Chương 6: Thuê viết

NHẬT KÝ CHUYỆN THUÊ VIẾT Ngày... Tháng... Năm... Giả sử như tôi có rất nhiều tiền, không cần đếch quan tâm đến tiền bạc. Tôi sẽ thuê người viết, tất nhiên là tôi sẽ đè đầu cởi cổ người viết của tôi rồi, tôi là người trả tiền mà. Khoan! Đợi một chút, có gì đó sai sai. Người viết cũng là con người, có người this, người that. Không thể người nào cũng có thể viết đạt theo yêu cầu của mình được. Nên đôi khi chọn người viết cho mình cảm thấy tạm ổn là được. Tạm ổn là sao? Phải trăm phần trăm thì tôi mới chịu. Phải thật chỉnh chu, phải thật chất lượng. Biết là vậy, nhưng đòi hỏi quá đáng thì thôi mày tự viết cho nhanh, thuê làm chi cho nhọc lòng. Nhưng mà nghẹt nỗi là tao không có thời gian nên phải thuê viết .Tao chỉ cần họ biết kỹ năng viết lách, đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin là được. À còn nữa, họ phải hoàn thành bài đúng hạn, có tính sáng tạo, kiến thức rộng, khả năng nghiên cứu cao, cần có khả năng chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết dựa trên những phản hồi. Ôi, thôi có quá nhiều đòi hỏi dành cho người viết, mà liệu bản thân mày có làm được không? Chắc là không nên thôi, chỉ cần họ đưa bài viết của họ từng viết cho mày đọc, thấy hợp ý thì duyệt. Nếu không hợp thì máy bay. Vừa khoẻ mình mà cũng khoẻ họ. Đỡ tốn thời gian của đôi bên mà cũng không biết có chắc là họ viết chính xác như những yêu cầu mình đưa ra không. Họ bảo họ viết tốt thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai. Cuối cùng nậu cái sửa cũng mệt ngất. Lẽ nào lại bảo cam kết, chắc phải soạn một cái hợp đồng đảm bảo thì mới an toàn. Nhưng cái hợp đồng kia chắc chắn phải có nhưng mà kết quả nhận được như thế nào thì không ai chắc chắn. Nhưng mà phải thuê họ viết trước cho mình rồi mới biết chứ nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ