Chương 23: Lời thú tội của cáo

LỜI THÚ TỘI CỦA CÁO Cáo hay còn gọi hồ ly. Là tên gọi để chỉ một nhóm động vật, gồm có khoảng 27 loài (trong đó 12 loài thuộc về chi Vulpes hay ''cáo thật sự'') với kích thước từ nhỏ đến trung bình, thuộc họ Chó (Canidae), với đặc trưng là có mõm dài, hẹp, đuôi rậm, mắt xếch và tai nhọn. Loài cáo chúng tôi phổ biến và phân bố rộng rãi nhất trong số các loài cáo là cáo đỏ (Vulpes vulpes), mặc dù các loài khác nhau cũng được tìm thấy trên gần như mọi châu lục. Sự hiện diện của các động vật ăn thịt dạng cáo trên toàn cầu đã làm cho hình tượng của chúng tôi xuất hiện trong nhiều câu chuyện văn hóa dân gian của nhiều dân tộc, bộ lạc hay các nhóm văn hóa khác. Tôi là Cáo. Tôi phải thú nhận rằng, tôi thực sự muốn được làm một người viết full-time. Tôi yêu thích viết lách và muốn dành toàn bộ thời gian để sáng tạo và chia sẻ những ý tưởng của mình. Để trở thành người viết full-time, tôi sẽ phải đánh đổi sự ổn định về tài chính và dành nhiều thời gian và công sức cho viết lách. Tôi cũng sẽ phải hy sinh một số hoạt động khác mà tôi yêu thích. Nhưng đối với tôi, viết lách không chỉ là một cuộc dạo chơi. Đó là đam mê và ước mơ của tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi và hy sinh để theo đuổi ước mơ này. Tôi hy vọng rằng, với sự kiên trì và đam mê, tôi sẽ có thể trở thành một người viết full-time thành công và tạo ra những tác phẩm đáng nhớ. Còn bạn thì sao? Bạn có cùng suy nghĩ với tôi không?
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ