Chương 20: CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ, KIÊN VƯƠNG BỊ PHẾ LÀM THỨ DÂN

Chiến thắng Bắc Cương rấn động Chư Thiên! Thẩm Văn Chi và Vi Tuyết dẫn đoàn quân chiến thắng trở về Kinh Thành trong sự đón chào nồng nhiệt của hàng vạn dân chúng. Tại Triều đường Đại Chu. Hoàng thượng tươi cười chuẩn bị ban thưởng đại công, thì Vi Tuyết bước ra giữa điện, quỳ gối dâng lên bức mật thư mưu phản của Kiên Vương: "Tâu Bệ hạ! Bắc Cương đại thắng, nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất lại nằm ngay trong Hoàng tộc! Đây là mật thư Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo hứa nhượng năm thành trì cho Nam Diệm để sát hại thần nữ và Thẩm Tướng quân!" Toàn bộ Triều đường chấn động mãnh liệt! Hoàng thượng đọc xong bức thư, tức giận đến mức hộc ra một ngụm máu tươi, chỉ tay vào Tiêu Cảnh Hạo đang quỳ rên rỉ dưới đất: "NGHIỆT TỬ! Ngươi... ngươi dám bán nước nhượng thành sao?!" Tiêu Cảnh Hạo mặt xám như tro tàn, quỳ sụp xuống van xin: "Phụ hoàng tha mạng! Con bị vu khống..." "CÂM MIỆNG!" Hoàng thượng gầm lên, hạ sắc chỉ tàn nhẫn nhất: "Phế Tiêu Cảnh Hạo làm thứ dân! Tước bỏ toàn bộ tước vị, giam vào Thiên Lao mười năm, vĩnh viễn không được ân xá! Trắc Phi Thẩm Nhược Lan đồng phạm, tống vào Giáo Nh坊 làm nô tỳ!" "KHÔNGGGG!" Thẩm Nhược Lan nghe xong sụp đổ hoàn toàn, ngất xỉu ngay tại chỗ! Kiên Vương Tiêu Cảnh Hạo và Thẩm Nhược Lan – hai kẻ thù kiếp trước từng giẫm đạp lên thân thể Vi Tuyết – nay đã phải trả giá đắt nhất cho tội ác của mình! Rời khỏi Triều đường dưới ánh nắng xuân ấm áp, Tiêu Hoài Dịch đứng chờ Vi Tuyết ở cổng điện. Hắn dang rộng vòng tay đón nàng vào lòng: "Tuyết nhi, cảm tạ nàng đã trở về bình an!" Vi Tuyết tựa đầu vào ngực hắn, mỉm cười rạng rỡ: "Hoài Dịch, sóng gió đã qua rồi. Chúng ta về nhà thôi!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ