Gặp người nơi ánh lửa đèn tàn

👤 Cây Bút Mới 👁 577 Đang ra Ngôn Tình
  • Thông tin
  • Danh sách chương
  • Bình luận

Kim Lăng có một vị quận chúa.
Nàng sinh ra trong phủ Định Quốc Công, là hòn ngọc được cả gia tộc nâng niu trong lòng bàn tay.
Dung mạo rực rỡ, tính tình hoạt bát, thích cười, thích náo nhiệt, cũng thích bênh vực người khác.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu thiệt. Muốn thứ gì sẽ tự mình giành lấy, Muốn đi đâu sẽ tự mình bước tới. Cả thành đều nói, trên đời này hiếm có chuyện gì có thể khiến Tần Chiêu Ninh bó tay.
Cho đến khi nàng gặp chàng.
Một người ôn hòa, đoan chính, luôn giữ đúng lễ nghĩa và khoảng cách. Cũng là người đầu tiên khiến nàng biết thế nào là nhớ nhung, mong ngóng và thấp thỏm.
Vì thế nàng từng bước tiến về phía chàng.
Quang minh chính đại. Không hề che giấu.
*
Có người từng nói.
Thợ săn giỏi nhất không phải người giỏi truy đuổi.
Mà là người đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Vậy rốt cuộc…
Ai là thợ săn?
Ai mới là con mồi?

  • Chưa có bình luận nào.

🎁 Người tặng quà

Chưa có ai tặng quà