gọn.
"Đến rồi! Lên hàng!"
Hùng "Vàng" gầm lên, đứng bật dậy, hai tay ôm chặt báng cần dùng hết sức bình sinh nẩy mạnh một phát ra sau để đóng lưỡi.
"UỲNH!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa lòng hồ Cấp 2. Cột nước cao hơn hai mét bắn thẳng lên trời, tạt thẳng vào mặt Hùng "Vàng" và Linh Boi đứng gần đó. Con Trắm Đen biến dị 45kg chính thức dính lưỡi!
Vừa cảm nhận được chiếc lưỡi thép găm vào mép, con quái vật khổng lồ liền quẫy đuôi một phát đại lực. Một lực kéo khủng khiếp, mang tính chất hủy diệt hoàn toàn truyền dọc theo sợi dây trục, găm thẳng vào đôi tay của Hùng "Vàng".
"Rắc rắc rắc!"
Cây cần carbon nguyên khối đắt đỏ của Hùng "Vàng" lập tức bị kéo rạp xuống, đầu cần cắm phập xuống nước sâu, thân cần uốn cong thành một hình bán nguyệt run lên bần bật dưới áp lực phi lý.
"Á! Nặng quá! Cái vẹo gì thế này?!"
Gương mặt Hùng "Vàng" từ đắc ý bỗng chốc chuyển sang trắng bệch không còn một giọt máu. Gã cảm giác như mình vừa móc lưỡi câu vào một chiếc xe tải hoang dã đang rú ga lao dốc. Lực kéo kinh hoàng nhấc bổng cả hai bàn chân của gã rời khỏi mặt đất, kéo trượt dài trên bệ sỏi nện.
"Cứu! Ôm eo tôi mau! Thằng cu đâu, ôm eo tao!" Hùng "Vàng" hét lên thất thanh, tiếng hét lạc đi vì sợ hãi.
Gã đệ tử và hai tay câu gần đó hoảng hồn lao vào ôm chặt lấy thắt lưng của Hùng "Vàng" làm trụ. Bốn gã đàn ông vạm vỡ gồng mình, mặt mũi đỏ tía tai, tiếng thở hồng hộc hòa lẫn với tiếng rít "u u u" kinh hoàng của sợi dây câu tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Thế nhưng, con quái vật 45kg dưới nước dường như cảm thấy sự chống cự của loài người, nó đột ngột quay đầu, dùng hết sức mạnh cuồng bạo lao thẳng một mạch ra vùng nước sâu giữa hồ.
"Dây cáp chịu lực sắp nổ rồi! Chú Hùng ơi buông cần! Buông cần cứu người!" Linh Boi đứng ngoài hét lên kinh hoàng khi thấy sợi dây trục bốc lên những vệt khói mỏng do ma sát quá lớn với vòng đầu cần.
Lúc này, Hùng "Vàng" đứng trước một lựa chọn sinh tử: Hoặc là buông cây cần săn hàng độc bản trị giá mấy chục triệu để giữ mạng, hoặc là tiếp tục gồng mình để rồi cả bốn người bị con quái vật dưới nước kéo phăng xuống lòng hồ sâu hoắm.
Nhìn sợi dây trục đang căng như dây đàn và thân cần carbon phát ra những tiếng kêu trầm đục rợn người, mồ hôi lạnh của gã đại gia tuôn ra như tắm. Trận chiến với thủy quái hồ Trần Cò, một lần nữa vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người phàm trần!