Chương 16: DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT TẠI BẮC CƯƠNG, MƯU KẾ HIỂM ĐỘC CỦA NAM DIỆM

Tin tức từ tiền tuyến Bắc Cương dồn dập truyền về Kinh Thành, nhưng không phải là tin chiến thắng mà là một đòn giáng xé lòng! Địch quốc Nam Diệm biết không thể đánh thắng quân Đại Chu do Thẩm Văn Chi chỉ huy bằng sức mạnh quân sự, liền nảy ra mưu kế thâm độc: thả "Cửu Tử Thi Độc" – loại độc trùng cổ xưa hôi thối – vào nguồn nước sông Băng Hà ở biên giới! Chỉ trong vòng năm ngày, hơn năm vạn quân sĩ Đại Chu dính độc, sốt cao không hạ, toàn thân lở mụn nhọt, sức chiến đấu hoang tàn! Thẩm Văn Chi gửi thư cấp báo về Triều đình, chữ viết trên thư dính đầy máu: *"Bệ hạ! Quân sĩ mắc bệnh lạ hàng loạt, y sư biên cương bất lực. Rất mong Triều đình chi viện y sư và phương thuốc cứu chữa, nếu không Bắc Cương nguy trong gang tấc!"* Tin tức truyền tới Triều đình khiến Hoàng thượng và các quan lại hoảng loạn. Tại Tần Vương Phủ. Vi Tuyết đọc lá thư từ Bắc Cương gửi về, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Nàng nhận ra "Cửu Tử Thi Độc" chính là loại độc thuộc về bí thuật tà phái mà trong cuốn "Mộc Lan Y Kinh" của gia tộc nàng có ghi chép! "Hoài Dịch, em phải ra Bắc Cương!" Vi Tuyết ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài Dịch, đôi mắt kiên định rực sáng. Tiêu Hoài Dịch nhíu mày, ôm chặt nàng vào lòng: "Bắc Cương đang chiến tranh tàn khốc, lại có dịch bệnh hoành hành, bản vương làm sao yên tâm để nàng đi?!" Vi Tuyết ngước nhìn hắn, ánh mắt chan chứa sự quyết đoán: "Hoài Dịch, Đại huynh em ở đó, hàng vạn tướng sĩ Đại Chu ở đó! Chỉ có em mới có phương pháp giải được Cửu Tử Thi Độc. Em là Tần Vương Phi, cũng là con cháu Tộc Mộc Lan, em không thể trơ mắt nhìn quân sĩ bỏ mạng!" Tiêu Hoài Dịch nhìn sâu vào đôi mắt nàng, biết không thể ngăn cản được người phụ nữ kiên cường này. Hắn khẽ thở dài, hôn nhẹ lên trán nàng: "Được! Nhưng nàng phải hứa với bản vương: Bình an trở về! Bản vương sẽ giao ba trăm Hắc Giáp Ám Vệ tinh anh nhất do Ám Nguyệt dẫn đầu để bảo vệ nàng!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ