Chương 1: Chương 1

Trong khu rừng 1 anh chàng đang quốc đất ở, xung quanh u ám, tre mọc um tùm, rậm rạp, không khí khó chịu, bầu trời tối xầm như đêm, nó như 1 sức ép vô hình thôi thúc tràng trai phải nhanh chóng thực hiện công việc của mình thật nhanh, anh như tìm 1 thứ gì đó. Lúc này, bỗng 1 cơn gió nhẹ thổi qua, rừng cây" xào xạt", 1 tiếng vọng bắt đầu truyền tới tai chàng trai, lúc này anh đã đổ mồ hôi lạnh, từ từ quay về sau, không dám manh động. Anh ta đi theo tiếng vọng đó, nó như 1 sức mạnh vô hình cư quấn lấy anh và thôi niên anh khiến anh phải đi theo nó, tơi 1 bụi cây, nơi tiếng vọng cất ra anh từ từ kéo bụi cây ra, bên trong là 1 sinh vật hình tròn như 1 cái đầu người chỉ có mồm và hoàn toàn không có mắt hay chân tay. Bỗng nó kêu lên 1 tiếng, có lẽ nó đang bị thương, với sự tò mò của mình anh đưa tay chạm vào nó, nhưng chưa kịp chạm nó đã cắn vào tay anh khiến anh đâu đớn và dật mình, anh ta liền bật dậy và ném con quái vật ra xa. Nhìn vào vết thương, máu từ tay anh cứ chảy không ngừng, bỗng anh thấy chóng mặt và đã ngất tại chỗ. * Ở thế giới này những sinh vật như vậy hoàn toàn không hề hiếm gặp và thường xuất hiện ở nhiều nơi nó được gọi là quỷ chúng tới từ địa ngục và chuyên ăn thịt người* Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 100 năm trước, đức vua của vương quốc này là 1 tràng trai trẻ phải kế vị ngôi của cha khi mới tròn 18 tuổi. Vì còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm, anh ta đã đem quân đi xâm lược khắp các quốc gia, nhưng không may trong 1 lần ra trận đức vua trẻ tuồi đã bị thương nặng khó mà qua khỏi, do còn trẻ nên anh ta không có người nối dõi. Tức dận và không thể chịu đưng được hắn ta cho người đi khắp nơi tìm thứ thuốc trường sinh để chữa bệnh nhưng càng ngày bênh lại càng nặng. *Quá tức giận nên trên triều tên bạo quân đã nói và quát cá đại thần: ''các ngươi ....các ngươi , định để ta chết rồi lên nắn quyền , phải không ???'' *bầu không khí lúc nên trở nên căng thẳng chẳng ai hé răng nửa lời.* *bỗng có 1 người từ ngoài xông vài nói : ''bệ hạ thần đã có cách để chữa trị cho ngài rồi'' -Vua:'' mau nói'' -Hạ thần:''dạ, thần vừa tìm được quấn sách nói về sự bất tử, chỉ cần ngài triệu hồi ra 1 con quỷ và kí khế ước với nó là được , nhưng......!'' -Vua:'' nhưng sao? ngươi định đòi tiền phải không? được thôi nếu ngươi có thể chữa khỏi cho ta, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi !" -Hạ thần:"dạ không , ý thần không phải vậy, có điều để triệu hồi con quỷ đó ta cần hiến tế 100 đứa trẻ" *Nghe đến đây trong triều bắt đầu bàn tán về việc này, nó quá là vô lý đặc biệt là cách làm, ai cũng bàn tán về nó* -Vua:"tất cả im lặng cho ta , chẳng lẽ mạng sống của ta lại không quan trọng bằng 100 đứa trẻ đó sao? 100 đứa thì 100 đứa, mau đi kiếm về đây cho ta " *lúc này cả chiều đều im lặng không biết phải nói gì hết.* -Rất nhanh, trong 1 tuần đã gom đủ 100 đứa trẻ, để thực hiện nghi lễ cần phải ra ngoài trời và đun nước nấu 100 đứa tre đó lên và đọc kinh khấn, trước sự táo bạo và độc ác như vậy dân chúng đều khóc thương cho 100 đứa trẻ đó nhưng họ không thể làm gì được. -Lúc này đại thần, người đã tìm ra cách để bất tử ông ta bắt đầu ra lệnh cho người nhóm lửa và nấu những đưa trẻ đó lên, tiếng hết của chúng vang vong khắp nơi nó như là 1 tiếng vọng từ địa ngục, hành động của nhà vua khiến ai cũng phải sợ hãi. Tên hạ thần bắt đầu đọc thần chú mắt hắn đen lại gân trên cơ thể nổi khắp người. Bỗng những đứa trẻ trong nồi đần tan biến thành khói đen, rồi kết hợp lại thành 1 con quỷ, lúc này trời đã bị mây che phủ và tối sầm lại, con quỷ trước mắt khiến ai cũng sợ hãi và hoàn toàn không tin vào mắt mình, người dân sợ hãi chạy tán loạn điều đó khiến nhiều người đã dẫm lên nhau tạo ra 1 thảm kịch khiến nhiều người bỏ mạng.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ