Chương 35: THU PHỤC TÂY VỰC, KHAI MỞ KỶ NGUYÊN THÁI BÌNH VẠN NĂM

Thấy Hắc Sương Độc bị hóa giải hoàn toàn, Quốc Vương Tây Vực hoảng hốt thúc giục mười lăm vạn kỵ binh xông lên tấn công. Thế nhưng, trước mặt chúng là vị Chiến Thần Tiêu Hoài Dịch và Trấn Bắc Đại Tướng Quân Thẩm Văn Chi! "TÙNG! TÙNG! TÙNG!" Tiêu Hoài Dịch tuốt thanh Long Tuyền Kiếm, cưỡi ngựa chiến xông thẳng vào giữa quân địch. Sức mạnh chí tôn của Vĩnh An Đế càn quét giặc ngoại xâm như bão cuồng phong! Chỉ sau ba canh giờ giao tranh quyết liệt! Mười lăm vạn kỵ binh Tây Vực bị đánh tan nát. Quốc Vương Tây Vực bị Thẩm Văn Chi bắt sống tại trận! Trước sự uy nghiêm và lòng nhân từ của Tiêu Hoài Dịch cùng Vi Tuyết, Quốc Vương Tây Vực quỳ sụp xuống dập đầu xin hàng, dâng Bảng Bản Đồ Tây Vực và Tờ Sớ Xưng Thần: "Tây Vực xin vĩnh viễn là phiên thuộc của Đại Chu! Mỗi năm dâng nộp ngọc bích, chiến mã và không bao giờ dám dấy binh xâm phạm!" Chiến thắng Tây Cương hoàn toàn khép lại mọi mối đe dọa ngoại xâm của triều Đại Chu. Mùa thu năm đó. Đế Hậu trở về Kinh Thành trong khúc ca chiến thắng khải hoàn. Từ đây, triều đại Vĩnh An Đại Chu chính thức bước vào kỷ nguyên **Thái Bình Vạn Năm**: Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, y tế phát triển rực rỡ, thiên hạ thái bình. Thẩm Vi Tuyết và Tiêu Hoài Dịch nắm chặt tay nhau trên ngai vàng Chí Tôn, cùng hai con Tiêu Trừng và Tiêu Tuyết Nhi hưởng trọn cuộc sống viên mãn, ngọt ngào và hạnh phúc vĩnh hằng!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ