Chương 16: ĐẠI HỘI VÕ LÂM CHƯ THIÊN - TA MÓN LÀM GIÁM KHẢO ĐỂ ĐƯỢC NGỒI NGHỈ!
Sau sự kiện Thần Đế làm Trưởng Ban Bảo Vệ Đêm, Vô Vi Phong chính thức trở thành **Trung Tâm Chí Tôn của Chư Thiên Vạn Giới**.
Để tỏ lòng thành kính, Chư Thiên Vạn Giới tổ chức **Đại Hội Võ Lâm Chư Thiên** ngay dưới chân núi Vô Vi Phong. Hàng triệu thiên tài, Thánh Tử, Thần Nữ từ khắp các cõi kéo đến để thi thi triển tài năng.
Lâm An bị Chưởng Môn và các Trưởng Lão chắp tay năn nỉ làm **Trưởng Ban Giám Khảo**.
Lâm An nghĩ bụng: *Làm thí sinh thì phải đánh nhau mệt mỏi, làm giám khảo chỉ việc ngồi một chỗ trên ghế mây ngắm cảnh rồi chấm điểm linh tinh, quá khỏe!*
Thế là Lâm An vui vẻ nhận lời. Hắn ngồi trên chiếc ghế mây (do Cửu Thiên Tiên Sứ vừa đóng tặng, siêu êm ái), tay cầm chiếc quạt nan, nhắm mắt thiu thiu ngủ trưa giữa tiếng reo hò của triệu người.
Dưới đài tỷ võ, một thiên tài Kiếm Đạo của Thánh Địa bước lên, biểu diễn chiêu **'Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp'** vô cùng đẹp mắt.
"Xin Lâm Trưởng Lão nhận xét chiêu kiếm này của đệ tử!" Thiên tài chắp tay cung kính.
Lâm An đang ngủ gật, đầu gật gật hai cái theo nhịp gió thổi.
Chiến đội giám khảo và toàn bộ thiên thiên lập tức nín thở bão não:
*"Gật đầu hai cái?! Ý của Lâm Trưởng Lão là: Chiêu kiếm này tuy đẹp nhưng mới chỉ đạt tới tầng thứ hai! Cần phải tích tụ thêm hai phần Kiếm Ý Ý Chí nữa!"*
Thiên tài Kiếm Đạo lập tức ngộ ra, Kiếm Ý bùng nổ, bứt phá thành công lên **Kiếm Thánh Cảnh Giới** ngay tại chỗ! Hắn quỳ xuống khóc lóc cảm tạ ơn chỉ điểm.
Tiếp theo, một nữ thiên tài biểu diễn múa lụa thần thông. Lâm An trong mơ thấy ngứa mũi, lắc đầu qua lại một cái.
Cả võ đài lại chấn động:
*"Lắc đầu một cái?! Ý ngài ấy là chiêu múa lụa này quá cứng nhắc, cần phải uyển chuyển như dòng nước chảy!"*
Nữ thiên tài lập tức ngộ ra 'Thủy Đạo Quy Tắc', đột phá thành Thần Nữ!
Suốt cả buổi Đại Hội, Lâm An không hề mở mắt hay nói một câu nào, chỉ việc ngủ gật, gật đầu, lắc đầu và ngáp dài. Vậy mà toàn bộ nghìn thiên tài Chư Thiên đều đột phá thành công, ai nấy đều coi Lâm An là **Đại Đạo Hóa Thân**!
Đến cuối ngày, khi Lâm An tỉnh giấc, hắn thấy cả triệu người dưới đài quỳ rạp tung hô tên mình vang động đất trời:
"LÂM TRƯỞNG LÃO VẠN THẾ! CHƯ THIÊN ĐỆ NHẤT ĐẠI ĐẠO!"
Lâm An ngơ ngác gãi đầu:
"Ơ... Ta vừa ngủ trưa xong mà, đại hội thi xong rồi à?"