Chương 38: THÂM NHẬP VÀO HANG CỌP

Khu Tự Trị bên trong không hề lộng lẫy như vẻ ngoài. Đó là một khu công nghiệp bị trưng dụng, với hàng nghìn người tị nạn chen chúc trong những chiếc lều bạt. Họ được đưa đến một khu nhà kho riêng biệt. Lôi Hạo bị tách ra để kiểm tra "kỹ thuật", còn gia đình Lâm được xếp vào khu nhà kho dành cho người tị nạn mới. "Chúng ta đang ở trong lòng địch," Lâm Dương thì thầm, tay cậu lướt trên máy tính bảng đã ngụy trang thành một cuốn sổ cũ. "Hệ thống điện ở đây được dùng để nuôi con Alpha đó. Con quái vật đang nằm ở trung tâm căn cứ." Lâm Hạ quan sát các lối đi. Cô nhận ra một vài gương mặt "quen thuộc" từ kiếp trước – những kẻ từng là cấp dưới của tên phản diện thống trị căn cứ này. "Chúng ta không được phép tấn công," cô dặn cả đội. "Mục tiêu là lấy thông tin về đường đi ra khỏi vùng rừng biến dị này, rồi rời đi. Tuyệt đối không được để chúng biết chúng ta có dị năng, và tuyệt đối không để chúng biết chúng ta có nguồn lương thực dự trữ." Họ ngồi trong góc tối, ăn miếng bánh mì khô khốc – một phần của màn kịch để không bị nghi ngờ. Xung quanh họ, những người khác nhìn họ với ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng. Ở nơi này, sự hy vọng đã chết từ lâu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ