Mạc Vô Kỵ lảo đảo lùi lại phía sau, sắc mặt tái mét như giấy dán tường, lồng ngực phập phồng kịch liệt do phản phệ linh lực. Ánh mắt lão lúc này nhìn Lục Thanh Huyền không khác gì nhìn thấy một vị ác ma giáng thế từ cửu u địa ngục.
Lão tu luyện hơn ba trăm năm, đứng trên đỉnh cao của Thiên Kiếm Tông, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày bản thân lại bị một tên thiếu niên có tu vi Trúc Cơ cảnh đè bẹp hoàn toàn chỉ bằng một chiêu chính diện.
"Ngươi... Ngươi không phải người! Ngươi là yêu nghiệt hạ giới nào giả dạng?!" Mạc Vô Kỵ run rẩy cất tiếng, trong giọng nói đã mang theo sự hoảng loạn thấy rõ.
Lục Thanh Huyền thản nhiên thu hồi thanh tàn kiếm rỉ sét, bước từng bước nhẹ nhàng trên không trung, đi về phía Mạc Vô Kỵ. Mỗi một bước chân hắn hạ xuống, không gian xung quanh lại vang lên một tiếng động trầm đục giống như tiếng bước chân của tử thần đang đếm ngược thời gian sinh mệnh.
"Yêu nghiệt?" Lục Thanh Huyền nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao găm xoáy sâu vào tâm can đối phương. "So với những thủ đoạn cướp bóc, bá chiếm tài nguyên và ức hiếp kẻ yếu của Thiên Kiếm Tông các ngươi, bản tôn đây mới chính là người thay trời hành đạo."
"Đợi đã...!" Mạc Vô Kỵ hoảng loạn hét lớn khi thấy Lục Thanh Huyền giơ kiếm lên, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi cái chết tột độ. "Ngươi không thể giết ta! Sau lưng Thiên Kiếm Tông ta là một thế lực lớn ở Trung Châu thượng tầng, nếu ngươi dám diệt môn, người ở thượng giới tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi...!"
"Thượng giới?" Lục Thanh Huyền nghe vậy thì bật cười khinh miệt, sát khí trong mắt bỗng bùng nổ sắc lạnh.
"Bản tôn đang chờ bọn chúng tự tìm đến đây. Còn bây giờ... ngươi lên đường trước đi."
Xoẹt!
Một đạo kiếm quang màu xám tro rạch ngang bầu trời Thiên Kiếm Thành, tuyệt mỹ nhưng cũng đầy chết chóc.
Mạc Vô Kỵ trợn trừng hai mắt, lời nói còn nghẹn lại trong cổ họng. Thân thể lão cứng đờ giữa không trung, sau đó từ từ nứt thành hai nửa, máu tươi phun trào như suối, rơi lả tả xuống mặt đất cùng với linh hồn đã bị kiếm khí xé nát hoàn toàn.
Một đời cường giả Kim Đan đại viên mãn, Thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông, cứ thế bỏ mạng!