Chương 9: MA HOÀNG TÁI SINH ĐẾN THÁCH ĐẤU - TA ĐANG NHÓM BẾP MÔN PHÁI!

Sự việc Lâm An giảng đạo giúp nửa tông môn đột phá đã chấn động đến tận Ma Tông Tây Vực. **Cổ Ma Hoàng** – kẻ xưng bá kiếp trước, vừa tái sinh vào thân xác một thiếu niên Ma Tông – nghe tin liền nổi giận đùng đùng. Hắn vác Ma Kiếm vượt ngàn dặm tìm đến Thanh Vân Tông, quyết tâm chém đầu Lâm An để rửa hận cho Độc Mãn Ma Tôn và lấy lại uy danh Ma Tộc. "Lâm An đâu?! Ra đây quyết đấu một sinh một tử với Cổ Ma Hoàng ta!" Tiếng hét chứa Ma Uy ngập trời vang vọng khắp không trung Vô Vi Phong. Mây đen cuồn cuộn bao phủ, sát khí lạnh ngắt như băng giá. Lúc này, Lâm An đang ở sau bếp của Vô Vi Phong. Hắn đang gom củi khô để nhóm bếp nấu nồi bánh trôi nước ăn xế. Vì củi hơi ẩm, khói bốc lên nghi ngút làm Lâm An cay xè cả mắt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hắn tiện tay cầm thanh Trầm Mê Ma Đao (đang dùng làm dao chẻ củi) để xới củi, rồi tay kia cầm quạt nan quạt lấy quạt để cho lửa bùng lên. Cổ Ma Hoàng đáp xuống sân bếp, thấy một thanh niên mặc áo xám dính đầy than đen đang cầm quạt nan thổi lửa, liền khinh bỉ quát: "Tên kia! Ngươi là tên hầu bếp à? Mau gọi Lâm An ra đây! Bổn Ma Hoàng hôm nay sẽ biến Vô Vi Phong thành biển máu!" Lâm An đang bị khói xộc thẳng vào mũi, ngứa không chịu nổi. Hắn quay mặt về phía Cổ Ma Hoàng, dồn hết sức bình sinh để... **HẮT HƠI**! "ẮC... ẮC... ẮC CHUÂN!" Một cú hắt hơi thiên đình lập địa bùng nổ! Lực hắt hơi của Lâm An (vốn đã tích tụ Uy Áp Bá Vương cấp độ Thánh Nhân từ Hệ Thống) kết hợp với luồng gió mạnh từ chiếc quạt nan trên tay hắn, tạo thành một cơn **Bão Lửa Thiên Đạo**! Ngọn lửa bếp củi ẩm ướt theo đà cú hắt hơi lao ra như một con Xích Long khổng lồ! "BÙM!" Cổ Ma Hoàng còn chưa kịp rút Ma Kiếm ra khỏi vỏ, đã bị luồng Bão Lửa Thiên Đạo cuốn phăng đi! Ma Khí Chí Tôn quanh người hắn bị ngọn lửa củi thiêu rụi sạch sẽ không còn một mống. Quần áo Ma Hoàng cháy đen thui, tóc tai xoăn tít như tổ quạ, mặt mũi đen kịt như đít nồi. Cổ Ma Hoàng ngã bật ngửa ra đất, toàn thân giật giật, đôi mắt dại đi vì bàng hoàng: "Một... một cú hắt hơi?! Hắn dùng cú hắt hơi để thiêu rụi Ma Khí nghìn năm của ta?!" Lâm An dụi dụi mắt, nước mắt đầm đìa nhìn Cổ Ma Hoàng: "Ơ... Ngươi là ai thế? Vào bếp mà không gõ cửa, làm khói xộc hết vào mũi ta rồi này!" Lúc này, Cổ Ma Hoàng mới nhìn kỹ thanh đao Lâm An đang cầm trên tay để chẻ củi. Đó chính là **Trầm Mê Ma Đao** – Thánh Vật Chí Cao của Ma Tộc kiếp trước! Linh hồn Ma Đao lập tức thò đầu ra khuyên bảo Cổ Ma Hoàng: *"Ma Hoàng huynh đệ! Nghe ta khuyên một câu, ngoan ngoãn dập đầu tạ tội đi! Ta đây còn bị ngài ấy lấy ra cắt khoai lang kìa! Ngươi ăn một cú hắt hơi là ngài ấy đã nương tay lắm rồi đấy!"* Cổ Ma Hoàng nghe xong, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn dập đầu bái lạy Lâm An như tế sao: "Lâm Trưởng Lão tha mạng! Tiểu Ma biết lỗi rồi! Tiểu Ma nguyện ở lại Vô Vi Phong chẻ củi nhóm bếp cho ngài suốt đời!" Lâm An gãi đầu ngơ ngác: "Hả? Muốn ở lại chẻ củi à? Cũng được, dạo này lưng ta đau quá, ngươi chẻ củi giùm ta thì tốt quá!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ