Chương 24: Nỗi lòng của gà mái

NỖI LÒNG CỦA GÀ MÁI Khi ấp trứng và chăm sóc đàn con, tôi tự hỏi liệu có nên xuất hiện trên mạng xã hội hay không? Tôi muốn kết nối với nhiều người, giới thiệu về cuộc sống và kinh nghiệm của mình, xây dựng thương hiệu và uy tín cho gia đình gà. Vì như thế thì chủ nhà sẽ cho tôi được yên thân. Nhưng tôi cũng lo lắng về áp lực của sự hiện diện và hoạt động liên tục, bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của đàn con và quản lý hình ảnh của gia đình gà trên mạng xã hội. Vì khi có quá nhiều người biết tới tôi, tôi phải làm việc liên tục, không có thời gian dành cho con tôi, cho gia đình bé nhỏ của tôi. Và đôi khi, đàn con của tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Gia đình tôi vì sự nổi tiếng có thể bị sự ganh ghét, đố kỵ và cũng có thể nhanh chóng ngồi vào nồi nước sôi trên bếp lửa hồng. Tôi hy vọng rằng, với sự quản lý và chiến lược đúng đắn, đàn gà của tôi sẽ phát triển mạnh mẽ và thành công trên mạng xã hội. Tôi sẽ cố gắng cân nhắc và quản lý cẩn thận để tận dụng lợi ích và hạn chế nhược điểm. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn xuất hiện trên mạng xã hội không?
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ